1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại 1 ngày nữa anh hai giận bé.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi em_can_co_anh_mai_mai, 25/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_can_co_anh_mai_mai

    em_can_co_anh_mai_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ngày nữa anh hai giận bé.....

    Chắc giờ này anh hai đang tìm đến công việc để quên đi những nỗi buồn anh hai nhỉ.
    Vậy là đã thêm một ngày nữa bé ko còn hi vọng thấy anh trên mạng nữa rồi anh hai ơi!!!!....Có phải lỗi tại bé ko anh??, bé đã bảo ko giận anh hai nữa, bảo anh hai hay quên cái ngày đáng ghét ấy .....vậy mà anh hai vẫn ko chịu hiểu bé và tin bé hả anh?.
    Bé biết, lúc nào cũng bắt anh hai phải hiểu bé, bắt anh hai phải thông cảm và sẽ chia cùng bé.Còn với anh, bé chẳng làm được gì cho anh hai vui cả...Kể chuyện cho anh hai nghe thì ko ngờ đã làm anh hai buồn, thất vọng ...Bé biết phải làm gì để anh hai biết được trong lòng bé nghĩ gì bây giờ đây.
    Hôm qua đọc mail anh hai gửi, bé sợ lắm khi nghĩ rằng lá mail này biết đâu là lá mail cuối cùng của anh hai...vì anh hai bảo : anh cần có thời gian để suy nghĩ....Sẽ ko lên mạng nữa trong một thời gian.Bé làm sao hiểu được anh hai nghĩ gi trong khi mail cho bé hả anh???
    Dù sao bé cũng phải chấp nhận thôi, vì chuyện đã sảy ra rồi cố quên đi mà sao lại khó khăn đến vậy. Anh hai hãy làm những gì anh hai muốn vì như vậy có lẽ anh hai sẽ cảm thấy đỡ buồn hơn, biết đâu anh hai sẽ quên được bé....Còn bé, cho dù có mất anh hai, ko còn bao giờ được gặp anh hai nữa...thì bé vẫn nghĩ về anh, vẫn mãi nhớ rằng bé đã có một người anh hiểu bé, thương bé và giúp bé nhiều chuyện khi bé cảm thấy bất lực...
    Lúc nào bé cũng mong anh hai vui vẻ, thành đạt trong cuộc sống và công việc....Mong anh hai hanh phúc...

    Hoc, hoc nua, hoc mai...Dup hoc lai.....Yeu, yeu nua, yeu mai....Bo yeu tiep
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Ủa ủa, hôm trước cũng có 1 người anh bảo là sẽ không bao giờ gặp lại được em gái trên Net của mình nữa. Dzậy bạn có phải là em của ổng không dzậy? Sao tui thấy chuyện của 2 người trùng khớp nhau dzữ...

    Always keep smiling !!!
  3. em_can_co_anh_mai_mai

    em_can_co_anh_mai_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ưm....cố bé đó chính là mình và người đó là anh hai mình đấy...Sao hả bạn! bạn có cách nào giúp mình với ko???
    Hoc, hoc nua, hoc mai...Dup hoc lai.....Yeu, yeu nua, yeu mai....Bo yeu tiep
  4. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Đã gọi là anh hai thì người đó nhất định không ích kỷ như bé nghĩ đâu. Hãy để cho anh hai 1 thời gian ngắn suy nghĩ bình tâm đi, bé càng muốn gặp anh hai thì anh hai càng trốn tránh đấy. Bản chất của người Việt Nam mà. Còn nếu không chờ được thì kiếm 1 anh hai khác đi !

    Nothing's Impossible

Chia sẻ trang này