1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạc Trung Resort ver 2.0

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 21/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    S 01/ V1.0
    Chuyện tình Mèo và Chuột
    - Em Mèo nè, mèo hay bắt nạt chuột lắm đấy.
    - Mèo dễ thương mà anh, không có bắt nạt đâu.
    Đang viết...
  2. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Ô hô ! Té ra cái nhà cô mps lang thang ở đây, sang box Kiến bi bô làm gì hở em?
    Thằng Ngủ ngày nhá! Dạo này toàn đi khách box Văn , quên AE box Kiến .
  3. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Dạ, arc nói mps bi bô gì ở Kiến trúc ạ
    Được mps sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 28/05/2008
  4. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Ra khơi
    Ra đến tận cùng biển khơi
    Nơi ta bắt đầu nổi sợ mênh mông
    Một nổi sợ không tìm thấy .
    Ra khơi
    Nơi sóng hãy còn xanh màu ngọc bích
    Gió hãy còn reo tiếng mặn mà
    Nắng hãy còn hồn nhiên như chưa hề trang điểm
    Nơi nổi sợ vừa tìm thấy tình yêu
    Ra khơi
    Anh bám chặt tay lên mạn thuyền
    Cho tóc em vờn mãi trên môi anh
    Anh nhìn thật sâu vào đôi mắt
    Ra khơi anh tìm thấy chân trời gần vời vợi
    Nơi ta bắt đầu nhuốm chung màu biển khơi
    Ra đến tận cùng biển khơi
    Nơi em thinh lặng và ào ạt như sóng
    Nơi có anh là cột buồm yếu đuối
    Căng hơi thở thổi cuộc đời ra khơi
    Ra đến tận cùng biển khơi
    Nơi ta bắt đầu nổi sợ vừa tìm thấy tình yêu
  5. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Bạn không được phép gửi bài trong Kiến trúc cho tới 18:03 ngày 11/06/2008với lý doChửi mod
    oan em, em hiền lành đời nào chửi ai đâu mà ai làm việc này à
  6. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Em hiền lành thế lày lày :
    Em nghĩ là **, các bạn cũng đọc báo xem truyền cả sao các bạn ngu như L thế, hay các bạn bận ngắm em phát thanh viên đẹp đẽ, em nghe là Sáp nhập mà, đúng không ạ
    Anh nhận thấy ngoài sự ấu trĩ ra thì khả năng sử dụng tiếng Việt của cô còn có quá nhiều hạn chế , nếu không nói là dốt .
    - Thứ nhất : Do không hiểu hoặc cố tình không hiểu nên cô không nhìn ra được rằng cách viết ?o sát nhập? ?osáp nhập? thực ra chỉ là một (mặc dù anh đã đưa ra dẫn chứng).
    - Thứ hai : Chỉ trong một câu viết để chỉ trích anh về lỗi mà anh không mắc phải thì cô đã mắc quá nhiều lỗi chính tả. Nếu bỏ qua việc viết thiếu chữ truyền hình thì cô còn mắc lỗi về ngắt câu và bỏ dấu như dưới đây .
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    .....Em nghĩ là **, các bạn cũng đọc báo xem truyền hình cả , sao các bạn ngu như L thế ? Hay các bạn bận ngắm em phát thanh viên đẹp đẽ, em nghe là "Sáp nhập" mà, đúng không ạ ?
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    - Thứ ba : Trong tiếng Việt người ta không nói cũng như không viết là : em phát thanh viên đẹp đẽ mà người ta chỉ nói ( hoặc viết ) là : em phát thanh viên xinh đẹp / xinh xắn / dễ thương / ?..
    Đây là lỗi tương đối lớn , anh có thể lấy ví dụ :
    + Người ta có thể nói (hoặc viết ) là con mps hoặc cái mps . Hai cách nói ( hoặc viết ) trên được hiểu như nhau và được coi là đúng. Tuy nhiên người ta chỉ có thể nói ( hoặc viết ) là con phò chứ không ai nói (hoặc viết) là cái phò.
    Chính vì thế anh mới nói rằng : " cô chưa đủ tuổi để bẻ tiếng Việt của anh?
    Thế nhỉ !
    Được arcvubale sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 05/06/2008
  7. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã đoán là bạn arc hoặc win căng dây gác không cho tớ trả lời ở Kiến trúc. Bạn win rộng lượng, còn bạn arc thì ít chấp vặt.
    Giờ cho phép tớ đoán là bạn arc cảm thấy bị chửi, không phải tớ chửi bạn arc, nên bạn arc kéo dây từ Kiến trúc tận sang đây. Tớ thấy nếu bạn win chín bỏ làm mười, thì bạn arc rất là giỏi, một có thể làm mười, bạn arc nhớ tốt, và rất khoẻ tay, tớ không gõ được nhiều như bạn arc, tớ dừng ở đây. Chúc bạn arc không bị các bạn khác ở đây cắt đứt đám dây rối mà bạn arc chăm chỉ mang qua đây, tớ rất lười làm thẳng chúng.
  8. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Em chào bác Arc, em hết thấy lười rồi, em sẽ bứt các lời, ý của bác theo trình tự và đề nghị bác lịch sự nhé
  9. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    http://www9.ttvnol.com/forum/KienTruc/1054033/trang-4.ttvn
    Trích từ bài của win_arc viết lúc 00:58 ngày 04/06/2008:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Mình mấy hôm bận không vào mạng là đã thấy các bạn tốc hết váy lên chửi nhau là thế nào nhỉ.
    Bạn ivan và bạn arcnow xem lại bài viết những chỗ mình gạch nhé, có nhiều từ không cần viết đầy đủ ra người ta cũng có thể hiểu được, ví dụ là: ** sao các bạn ngu như L thế. Đấy, thế có phải nhẹ nhàng đẹp đẽ không???
    Hôm nay mình đang yêu đời nên nhắc nhở các bạn thế thôi, lần sau thì các bạn sẽ vĩnh viễn không được post bài trong box, kể cả là tạo nick mới nhé.
    Trích từ bài của arcvubale viết lúc 11:17 ngày 04/06/2008:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hà Nội thì vẫn mãi là Hà Nội thôi. Ngay cái cụm từ :'''''''' Sát nhập Hà Tây vào Hà Nội " đã nói lên điều đó . Nó rất khác với cụm từ " nhập Hà Tây và Hà Nội " .
    Ở đây có thể hiểu theo kiểu a thuộc Z thì a thuộc R vì Z thuộc R
    Trích từ bài của mps viết lúc 14:45 ngày 04/06/2008:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Em thấy bạn Win nói rất nhẹ nhàng, ** sao các bạn ngu như L thế, như thế là bạn Win rất khôn.
    Em nghĩ là **, các bạn cũng đọc báo xem truyền cả sao các bạn ngu như L thế, hay các bạn bận ngắm em phát thanh viên đẹp đẽ, em nghe là Sáp nhập mà, đúng không ạ
    Trích từ bài của arcvubale viết lúc 16:02 ngày 04/06/08:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nghĩ cái Đẹp Cái Mặt nhà cô í . De0 biết thì biến đi chỗ khác mà bibô , cô làm de0 gì có tuổi để bẻ tiếng Việt của anh . ***** ...quét chuột qua vàng vàng mà đọc
    Định nghĩa
    sát nhập
    Biến âm của "Sáp nhập".
    Dịch
    Tham khảo
    Hồ Ngọc Đức, Free Vietnamese Dictionary Project (chi tiết)
    Lấy từ ?ohttp://vi.wiktionary.org/wiki/s%C3%A1t_nh%E1%BA%ADp?
    Thể loại: Mục từ tiếng Việt | Mục từ chưa xếp theo loại từ
    Hà Nội mở rộng, sát nhập toàn bộ Hà Tây
    Thứ sáu, 07 Tháng ba 2008, 10:30 GMT+7
    Tags: Hà Tây, Hòa Bình, Thủ đô Hà Nội, Vùng thủ đô, Bộ Xây dựng, quy hoạch vùng, Tỉnh Vĩnh Phúc, mở rộng, toàn bộ, phát triển, sát nhập, diện tích, trình
    Sau rất nhiều cuộc hội thảo, lấy ý kiến, ngày 6/3, Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng về việc phê duyệt quy hoạch vùng thủ đô. Theo đó, Hà Nội sẽ ôm trọn Hà Tây và một số huyện của tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình.
    > Quy hoạch hàng loạt đô thị vệ tinh quanh Hà Nội / Quy hoạch vùng thủ đô phải trình Chính phủ quý 1
    http://vietbao.vn/Xa-hoi/Ha-Noi-mo-rong-sat-nhap-toan-bo-Ha-Tay/11048516/157/
    ?oSát nhập Hà Tây vào Hà Nội?: ?oHà Nội mới? có bị băm nát?
    15/03/2008, 10:16 (GMT+7)
    http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/03/15/101600/6558/
    Được arcvubale sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 04/06/2008
  10. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại thấy lười trả lời các nhận xét đáng yêu như con nít của bạn arc.

Chia sẻ trang này