1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lai 1 ngay T7 nua

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangmy2404, 25/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Tuan vua roi thoi gian co ve troi nhanh hon anh a. Em co hinh dung ra rang anh van dang o ben em, o ngay giua Ha Noi, boi em va duoc doc mail cua anh, van duoc nghe giong anh, van duoc tro chuyen voi anh...

    Ngay T7 thu hai ko co anh..

    Con nhung 4 T7 nhu vay nua...



    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  2. wonder

    wonder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy 25/5, hôm nay thứ ba 28/5 - Vậy là còn 4 x 7 -3 = 25 ngày nữa mọi người thấy những dòng tâm sự như thế này, sau đó thì không biết như thế nào nhỉ ?
    Hội ngộ - tất nhiên rồi !
    Vui - chắc chắn là vậy !
    Trút nỗi nhớ, thoả nỗi yêu - hì, không nói cũng biết ! ...
    Vào box Tâm sự - chắc là không !?
    Xa cách trong Tình yêu như Gió với Lửa
    Nó sẽ thổi bùng lên tình yêu mãnh liệt
    Và sẽ làm lụi tàn tình yêu mong manh.!?

    -Wonder-
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Mình chẳng mong lắm T7.... Nếu có đuợc...đằng nào cũng nghỉ 2 ngày trong tuần Đổi lại là " phụ nhật " vì hôm sau là chủ nhật ...........

    Chân_Thiện_Mỹ
  4. kiepluhanh

    kiepluhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 tới rồi lại phải chờ 6 ngày sau mới đến thứ7... chẳng biết rồi mình còn được ngóng chờ thứ 7 bao nhiêu lâu nữa. Thứ 7(1) mình quen nhau, thứ 7(2) mình yêu nhau, thứ 7(3,4,5...) mình gặp nhau nhưng chỉ qua những dòng chữ , những vui buồn hờn giận cũng chỉ qua những dòng chữ , có những lúc cuống lên vì mất điện....thế rồi đến 1 chiều thứ 7 em đòi chia tay , cả em và anh đều im lặng , trời bắt đầu mưa nhưng anh vẫn về bởi anh biết hôm nay là thứ 7, thứ 7 cuối cùng anh có và cũng mất em... tuần sau không biết có thứ 7 nữa không!

Chia sẻ trang này