1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại 1 ngày của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovelystar102, 09/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelystar102

    lovelystar102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ngày của tôi

    Lại 1 ngày trôi qua, và tôi lại cảm thấy nhớ anh quá. Hôm nay, tôi đã dặn lòng, thôi hãy đặt xuống tất cả mọi chuyện. Cứ để việc tới đâu thì tới, sẽ không liên lạc với anh nữa, nhưng sao nhớ anh quá. Tôi đã yêu anh quá rồi. Đọc lại mail ngày xưa anh viết mà không sao kìm được nước mắt. Anh đã thay đổi rồi. Cái giận anh là anh thay đổi nhanh quá. Ngày xưa mình đã rất yêu nhau, nhưng anh lại nỡ quên tất cả. Biết rằng nếu người ta không yêu mình nữa, thì có níu kéo cũng chẳng ích gì. Mình vẫn hy vọng tình yêu của mình sẽ làm anh trở lại như trước lắm chứ, nhưng khó quá. Quy luật của tình yêu... Sao anh cho mình nềim tin lớn thế, rồi nỡ quên hết tất cả. Sao mình lại mềm yếu thế. Dặn lòng cứ để mọi chuyện đấy, mà sao vẫn muốn nói chuyện với anh. càng đọc lại mail của anh, thì càng cảm thấy nhớ anh da giết, yêu anh nhiều hơn và giận anh vô cùng. Sao anh lại xa em như vậy? Sao anh lại quên hết những tình cảm của mình trước đây? Tại sao? Em cũng là con gái mà, em yếu mềm lắm. Chẳng lẽ chỉ vì nói không hợp mà anh đối xử với em như vậy sao? Em đã làm nên tội tình gì? Em sợ em lại gọi điện cho anh, lại nhắn tin cho anh, lại gửi mail cho anh, những điều em sợ làm. Em không biết mình trở thành bi luỵ trước anh. Em không muốn em trở thành 1 ngưòi ngu dại tình si khi tình yêu của anh dành cho em đã thay đổi. Nhưng em phải làm sao đây? Tất cả tinh yêu, niềm tin của em đã trao cho anh rồi, thì làm sao em có thể rút lại được, làm sao em có thể chấp nhận được sự phũ phàng này đây. Em không muốn khóc, nhưng tại sao khi nghĩ đến anh, khi nghĩ về những kỷ niệm ấy mà long em như cắt và bật khóc như 1 đứa trẻ. Cũng may mà không ai nhìn thấy em khóc. Sao em đã dặn lòng rằng không cần nhắn tin, gọi điện hay gửi email cho anh, tuỳ anh muốn làm sao thì làm, em cũng cảm thấy mệt mỏi lắm, nhưng em lại không làm được. Níu kéo lại làm gì hả anh, nếu không chia tay thì cũng chỉ là 1 thái độ hờ hững mà thôi. Đêm nay ngủ chắc lại nghĩ về anh mà khóc thôi, lại khóc như 1 đứa trẻ...

    Loving you, the one who loves me

Chia sẻ trang này