1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại 1 câu chuyện buồn. Cần các bạn giúp!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Hectorviet, 28/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 câu chuyện buồn. Cần các bạn giúp!

    Chào các bạn !

    Chuyện là thế này: một cô bạn đồng nghiệp, (chị vợ tương lai), đang vấp phải 1 cái vòng luẩn quẩn của "tình yêu đẹp" - theo cách nghĩ của cô ấy. Cô ấy đang phải lòng với 1 thằng cũng đồng nghiệp - cấp trên của cô ấy, đã có vợ con đề huề. Nhưng vốn dĩ bản tính thích ham của lạ, hắn vẫn thường tự hào có nhiều gái đẹp quây quanh hắn. Về ngoại hình thằng này thì thấp người, đen đen, nói chung ko thể nói là được zai, nhưng phải công nhận hắn khéo léo trong cách nói chuyện với chị em phụ nữ và kể cả người cùng giới. Mọi chuyện đã... và đã rất nhiều người khuyên bảo, cô ấy đã hiểu, đã biết và rất quyết tâm chấm dứt cuộc tình vụng trộm này. Nhưng khốn lỗi ngày nào cũng phải gặp hắn, rồi hắn lại rót cho những câu mật ngọt chết ruồi: nào là anh chỉ thực sự yêu em, em là chỗ dựa tinh thần cho anh ( thế vợ nó hồi nó mới yêu nó nói gì, thằng con trai nó mới đẻ ra thì nó ko nghĩ máu mủ, là chỗ tinh thần nó àh ), anh ko thể bỏ vợ con anh, nhưng em có chấp nhận làm vợ bé anh ko?,...nhiều lắm. Thì cô ta lại quên hết lý trí của mình, lại lao vào... ( vợ con hắn chưa biết chuyện này thì phải ).

    Mình lại là bf của em gái cô ấy. Biết được, và cũng tiếp xúc với thằng ôn vật đó, thực sự là nó quá khéo khi nó lấy cái vỏ bọc để che đậy sự lo sợ của mình trước mọi người. Bạn gái mình đã nói với mình: nếu anh thực sự yêu em thì hãy coi chị gái em như chị gái anh và gíup chị ấy thoát khỏi việc này ( Bố Mẹ lại làm công chức có tiếng ).

    Mình cũng rất hoang mang. Vì chỉ có cô ấy mới tự giải thoát cho cô ta. Nhưng cô ấy là người con gái trong công việc rất quyết đoán nhưng yếu đuối về tc + thêm sự "bảo lãnh hàng ngày" của 1 tên cáo già. ===> mình phải làm gì đây?


    Vì bạn gái, mình đang làm 1 điều mà chính mình cũng biết sẽ rất khổ cho chúng mình sau này: mình đã lao vào cuộc tình tay 3 này. Hắn ta biết và nói chuyện riêng. Đúng là các cụ nói " lưỡi ko xương nhiều đường lắt léo " khi nói với mình thì hắn đàn anh, đàn ông lắm: nếu em yêu... thực sự thì a rất ủng hộ và chúc 2 đứa HP, anh lúc nào cũng mong muốn ... có 1 người đàn ông tốt,..v...v. Nhưng đằng sau, sự sợ hãi sẽ mất " bồ nhí " hắn liên tục nhắn tin, gọi điện và nói những lời thề non hẹn biển với cô ấy. Chắc hắn cũng đang vạch KH hại tớ đây

    GF biết chuyện đó, 1 bên vì thương chị, 1 bên vì nếu sau này chị yêu bf thực sự thì sẽ lại xảy ra bi kịch khác... ==> cô ấy ko cho mình làm nữa ( chị bạn gái mình ko biết chúng mình yêu nhau ). Cô ấy bây giờ cứ đòi giết chết thằng "ôn vật" đó. Hoặc làm tùm lum lên, mà điều đó mình ko muốn vì ảnh hưởng đến Hệ thống làm việc chung. ( Bạn gái mình tính như đàn ông ấy! vì Bố cô ấy lại làm trong ngành CA )

    Là 1 mem trên TTVN, và nhiều lần ra vào học hỏi mình rất muốn các anh, các chị, các bạn có kinh nghiệm, chỉ giúp mình. Xin mọi người giúp cho!
  2. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
    Theo em bác ko nên giải quyết theo kiểu cuộc tình tay 3 kia. Sau này lằng nhằng rắc rối đấy.
    Bác nên đề cập thẳng với " thằng ôn kia " xem nó có định rời bỏ chị vợ bác ko ? Nói chuyện thẳng thắn như 2 người đàn ông đê.
    Còn nó vẫn ngoan cố thì có thể để gia đình nó biết 1 tí về chuyện của 2 người, xem nó định thế nào ?
    Chúc bác sớm thành công, giải quyết đc thằng ôn đó .
  3. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    với địa vị hiện tại
    chú cảh là cái cóc khô gì mà có thể can thiệp quá sâu vào chuyện của nhà người ta.
    Chú làm quá, đến lúc thằng kia nó quay ra nó chửi 1 câu như vậy thì chú tính sao ?
    Chả nhẽ chú lại bảo ": ờ thì nam nhi đại trượng phu , giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha " ... à ?
    Chuyện này chú mà dấn vào sâu quá là dại, dại hết sức, rồi đến lúc vuốt mặt ko kịp ^^
  4. Be_goldendragon

    Be_goldendragon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, nên để cho vợ nó biết một chút đê, vừa đủ thôi, không nhiều quá để làm ầm ỹ lên.
    Mịa, đời bây giừ lắm thàng khốn nạn thật.
  5. hanimap

    hanimap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    ông anh tham gia vào là sai rồi, bi giờ thì 1 là bảo bả nghỉ việc, tách hẳn thằng kia ra, 2 là cho vợ nó biết thông tin - cái này là phải bảo vệ bà chị vợ nha , nhỡ có bị đánh ghen thì khổ
  6. hmn1102

    hmn1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Pác can thiệp vào chuyện đó làm gì? Khuyên không được thì đành thôi vậy, biết làm thế nào?. Chuyện của tình cảm của người khác mà, mình can thiệp quá sâu cũng có thể nói là "tổn đức" lắm.
    Bạn gái có tâm sự, thì chỉ lắng nghe thôi. Nếu có nhờ thì nói là đang suy nghĩ tìm cách. Chẳng lẽ hoãn binh vậy ko được hay sao?
  7. ThanhVienUuTu

    ThanhVienUuTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Đúng là những cái chuyện tình cảm riêng tư mà xía vô vào như thế chỉ có mang hoạ vào thân, và làm cho nó thêm phần phức tạp.
    Ngay cả khi người ngoài cuộc cũng chưa chắc đã có cách nhìn đúng đắn nữa kìa.
    Để đảm bảo khách quan, bạn phải có bằng chứng cụ thể.
    Ví dụ: Để chứng tỏ cho "chị vợ" biết rõ âm mưu của tên đểu kia, bạn phải có tư liệu đàng hoàng (tranh ảnh - có thời gian thì bạn làm thám tử tư đi, nếu dạng lăng nhăng như thế thì chắc thể nào chẳng có bằng chứng, hoặc băng ghi âm - dụ nó nói chuyện rồi ghi âm lại v.v...)
    Nói chung, chỉ có cách thuyết phục chính khổ chủ: "bà chị vợ" là êm ả nhất. Đừng bày tính chuyện ba người, hay mách vợ của tên đểu, chỉ làm tổn thương chị kia mà thôi.
  8. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, cám ơn các bạn. Tớ cũng đang dối bời lên đây này. Tớ biết sai rồi, tớ nhận lỗi. Cô ấy đã biết việc tớ làm, hận tớ lắm nhưng bạn gái tớ đã thông cảm và ủng hộ tớ. Tớ sẽ phải nói ra hết sự thật. Đúng thực là tớ nên trao đổi với gf để cô ấy nói chuyện với vợ lão ấy, hạ thấp nhất mức rủi ro có thể, họ sẽ tự giải quyết với nhau. Không biết đây có là giải pháp tốt nhất ko
  9. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Sao giờ lắm thằng khốn nạn thế ?
    Có 2 việc cần phân biệt rõ cậu ạh :
    - Cậu không nên can thiệp quá sâu vào việc này bằng cách cậu đang dùng, cách này quá mạo hiểm ,kể cả có giúp chị kia dứt được anh ấy thì sau này cậu nhìn mặt chị ấy cũng khó khi sự thật cậu lại là người yêu em gái chị ấy được phơi bày . Chấm dứt càng sớm càng tốt , kẻo tớ sợ đóng kịch lâu nó lại thành thật , cậu tương tư bà kia thật thì khổ

    - Những thằng như thế này , không thể cho qua được .Đốn mạt và khốn nạn đến thế là cùng .Cậu phải nói thẳng với bà kia sự ngu muội của bà ấy , đến thẳng nhà thằng kia mà nói cho rõ ràng ra .Để vợ nó hiểu rõ sự khốn nạn của chồng nó mà dạy bảo lại .Những thằng thế này nếu ai cũng cho qua thì nó lại tiếp tục đi lừa người khác .
    Cô bạn tớ cũng gặp trường hợp như chị cậu ,cũng bị 1 thằng chả có gì quá hoành tráng dùng miệng lưỡi dẻo quẹo để mơn man này nọ , rồi thì tòi ra là nó có vợ rồi , thế mà đến khi vợ ông kia biết nhé , 2 bên gặp nhau mà thằng này vẫn đủ khả năng xoa dịu cả 2 phía .Đến khi bọn tớ biết thì bọn tớ tra số điện thoại tìm địa chỉ ,đến tận nhà ông này , cầm máy điện thoại em kia đầy đủ tang chứng vật chứng những lời hứa hẹn thề nguyền chú này gọi , cho hẳn bố mẹ chú ấy + anh em + vợ con chú ấy đọc . Thế thì mới tởn . Chứ cho qua thì nó lại nghĩ trẻ con giờ nó ngu .
  10. hmn1102

    hmn1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Iem thấy pác ThanhVienUuTu tư vấn thế là ổn nhất. hị hị Đến nhà người ta là chuối rồi, Gia đình ấy nó bật lại bảo là mấy người các Pác vừa phá hoại hạnh phúc gia đình người ta lại vừa đến bắt vạ thì giải thích thế nào? Trong trường hợp, mụ vợ các lão đểu kia cũng nhờ thêm mấy người bạn bè nữa đến thằng nhà bạn gái Pác làm ầm lên thì ai sẽ là người gánh chịu hậu quả? ...v.v.
    Nói chung là nghĩ kỹ chút chút,

Chia sẻ trang này