1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạch pạch Mậu Duệ Du Già nát một đời ong trong lũ bản Kẹp...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Vespacutduoi, 05/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã hướng dẫn để mình lập nick, mình la người thứ 3 đây mà, 2 người kia đã xuất hiện trên giang hồ, mình thì chưa xuât hiện được vì...đang học cách pots ảnh! Hẹn gặp lại!
  2. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Gửi tặng tấm ảnh nghe![​IMG]
  3. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Cả làng sắp bị bội thực, bởi một gã đi nhiều chụp lắm mà lại vừa biết pót ảnh...
    Hế hế...
    PS: nhịn lâu rồi thì giờ pọt mái thoãi đê...!
    Được vespacutduoi sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 17/11/2008
  4. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    mình chỉ có khoảng 1000 ảnh thui, nhưng toàn ảnh về thiên nhiên con người nơi núi rừng Tây Bắc- Đông Bắc, cả ảnh về Tây Tạng nữa(đi năm 2007), nhưng pot ảnh lâu ra phết, mong các bạn chỉ dẫn cho nhé! Nếu có dịp thì ghé thăm nhà mình: Dulịch/ freedom72 for lover and friends nhé!
  5. hongson08

    hongson08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cám ơm các bác đã ủng hộ vote cho chúng tôi. Tôi nghĩ chắc có rất nhiều bác đã từng đi cung Hà Giang này mong các bác cùng chia sẻ cảm nghĩ và hình ảnh cho mọi người. Tôi thấy Hà Giang đẹp rất có tiềm năng về du lịch nhưng nghèo quá, chúng ta hãy làm cái gì đó đóng góp cho Hà Giang chăng?
  6. hongson08

    hongson08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nói về trục trặc về chuyến đi bây giờ phải làm công tác thống kê!
    Nguy hiểm đầu tiên trên đường, nếu đi bằng ôtô chắc nhà em chỉ có cách nằm ườn nửa ngày chờ rồi
    [​IMG]
    Ong cụt đuôi gặp tai nạn đầu tiên, thiếu một chút nữa là bay xuống vực
    [​IMG]
    Rất nhanh nhưng đủ làm nản lòng người
    [​IMG]
    Viện binh đã tới
    [​IMG]
    Thở ra đằng mũi vì chú ong mập 400kg
    [​IMG]
    Tai nạn tiếp theo của chú CD den người dám tuyên bố lanh tanh "xịt thì vá" nhưng cũng đủ cảm nhận được cảm giác cô quạnh trên đỉnh Mapileng
    Độc hành (xịt lốp trên đỉnh Mapileng cách thi trấn 10km)
    [​IMG]
    Chui vào nhà bản làm công tác dân vận
    [​IMG]
    Nhưng vô ích dân không biết tiếng kinh, nhà em thành thằng tây mũi lõ
    [​IMG]
    May có sóng DD, có đồng đội, thế là gọi được viện binh
    [​IMG]
    Nhưng cũng lỡ mất 1/2 ngày theo kế hoạch
    [​IMG]
    Tiếp theo đến quả CD xanh long ốc máy và xịt lốp nhưng do hắn tính rất cẩn thận như bác ong cụt đuôi đã mô tả nên thoát hiểm trong gang tấc. Hắn đổ keo tự vá nên lê được hơn chục km xuống chân đèo rồi thay xăm, ngoài ra còn phải kể đến đoạn dây nilon thừa tưởng như vô dụng nhà em đút bừa vào túi trước khi lê đường mà quả mang cá của máy xe hắn được bảo toàn.
    Uh! Mình may thật
    [​IMG]
    Và một số nguy hiểm trơn trượt nhỏ nữa nhưng do rút kinh nghiệm kịp thời nên không có hậu quả nghiêm trọng
    [​IMG]
    Trên đường từ Hà Giang về nước sông dâng cao chưa từng có trong lịch sử (theo lời một đại gia Hà Giang kể lại)
    Sông Lô lúc đi
    [​IMG]
    Sông Lô lúc về
    [​IMG]
    Suối lúc đi
    [​IMG]
    Suối lúc về
    [​IMG]
    Về đến Sợn Dương Lại một xe tải chở hàng lật nhào dưới chân đèo nhưng nhà cháu mệt chẳng buồn chụp ảnh nữa
    Rút kinh nghiệm trước khi leo đèo phải lấy ngay số DD của một hàng sử xe (các hàng sủa xe ở đây luôn sẵn sàng dịch vụ sửa xe trên đèo) .
    Tặng các bác số điện thoại của cửa hàng sửa xe lớn nhất Mèo Vạc, phục vụ nhiệt tình và lấy rất hữu nghị với anh em đi phượt. Trung: 0946072066
    Đến bây giờ trông lại mới thấy kính phục quả Vespacutduoi, không hiểu hắn có thuật khinh công thế nào mà lướt qua được những đoạn đường tử thần dễ như bỡn trong khi anh em CD lử đử hết cả!!!!!!
    Lại nói về chuyện xịt lốp xe trên đèo, sau hôm bi pan trên đỉnh Mapileng, đoạn đèo từ Mèo Vạc đi Niệm Sơn nhà em lại gặp hai bố con đi Wave bị xịt lốp. Toi rồi ông anh ơi!!! Em cũng không có đồ vá thôi bác chịu khó dắt bộ 15 km nhé! Chào bác!
    Đi chừng được vài trăm mét nhà em chợt nghĩ ra hôm qua mình cũng có đồ vá đâu, nếu không có đồng đội thì cũng chẳng biết sẽ thế nào nữa, có lẽ nhà em phải xin ngủ lại bản với bà con Hmong rồi.
    Thế là liền lộn xe lại lấy số điện thoại, xem anh trai có cần giúp đỡ không? Anh trai tên là Hinh người Khâu Vai cùng cậu con trai đã ra dáng thanh niên dắt xe được vài cây số chừng đã mệt nhoài.
    Không như hôm qua ở Mapileng đoạn đèo này không co sóng DD, nhưng không sao "dưới chân đèo ở cầu bản Tỏng có thằng Văn chữa xe chỉ cần tìm được nó là sẽ ổn" anh Hinh nói thế. Tạm biệt anh Hinh nhà em thả trôi dốc một mạch 15km tới chân đèo loanh quanh hỏi thăm một lúc tìm được đích danh "thằng Văn" thông báo tình hình và hỏi có đi giúp sửa xe được không? thấy hắn ta gật đầu nhà em mới tạm yên tâm đuổi theo 2 quả kia, đến Niệm Sơn đã thấy bọn chúng xà vào hàng quốc xẻng xăm soi máy cái chuông dê rồi.
    Chuyện tưởng chừng đến đấy là xong nhưng thật bất ngờ sau chuyến đi 2 tuần một buổi tối khi đang dong chơi tại Hà Nội nhà em nhận được một cú điện thoại, sau vài lần giới thiệu nhà em mới nhận ra người gọi chính là anh Hinh, anh chỉ kịp nói cảm ơn rồi điện thoại mất sóng.
    Nhưng cũng chỉ cần như thế là nhà em đã ấm lòng lắm rồi và yên tâm là lòng nhiệt tình của mình không vô nghĩa.
    Chỉ cần nhiệt tình thôi thì tuy không có điều kiện mình vẫn có cách để giúp người khác phải không các bác?
    Được hongson08 sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 17/11/2008
  7. hongson08

    hongson08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Còn nói về cảnh thì nhà em thích nhất là 3 diểm: Phố núi Phó Bảng, Nhà họ Vương và ĐỈnh Mapìlèng nhất là trong những ngày mưa, nó gây cho ta một cảm giác trầm, lắng đọng, khó quên.
    Phó Bảng hay là Phố Bản thì phải dưới con mắt của dân phượt
    [​IMG]
    Ngô trời
    [​IMG]
    Ơ kìa nó mọc ra từ nóc nhà
    [​IMG]
    Các cô gái Phó Bảng không thể thiếu được cái này
    [​IMG]
    Còn cái này? Giành cho các cụ 250
    [​IMG]
    Trai Phó Bảng
    [​IMG]
    Thềm đá lưu lại những dấu chân kỷ niệm
    [​IMG]
    Phố núi buồn
    [​IMG]
    Những giọt thời than phố núi
    [​IMG]
    Ngựa phố núi?
    [​IMG]
    Vườn hồng tím thẫm chân phố núi xinh đẹp như lưu giữ chân người lữ khách
    [​IMG]
    Phó Bảng được mệnh danh là Hông Kông thứ hai, tôi thắc mắc biết sao người ta lạ kháo nhau như vậy, so sánh như vậy có khập khiễng không? Tìm hiểu ra mới biết nơi đây từng nổi tiếng một thời bởi những tay chơi và những thứ hàng trắng.
    Rất tiếc phố núi bây giờ đã bắt đầu lác đác những nếp nhà xây với vôi tường sáng choang. Có cách nào bảo tồn được phố núi chăng? Mong các bác cho ý kiến!
  8. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    "Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em, đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền...
    Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng..."

    Rồi đá mềm dưới mưa
    [​IMG]
    Được vespacutduoi sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 17/11/2008
  9. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    UP và đang rảnh vote tất cả các bác cho vui
  10. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Phù ........................Cuối cùng cũng vote xong mỏi tay nhưng xứng đáng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này