1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại 1 người nữa ra đi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi me3you, 21/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. me3you

    me3you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 người nữa ra đi...

    Lại 1 người nữa ra đi, hay anh lại để em ra đi như những người con gái khác.

    Anh lại luôn tự an ủi mình rằng đó chỉ là 1 ánh nắng chớm qua đỉnh đầu.... 1 cơn gió khẽ thổi qua con tim...

    Em lại ra đi, hay anh tự nhận ra rằng dù có níu kéo em ở lại, dù có được ở gần bên em thì anh cũng sẽ ko phải là người mang đến cho em hạnh phúc.

    Như mọi người đã nói, em là mẫu người cần được chăm sóc, được yêu chiều...Anh ko thể làm được điều đó...

    Anh 1 thằng con trai luôn tự thấy mình là đào hoa đã để em ra đi như Y như T như... như những người khác

    Mà có lẽ ko phải là tình yêu, vì trái tim chỉ có 1 chỗ thôi phải ko em

    Hix, có lẽ chỉ là chớm nắng qua đầu
  2. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Hay là "Nho còn xanh lắm!"
  3. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    nhìn chủ topic là nick mới lập, chắc muốn che giấu nhân thân ===> có chút tên tuổi ====> đã gắn bó với TTVN lâu năm
    Vậy thì đã là người lớn, qua cái tuổi teen rồi. Mà đa phần tham gia TTVN là các bác có học thức, chín chắn nên bác đừng có nói giọng "nho còn xanh lắm"
    ---------------------------------
    Chủ topic ah! đôi khi cuộc đời cũng phải liều, cần dũng cảm để về sau ko hối tiếc là mình đã ko dám quyết định
    Dù chỉ là chớm nắng qua đầu hay ngọn gió lùa qua tim...
  4. KM4U19

    KM4U19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết ấy có giống người mà tớ thích không nữa... Tớ cũng chả biết người ta có nghĩ tớ thích được yêu chiều, chăm sóc không nhỉ Thực ra con gái thì ai chả thích được quan tâm chăm sóc, nhưng tớ chỉ cần thi thoảng độ 2-3 tháng 1 lần thui, nhưng hình như điều đó hơi bất thường nên tớ gắng duy trì ở mức tháng/lần.. hề hề... Cơ mà tớ đã quyết định kệ xác nó rồi. Xác định kệ xác thế này tớ cũng cảm thấy buồn và cô đơn nhắm..,. một cảm giác tệ hơn là tớ cảm thấy hơi hơi mất lòng tin và hơi bị tủ lạnh với mọi người xung quanh... Tớ nghĩ nếu bạn thích thì cứ quan tâm tới người ta, nhưng mà bản thân tớ cũng đã để rất nhiều người ra đi rồi nên tớ cũng thấy việc níu kéo thật mệt mỏi... và tớ cũng kệ xác tình cảm của tớ. Đến đâu thì đến, vứt nó sang một bên để mình bớt tơ tưởng, để mình cảm nhận sự cô độc và có lẽ là khá bế tắc, vì già rồi nên để thích được 1 ai cũng không dễ. Nhưng cũng chẳng biết làm thế nèo, người ta muốn ra đi thì là sự lựa chọn của người ta mà. Mình níu kéo nó lại khinh mình ấy chứ. Bạn cứ quan tâm nó 1 lần, nếu nó lơ đi thì cho nó đi, còn nó quay lại thì duy trì. Thế thôi. Sống được mấy mà đánh đu nhau, phải không
  5. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Nắng mới ... là nắng dễ say ... hãy nắm bắt những gì mình còn có thể nắm bắt. Ko là tiếc lắm
    Tớ ghét những chuyện chia tay mà hok rõ nguồn cơn. Khó chịu lắm. Cứ người này tưởng thế "lọ" người kia tưởng thế chai .. sau này rõ ra ... "nhầm" rồi "tiếc"
    ÔI trời ơi, yêu với chả đương, nản toàn tập ...
  6. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tán thành với bạn. Chia tay mà không rõ nguồn cơn thì thật ức chế lắm.......
  7. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt cơn say nắng của em.
    hôm nay em đã ps với anh là em yêu anh thế mà anh im alwngj
    rồi anh lại quan tâm em
    lại làm em hi vọng
    Mệt rồi
  8. Ms884

    Ms884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Em lại 1 lần nữa ra đi như những người con gái khác...
    Em luôn tự an ủi rằng: anh sẽ không thể mang đến cho em hạnh phúc, cảm giác an toàn...
    Anh nói rằng, anh còn quá nhiều thú vui, sở thích và các mối quan hệ khác ngoài em...
    Nhưng, em, yêu anh mất rồi!
    Chúng ta, nụ hôn đầu tiên đầy mê đắm, nụ hôn như ta luôn chờ đợi hàng thế kỉ... Giây phút bên nhau ngọt ngào, ấm áp và đam mê...
    Rồi em, thấy a sánh vai, tay trong tay với người con gái khác...
    Em, vỡ tan!
  9. me3you

    me3you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em hôm nay có phải học ko ? Trời nắng có làm em khó chịu ko ?
    Nhiều lúc chỉ muốn hỏi thăm em những câu bình thường nhưng nhưng sao mà khó khăn thế....
    Như K đã nói: Anh thể hiện cho mọi người biết là anh quan tâm đến ai, thì anh thấy có lỗi với bản thân lắm sao ? là anh cảm thấy anh mất đi sự tự tin của mình sao ?
  10. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ quan tâm đến người mình yêu thương khó đến thế ???

Chia sẻ trang này