1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại 1 câu chuyện buồn. Cần các bạn giúp!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Hectorviet, 28/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    M. gia đình đấy mà dám nói thế là tức là 1 tập đoàn khốn nạn , với bọn khốn nạn đấy thì nói cho tanh bành ra .Xét cho cùng nếu bà chị anh này còn ngu thì còn thiệt thòi dài .
  2. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Mời thằng cha đó một bữa, chuốc cho nó thật say rồi bật máy ghi âm ra, lúc đó hỏi gì khai tuốt rồi mang về cho bà chị vợ đọc anh ạ
    Mà ai lại giúp đỡ bằng cách xen vào giữa thế này, sau này mọi người ai ko biết lại tưởng bác tán chị ko nổi mới nhảy say em, mía ngọt đánh cả cụm thì hay
  3. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    Ặc ặc, cái ông Héc Tồ Việt này thì uống với ai, cho ba cái chén rượu qua loa súc miệng đã nằm vật ra rồi chứ nói gì đến chuốc ai ????
    TÌnh hình là theo anh , chú Việt không nên nhúng tay vào làm gì rồi đến nàgy bị thiên hạ nó chửi cho là dại gái, là ngu .
    Các bước thực hiện để vạch mặt tên kia, chú nên để bạn gái chú trực tiếp làm, còn các bước , các mưu đồ chiến lược thế nào thì chú đứng sau nó chỉ đạo.
    Thế thôi .
    Đời bây giờ sao lắm thằng khốn nạn,
    MÀ đời bây giờ sao cũng lắm thằng dại gái quá
  4. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Linh thấy mâu thuẫn lắm, hình như có gì đó ko minh bạch. Kỳ kỳ. Linh không còn tư vấn gì cả nên chỉ chúc một câu mong bạn sáng suốt.
    Chào bạn.
    Được linhcabincrew sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 29/08/2007
  5. ThanhVienUuTu

    ThanhVienUuTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Tức là thế này bạn ạh: Các nhân vật như sau:
    Hector Việt = A,
    GF của Hector Việt = B,
    Chị của GF của Hector Việt = C,
    Tên đểu = X
    Mối quan hệ:
    * A và B iu nhau
    * B và C là hai chị em ruột
    * A, C, X là đồng nghiệp
    * C iu X trong khi X đã có gia đình
    * C và X không biết mối quan hệ giữa A và B
    B muốn tránh cho C không phải đau khổ do nghi X lừa dối, nên đã yêu cầu A giúp đỡ.
    A có một "tối kiến" - hi sinh thân mình, giả vờ thích C chắc để X biết vậy mà tha cho C.
    X tưởng A thích C thật, nên cũng nói chuyện này nọ, bảo là anh ủng hộ chú, nhưng một mặt vẫn tấn công C.
    Hỏi: A phải làm sao...
    Phù phù phù ....
    Được ThanhVienUuTu sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 29/08/2007
  6. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hân hạnh, hân hạnh chào quý vị thân mến.
    Hoà gia đang nghỉ trưa, pha ấm trà lên mạng xem xem có gì vui thú không, tự nhiên lạc vào cái chốn này. Đọc qua đọc lại mà mãi mới hiểu là tiên sinh Viet muốn nói gì. Quả là một tấm lòng cao thượng, hốt hoa là hốt cả cụm, cả chị lẫn em chẳng tha em nào. Quả là cũng hay ho.
    Thưa quý vị, nếu quý vị đọc bài này kỹ, sẽ thấy ai đang buồn ở đây, chính là tiên sinh Họ Việt nhà ta. Hoà gia thử phân tích tâm lý một chút để quý vị thấy bản chất vấn đề. Ở đây tiên sinh lại yêu chính là cô chị, chứ không phải cô em. Do vậy mọi người khuyên là thừa. câu chuyện này hoàn toàn không hề có thật nếu tiên sinh Việt yêu cô em. Còn nó sẽ có thật khi tiên sinh việt yêu cô chị.
    Có thể các vị thấy khó hiểu, nhưng tâm lý ai cũng thế mà thôi. Chẳng có thằng em rể nào lại cưa chị vợ cả, dù mục đích có cao đẹp vì hành động đó là hành động của 1 thằng ngu không hơn không kém. Ví dụ, nếu cô em biết chuyện thì sao, đừng hòng thanh minh nhé. Cô chị biết là đó là bạn trai cô em thì sao. Thì tiên sinh Việt sẽ ra đường ngay và đừng nói cô chị, cô em cũng sẽ ko bao giờ có. Trừ khi cô em yêu cầu, nhưng chẳng có em nào yêu cầu như thế với bạn trai cả. Vì dù hậu quả cô chị có bị lừa đau khổ, nhưng cũng sẽ chẳng thằng con trai có lý trí hay nhân cách làm chuyện này.
    Vì nếu là con người có lý trí, có nhân cách thì không bao giờ dùng cách dẹp bỏ sự gỉa dối tình cảm lại bằng một sự giả dối tình cảm khác. Ví dụ cô chị sau khi dẹp anh chàng X nào đó lại quay lại yêu thật lòng anh em rể thì sao. Lúc này, sự khốn nạn còn cao hơn cả sự lừa đảo của tên X, Y nào đó. Sự căm thù còn cao hơn rất nhiều nếu như cô chị phát hiện ra. Tức là cô chị nếu để yên thì chỉ bị 1 thằng lừa, nhưng có sự " hy sinh" thì lại bị đến 2 thằng gạt tình cảm. Quả là " hy sinh cao cả"
    Hoà gia xin nói thế này, Tiên sinh Việt thực ra là yêu cô chị, đúng ra là có cưa cô em, nhưng sau đó lại cảm cô chị nhiều hơn. Việc làm mang nặng sự hy sinh này là ẩn chứa sự yêu thương thật lòng với cô chị. Rất khéo che đậy. Chính cái sự dằn vặt lương tâm, sự chớ trêu của số phận làm cho tiên sinh phải lên đây bộc bạch, vì cái thòng lọng đổ vỡ và mất trắng cả hai đã ngày càng hiện ra trước mắt. Sự thật nếu bị phanh phui thì mất hết, Tiên sinh Việt chơi dao nhưng lại bị dao kề cổ.
    Xin trích đăng lại sự mâu thuẫn của suy nghĩ nhân vật chính:
    "GF biết chuyện đó, 1 bên vì thương chị, 1 bên vì nếu sau này chị yêu bf thực sự thì sẽ lại xảy ra bi kịch khác... ==> cô ấy ko cho mình làm nữa ( chị bạn gái mình ko biết chúng mình yêu nhau ). Cô ấy bây giờ cứ đòi giết chết thằng "ôn vật" đó. Hoặc làm tùm lum lên, mà điều đó mình ko muốn vì ảnh hưởng đến Hệ thống làm việc chung. ( Bạn gái mình tính như đàn ông ấy! vì Bố cô ấy lại làm trong ngành CA )"
    Bi kịch này là bi kịch gì, chắc các bạn hiểu: bi kịch của 2 chị em yêu cùng 1 người. Còn "các hệ thống làm việc chung" này nó là gì, chẳng qua là nguỵ biện cho tinh thần đang rối bời của tiên sinh Việt khi bạn gái biết chuyện mà thôi.
    Thưa quý vị, có thể quý vị cho Hoà gia là võ đoán và suy diễn lung tung. Nhưng Hoà gia lại nhìn thấy cái khác từ câu chuyện này. Tiên sinh việt chẳng hề ngu hay vô tội đâu mà hành động hoàn toàn có chủ ý. Chẳng có sự hy sinh nào cả mà chỉ có thừa lúc cô chị vướng vào nhân vật X này để tiến tới, bên ngoài lừa bạn gái thì gọi là hành vi cao cả. Nếu cô chị biết là bạn trai của cô em thì dễ thanh minh rồi, còn nếu cô chị Ok thì coi như chuyện đã rồi. Tình chị duyên em mà thôi.
    Đời thật lắm kẻ tham lam. Lừa thiên hạ, lừa đời, chứ không thể lừa bản thân. Một cô em rất thương cô chị, lại tính nóng như đàn ông, và đòi chém, đòi giết. Vậy thằng ôn vật trong tương lai bị chém, bị giết sẽ là ai. Quý vị xem kỹ sẽ thấy mà thôi. Nếu là Hoà gia, khi nghe xong còn ớn lạnh, nói gì tiên sinh Việt nhỉ?.
    Quý vị không tin thì cứ chờ xem.
    Cáo từ,
    Được ATandT sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 29/08/2007
  7. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Các cô chú nên có một cái nhìn nhân văn hơn về chủ topic, cái chuyện giữa 2 em biết phải chọn e nào.. trong một số tình huống, 1 quãng tgian nào đó thì cũng sẽ xảy ra với một đời giai. Nếu câu chuyện trên là sự thật.. chỉ có vướng víu 1 tí chút tình tiết đặc biệt là "2 chị em".
    Anh chỉ có ý nhỏ như thế này:
    - Hiện nay đang lòi ra 1 trào lưu "gái thích xài hàng sê cần hand", nghĩa là cùng 1 "vị trí" trong cùng một ngày.. thằng giai nạn nhân tội nghiệp bị 2 con đờn bà nó sử dụng.
    - Anh cũng đã từng chứng kiến: gái có học thức, có vài miếng nhan sắc.. nhưng mê mệt giai đến mức => thằng kia cưới vợ còn ị lại cho gái 1 bãi trăn trối "anh cưới vợ là vì sức ép gia đình.. nhưng anh vẫn vô cùng yêu em". Gái vô cùng thương cảm, xót thương cho thằng giai phải bán tấm thân cho gái lạ.. để mà giữ trọn chữ hiếu. Rồi gái thường xuyên rình mò, hở ra cái là.. tìm cơ hội để hầu hạ và bù đắp thiệt thòi cho anh ý. Chưa hết.. hơn ai hết, gái rất ý thức giữ gìn security mối quan hệ "làm dâm phụ" của mình. Tiếp tục hầu hạ miễn phí, vẫn sống vui mòn mõi để chờ ngày ảnh li dị.
    Văn học, film ảnh và thậm chí kể cả cái box này.. ca ngợi, đưa tình yêu lên bàn thờ vì coi chuyện tình ứa là hạng nhất. Đã có biết bao chiến hữu cả nam/nữ trong box này tan nát cõi lòng vì cái gọi là "tình yêu", nhẹ thì khóc lóc xì nước ra ngoài.. nặng hơn thì coi cuộc đời đen tối như là cục than hầm.
    Túm lại: 1 thằng giai chân chính vì gái có thể có đánh.. đổi 1 vài thứ ít giá trị để đạt mụt đít. Khi quăng ra 5k ít nhất các chú phải mua được vài 3 điếu thuốc, hoặc là nhờ bọn trẻ đánh xi lên đôi giày cho sạch bụi đường trước khi bước vào office. Nhưng với thể loại gái chị vợ của chú.. quăng ra 2k đồng bạc => sẽ có khối kẻ trượng phu chân chính sẽ tặc lưỡi bảo là "sao mày phung phí thế.?". Cho là nó có giá trên trăm triệu.. thì thể gái đó nó cũng k đáng cho chú phải mạo hiểm để mang "công việc làm, và cả hệ thống gì gì đó vào một canh bạc hốt cú chót 1 thể gái ngu".
  8. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn, cám ơn anh Tể Tướng đã tư vấn.... Quả thực đến lúc này thì mọi chuyện cũng đang dần có chiều hướng tốt. E ko hề có ý gì bịa ra 1 câu chuyện để mua vui. Em tuy tuổi ko bé nhưng vẫn còn trẻ con. Em tự nhận!.
    + Hiện giờ em khuyên bảo gf em ko nên viết những tin nhắn chửi nhau cay cú với "lão ấy" nữa vì em biết làm vậy càng trêu tức "lão" thôi. Mọi chuyện lại càng phức tạp thêm.
    + Cô chị gái cũng đã biết việc làm của em. Thực sự là cũng may mắn cho em vì chính gf của em đã giúp em gỡ rối và cô chị cũng ko trách em lắm... ( thực sự 3 anh em chơi với nhau rất thân )
    ==> Nhưng quả thực chẳng hiểu sao chính việc làm này, cộng với sự khuyên bảo gf nên "nhẹ nhàng" ko cay cú với lão ấy mà cô chị đã có 1 quyết tâm rất cao là dứt khoát chấm dứt chuyện này. Và cả lão ấy cũng nói như vậy. Em thực sự cũng mong muốn như vậy lắm!

    Đó chỉ là bước khởi đầu! nhưng em vẫn có linh cảm mọi chuyện vẫn chưa kết thúc..... Những lần đi công tác xa, rồi lại họp mặt,... lại ko dứt đc. Em yêu bạn gái em, mà em nào chẳng thương chị mình, cô ấy lại làm tùm lum cả lên. Có phải bây giờ tụi em phải chờ đợi thời gian sẽ trả lời hay ko? làm thế nào để mọi chuyện sẽ thu xếp êm đẹp? chắc chắn là ko bao giờ em đồng ý với cái cách lão ta nói " cô chị" làm "em út" của hắn sau này. Chính bạn gái em đã mắng em: " cái gì chung được thì chung nhưng "cái đấy" em ko bao giờ chấp nhận"
    To ATandT: Cậu hiểu biết và thông minh, nhưng cái sự thông minh của cậu lại làm hại cậu. Cậu suy diễn linh tinh quá! tôi đã làm sai! okie, nhưng tôi chỉ yêu có 1 người - em gái cô ấy!
  9. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Dùng lời lẽ phân tích cho cô gái đó hiểu. Kêu gọi cả sự cấm đoán từ hai bậc phụ huynh nữa. Tất cả mọi người đều xúm vào thuyết phục xem có ăn thua không nào. Thằng kia dù mồm mép đến đâu thì cũng là dùng xảo ngôn để đi lừa con gái nhà lành, chả lẽ bao nhiêu người mà không thuyết phục được được cô gái kia à ?
    Tìm và giới thiệu cho cô gái một anh chàng tử tế nào khác - nhưng đừng chọn anh đã có vợ hoặc người yêu rồi.
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này sẩy ra thường xuyên ở huyện anh,nói thật với chú hét to hét nhỏ là: bản thân chú hay anh,dù có vợ hay đã có người yêu mà bị một em xinh tươi,da dẻ trắng ngần,môi mọng mông coong tán tỉnh,thích thú rồi thầm yêu thì có điên mới làm ngơ,hoặc là thằng đó bị thần kinh thôi,thế nên dù yên bề gia thất nhưng làm sao tránh nổi cám dỗ của những ý thích trần tục ấy,thôi thì với bản tính ham của lạ của chúng ta,đành chơi trò ú tim,được thì tốt,ko đc ko sao,mất jì đâu.
    Cô em chị vợ tương lai của chú đã hết tuổi dậy thì rồi,học hành đầy đủ rồi,được khuyên can mãi rồi mà cứ lao đầu vào thì có đánh chết cũng ko làm đc jì,thế nên nhời khuyên cho chú chứ ko phải là em chị vợ của chú là: kệ bà em ấy,chú cứ tìm cách khuyên can,mưu đồ rồi nó điên lên,nó quay lại hại chú,hậu quả là mang tiếng hay nhẩy vào đời tư người khác,mất uy tín,nhớn hơn nữa là có khả năng đi tìm vợ mới,là anh trong TH chú anh kệ thây em nó

Chia sẻ trang này