Lại 1 lần cô đơn Thế là xong, mình chia tay rồi phải ko em. Chuyện này vốn do anh mà, tại sao anh lại cảm thấy thật là tệ như thế này nhỉ.... Tại sao anh lại ko thể cảm thấy bình thường như anh đã từng khi chia tay với những người khác nhỉ ... Huh anh đã tự hứa với lòng mình là sẽ ko yêu ai nữa từ sau cô gái đó.... Nhưng sao anh lại cảm thấy có lỗi với em nhỉ Aaaaaa
hà hà, lại một chú tim nát nữa rồi. Tớ phát hiện ra 1 điều rằng tim nát vẫn yêu được, yêu nồng nàn nữa đằng khác.. nhưng nồng nàn mức nào thì khi chia tay mới biết. Khuyên chân thành các đồng chí tim nát hay tôn trọng tình yêu hiện tại mà bạn đang cho là thế chỗ. Đá nó đi rồi có lúc bạn sẽ thấy rằng chân mình bị đau đó nhất là khi người yêu bạn lại là người chủ động hơn trong cuộc tình