1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại 1 câu chuyện buồn. Cần các bạn giúp!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Hectorviet, 28/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Tiên sinh Việt.
    Quả là cuộc đời này Hoà gia hân hạnh lắm mới gặp được những người như tiên sinh, ngây thơ và trong sáng. Mỗi lời mà tiên sinh nói và viết nó đều vô lý đùng đùng nên Hoà gia mới mạo muội phân tích. Hoà gia thì rõ ràng chẳng muốn lội vào đời tư của tiên sinh làm gì, mà cũng có biết gì về tiên sinh đâu mà nói. Nhưng những gì tiên sinh nói và viết nó đang phản lại tiên sinh đó thôi. Nên nếu tiên sinh thấy hay thì vỗ tay vài cái, thấy dở thì phẩy quạt 1 cái cũng xong. Có gì to tát đâu.
    Nói thật, có thể tiên sinh không ngây thơ nhưng bạn gái của tiên sinh mà chấp nhận việc làm của tiên sinh thì quả Hoà gia cần bẩm cáo lên Hoàng thượng để ban tặng cái biển " ngây thơ" cho ả cho thêm phần long trọng. Có thể Hoà gia chẳng hiểu cái nội tình gì bên trong, nhưng ngay như việc 1 người cưa cả 2 chị em bất kể mục đích gì đã đủ nếu Hoà gia mà là đàn bà thì cũng cho cái tát và đuổi đi từ lâu rồi. Vì hôm nay tiên sinh nghĩ thế, vậy mai sau, chị vợ cô đơn, không cần lấy chồng nhưng muốn có con, cần có đứa con thì tiên sinh giúp luôn cho tiện. Ả mà tha thứ cho tiên sinh, thì đúng là ả cần ban thưởng rồi đấy.
    Có thể tiên sinh không chấp nhận cái nhận định của Hoà gia. Nhưng cái sự vô lý nó lại nằm ở cái lý do mà tiên sinh nói là " trẻ con" và " hy sinh cao cả". Chuyện cô chị, cô em hay chuyện tiên sinh làm đều có lý, có tình. Nhưng động cơ để làm lại hoàn toàn vô lý. Một là tiên sinh ngây thơ đến ngu ngốc, hai là tiên sinh làm có mục đích khác và Hoà gia chọn lý do thứ hai. Vì sao, đời thật khó tồn tại loại người của trường hợp một.
    Hoà gia nói là nói đến cái thời khắc mà tiên sinh quyết định nhập cuộc chơi tay ba này, mà chính tiên sinh cũng còn biết " hậu quả về sau khó đoán trước". Một người có thể lường hậu quả thì sẽ không làm, trừ khi anh ta có mục đich khác trong chuyện này. Có thể, giờ này tiên sinh ớn lạnh rồi, tiên sinh sợ cuộc chơi máu lửa này rồi. Sợ cái ván bài mà tiên sinh đánh. Nhưng vào ngày đó, tháng đó, lúc tiên sinh quyết định nhập cuộc thì lý do gì, bất chấp tất cả tiên sinh quyết định chơi ván bài mà cái đem ra đặt cược là gì: nhân phẩm, hạnh phúc, tình yêu. Vậy ai dám chơi ván bài đó, Hoà gia có gan to cũng chẳng dám chơi ván bài đó. Mà trên thế giới này, kẻ dám chơi chỉ có 2 loại, Hoà gia nói ở bài trước rồi. Phần thưởng phải to hơn phần cược, chứ chẳng thằng ngu nào đem cuộc đời đi đánh cược chỉ vì một nụ cười của ai đó hay vì lòng thương hại chị của vợ mình đâu.
    Chính cái lý do gì đẩy tiên sinh vào cuộc chơi này, chính là vì tiên sinh có tình yêu với cô chị hơn, đừng nói với Hoà gia là tiên sinh làm vì lòng thương hại. Có là phim sến như Phim Đài loan hay Hồng kông thì đạo diễn cũng không thể nghĩ ra cái kịch bản hay hơn cái lý do mà tiên sinh đang vin vào. Nếu tiên sinh là diễn viên chính, thì chắc khối nhà đã đập tan cái tivi nhà mình hoặc vừa xem vừa chửi: Sao cuộc đời lại có thằng như thế. Sao nó tức anh ách thế nhỉ.
    Dù sao, cũng chúc tiên sinh sóng yên biển lặng, kê cao gối mà ngủ trong tương lai. Có thể tiên sinh sẽ cưới cô em, có hạnh phúc. Nhưng nếu là Hoà gia, chắc là nửa sau cuộc đời này, Hoà gia sẽ không còn mặt mũi nào nhìn thẳng vào mắt chị vợ đâu. Còn nếu lương tâm của tiên sinh lúc nào chỉ có thể nói : "em ngây thơ và trẻ con quá nên mới thế" thì coi như Hoà gia phí lời. Trẻ con cũng phải trả giá, phạm tội cũng đi giáo dưỡng như thường. Còn tiên sinh vẫn ngày ngày đi làm, vẫn hưởng tình yêu hạnh phúc. Tiên sinh cũng chẳng hơn gì ông bạn cùng chỗ làm đâu. Nếu để chọn làm bạn, Hoà gia sẽ chọn anh chàng có vợ kia làm bạn.
    Cáo từ.
  2. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang đùa với lửa rồi. Nhỡ giả sử, cô ấy yêu bạn và bạn nghiêng ngả thì bạn tính sao? Lúc đó thì bạn lại vào vòng luẩn quẩn, mất cả chị lẫn em đó.
    Bạn nên nghĩ cách khách đi.
  3. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Thì rõ là thế rồi, Linh thắc mắc là thế đấy. Câu chuyện nghe nó cứ kỳ kỳ làm sao ấy.
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bác đang nghịch lửa. Coi chừng cháy cả bác, cháy cả nhà hàng xóm, cháy cả nhà xóm trên. Bác đền mọt gông
  5. HectorViet_v2

    HectorViet_v2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    ATandT Thật là bó tay với cậu này. Tôi nói gf tôi đồng ý tôi làm việc này bao giờ? Tôi đã nói là tôi sai khi làm như vậy. Nhưng mọi chuyện chưa kéo dài lắm nên mới thoát ra được. Giờ thì tôi thấy mọi chuyện rất đơn giản nếu ta tìm đúng cách giải quyết, cậu thì lại phân tích loạn hết cả nên. Nhiễm phim chưởng lắm rồi đó
    Cám ơn các bạn khuyên bảo
  6. tomatovn

    tomatovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    cắt hết các loại tình tya 3 tay 4. Bỏ ngay để đỡ khổ dù rằng có đau.
    sau một cơ số mối tình thị rút ra được kết luện như sau:
    Zai ít tuổi tránh xa nàng ra.
    zai đệp mã tránh xa nàng ra.
    zai bẻn mép tránh xa nàng ra.
    Zai có vợ cũng tránh xa nàng ra ...trừ đại gia
    Vắng một người tất cả quạnh hiu!!
  7. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Chán thằng em này, nếu có lòng cứu người thì thiếu gì cách, nhất là chiến sỹ HP.
    Nếu là anh:
    1. Với thằng kia, tìm hiểu kỹ công việc, các đặc tính, quy luật hoạt động, mối quan hệ... Lên các kế hoạch làm thịt, thịt thật!!!
    1.1. Chia tay chia chân, thoát ra khỏi mối quan hệ độ 1 tháng.
    1.2. Dùng nhiều biện pháp khác nhau làm thằng kia làm ăn bất ổn, thua sút.
    1.3. Lừa lừa thằng kia tới một chỗ nào đó, cạo lông và gửi cho vợ nó dưới địa chỉ bố vợ hay anh vợ.
    TÀN BẠO HAY KHÔNG TÀN BẠO?
    2. Với cô chị, tìm hiểu tâm lý cô ta, khoác áo bào lên 1 zai hiền hữu và lái dần cô ta tới zai đó.
  8. cafettvner

    cafettvner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    sao có phải bác đâu, ôm vào người làm gì cho mệt hả bác
    Cafe V-Link 50 Lê Đại Hành
    http://360.yahoo.com/vlinkcafe
    http://vlink-cafe.com
  9. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Tiên sinh Việt.
    Quả tiên sinh đúng là " ngây thơ" thật chứ chắc không phải ngây thơ giả. Hoà gia nói cũng 2 bài rồi nên rút gọn lại thế này.
    Thứ 1: Mội tội lỗi đều phải trả giá, mà cái lỗi của tiên sinh nó lại to như cái đình dù tiên sinh có nguỵ biện. Do vậy không phải cứ nhận sai, cứ xin lỗi là xong. Tiên sinh hãy đọc kỹ bài của mình xong hãy trách người, Tiên trách kỷ hậu trách nhân.
    Thứ 2: Câu chuệyn nó đơn giản thì tiên sinh tự giải quyết đi, vấn đề đơn gảin àm còn phải mò lên đây nói làm gì, hay để mọi người thông cảm với cái hành vi " nhổ hoa cả cụm" của tiên sinh. Thưa tiên sinh, theo ý của Hoà gia, thì dù có nguỵ biện thì lỗi của tiên sinh nó còn tởm hơn hành vi của thằng cha ôn vật nào đó mà bạn gái tiên sinh đang đòi chém đòi giết. Chẳng biết thằng nào ôn vật hơn thằng nào. Thằng kia có vợ đi quơ gái, tiên sinh có bạn gái rồi mà lại đi quơ chị ruột của bạn gái dù có núp dưới bất cứ lý do nào, cao cả hay ngây thơ vẫn là đáng tởm. Như đã nói, về sau để giúp chị vợ đỡ cô quạnh, tiên sinh giúp cho đứa con đi cho chọn vẹn tình nghĩa, đã giúp thì giúp cho chót.
    Hoà gia chỉ muốn nói cho tiên sinh biết để sau mà còn biết đối nhân xử thế ở đời, không phải cứ sai là: tôi sai, tôi xin lỗi là xong, cái sự trả giá có khi bằng cả cuộc đời, bằng cả hạnh phúc của mình đó tiên sinh thân mến ạ. Chẳng có cái gì trên đời này đơn giản đâu. Vì nợ nhau 2000 đồng còn có kẻ dám lấy 1 mạng người, thì có gì trên thế gian này đơn giản nhỉ.
    Nói đến đây cũng nhiều, Bái biệt tiên sinh
    Bái biệt. Không hẹn ngày gặp lại.
  10. nguyenthaivinh

    nguyenthaivinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hoà Tiên sinh,
    Đệ từ chốn xa xôi cùng cốc , đi qua xin có và lời cùng Hoà Đại Nhân. Tiểu nhân trộm nghĩ: phàm là người đại trượng phu như Hoà Đại Nhân phải lấy lấy cái đau chung của kẻ tiện dân làm sự suy nghĩ cho cả thiên hạ, phải lấy việc lớn của cả thiên hạ mà rèn rũa tinh thần.
    Lại nghe: việc của Hectỏ Viet Tiên sinh là việc trai gái thường tình, thời buổi loạn lạc sao không rèn tâm cho sáng, gọt dũa vẵn chương văn cho nhọn mà đem sức mọn đi cứu nước nhà sao cho sánh vai cùng Phi Nhật Tân cùng Tân Thế Giới.
    Buồn thay cho những thanh niên thời nay, lấy chuyện sắc dục thay cho thú vui tao nhã, buồn thay cho người thiếu niên kia đã lên hàng thủ lĩnh mà không biết rèn dũa mình, sao soi vào tấm gương đời Đường đời Tống mà không thấy mình tự hổ then lắm ru??
    Tiểu nhân thấy các đại ca chốn này thật rỗi lời, vài lời xin bái biệt.

Chia sẻ trang này