1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại 2046

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Loving, 27/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Lại 2046

    Vừa có bài viết mới về phim 2046, mọi người đọc thử xem nhé.

    Trong số các đạo diễn hàng đầu của nền điện ảnh Hong Kong, Vương Gia Vệ được coi là người có phong cách làm phim ?oquái dị? nhất nhưng tác phẩm của ông cũng được đánh giá là độc đáo nhất và không hề bị nhầm lẫn với bất kì ai khác. Từ những A Phi chính truyện, Xuân quang xạ tiết, Trùng khánh sâm lâm, Thiên sứ truỵ lạc? cho tới bộ phim thành công nhất Hoa dương niên hoa (Tâm trạng khi yêu), ông luôn có xu hướng đưa khán giả vào những mê lộ của thời gian, của mơ hồ, ảo tưởng và đặt ra những câu hỏi đầy tính nhân văn về quan hệ giữa người và người trong cuộc sống hiện đại. 2046 ?" tác phẩm điện ảnh mới nhất của Vương Gia Vệ cũng không nằm ngoài công thức đó.

    Mức độ nổi tiếng của 2046 có thể sánh ngang với Thập diện mai phục của đạo diễn Trương Nghệ Mưu ngay từ khi phim chưa đóng máy, bởi vì nó là nơi tập trung của rất nhiều ?oquái sự?. Phim đã phá kỉ lục về thời gian thực hiện lâu nhất (5 năm), bắt đầu năm 2000, sau đó tạm gác lại, đến năm 2001 lại quay tiếp, rồi lại tạm gác lại, cứ thế dằng dai đến tận cuối năm 2003 mới bắt đầu phần làm hậu kì. Diễn viên thì thay đổi liên tục nhưng cuối cùng, đây lại là bộ phim thu hút nhiều tên tuổi lớn nhất của 2 nền điện ảnh Trung Quốc ?" Hong Kong từ trước tới nay: Lương Triều Vỹ, Chương Tử Di, Củng Lợi, Vương Phi, Lưu Gia Linh, Đổng Khiết, Trương Mạn Ngọc (vai khách mời), ngoài ra còn có sự góp mặt của 2 ngôi sao sáng giá Trương Chấn (đến từ Đài Loan) và Mộc Thôn Thác Tai
    (Kimura Takuya - Nhật Bản). Chỉ cần là phim của Vương Gia Vệ, tất cả các ngôi sao lớn đều sẵn sàng hạ giá cát-sê để được có mặt trong thế giới sáng tạo đầy biến ảo li kỳ do ông dựng nên. Một điều đặc biệt nữa không thể không nhắc tới, đó là 2046 gần như không có kịch bản phân cảnh. Các diễn viên chỉ nắm được cốt truyện chính, còn việc diễn xuất như thế nào sẽ được đích thân Vương Gia Vệ chỉ đạo khi đứng trước ống kính máy quay. ?oQuái dị? như thế, dàn diễn viên xuất sắc như thế, hỏi tại sao khán giả không chờ đợi, không mong mỏi đến phát cuồng lên?

    2046 tạm được coi là phần tiếp theo của Hoa dương niên hoa mặc dù đạo diễn Vương Gia Vệ đã tuyên bố đây sẽ là hai câu chuyện hoàn toàn độc lập. Con số này đã xuất hiện trong Hoa dương niên hoa, chính là số phòng khách sạn mà hai nhân vật Châu Mộ Văn (Lương Triều Vỹ) và Tô Lệ Trân (Trương Mạn Ngọc) đã lén lút hẹn hò nhau trong một cuộc tình có hai mặt tồn tại song song: sự trong sáng, thuần khiết của tình yêu đích thực và những mặc cảm tội lỗi của việc ngoại tình. Bối cảnh của Hoa dương niên hoa xảy ra năm 1962, còn của 2046 là 1966.

    Bộ phim này của Vương Gia Vệ có lẽ đã mượn ý tưởng từ cuốn 2015 của nhà văn Vương Tiểu Ba, kết hợp với thủ pháp thay đổi trật tự thời gian truyền thống để giúp người xem có được những trải nghiệm thú vị về quá khứ đáng luyến tiếc, hiện tại phải chấp nhận và tương lai đáng hi vọng. So với những gì Vương Gia Vệ phác thảo hồi năm 2000 thì 2046 trình chiếu năm 2004 đã có những khác biệt rất lớn. Về vấn đề này, Vương Gia Vệ chỉ nói, mỗi bộ phim của ông dường như đều có sinh mạng, có cuộc sống riêng và nó không ngừng tiến hoá, ngay cả ông cũng không kiểm soát nổi điều đó. Thế nhưng, đó lại điều làm nên một Vương Gia Vệ ?ođộc nhất vô nhị? trong làng điện ảnh á châu vốn đã đầy rẫy nhân tài.

    Năm 1966, Châu Mộ Văn (Lương Triều Vỹ) chuyển đến Singapore để bắt đầu một cuộc sống mới, tại đây, anh đã gặp một phụ nữ bí ẩn có biệt danh Nhện đen (Củng Lợi) ?" người đã lặng lẽ bước vào đời anh, mang lại cho anh những kí ức tưởng như đã thất lạc về quãng thời gian tươi đẹp bên người đàn bà đã có chồng ?" Tô Lệ Trân (Trương Mạn Ngọc). Nhện đen giúp Mộ Văn kiếm được món tiền nhỏ trong sòng bạc, nhờ đó anh có thể mua vé tàu về lại Hong Kong. Tuy nhiên, cô ta từ chối đi cùng Mộ Văn, không chia sẻ quá khứ với anh ngoài việc tiết lộ tên mình cũng là Tô Lệ Trân.

    Cô đơn ở Hong Kong, Mộ Văn tình cờ gặp lại Lộ Lộ (Lưu Gia Linh), người yêu cũ vào đúng đêm Giáng sinh. Nhưng giờ đây Lộ Lộ cũng không còn nhớ gì về mối quan hệ giữa hai người. Cô đang trọ cùng bạn trai (Trương Chấn) tại một khách sạn quen, trong căn phòng 2046 tràn đầy kỷ niệm của Mộ Văn và Lệ Trân. Anh dọn vào ở phòng 2047, quen được 2 con gái của ông chủ khách sạn là Gia Vân (Đổng Khiết) và Tịnh Vân (Vương Phi). Gia Vân đang chập chững bước vào tình yêu còn mối quan hệ giữa Tịnh Vân và bạn trai người Nhật (Mộc Thôn Thác Tai) lại đang bị bố cô ngăn cản. Bạch Linh (Chương Tử Di) ?" một nữ khách trọ mới đột nhiên xuất hiện và bắt đầu quyến rũ Châu Mộ Văn. Hai người rơi vào một mối cuộc tình chớp nhoáng và đến khi thực sự đã yêu Mộ Văn, Bạch Linh mới bàng hoàng nhận ra ngọn lửa cuồng nhiệt trong anh đã tắt từ bao giờ. Và cô lặng lẽ bỏ đi. Về phía Châu Mộ Văn, qua những người con gái anh gặp, có vẻ như anh đã tìm lại được những hình ảnh của quá khứ đã mất và giờ đây, quá khứ đó đang tìm về?

    Trong phòng 2047, Châu Mộ Văn bắt tay vào sáng tác một cuốn tiểu thuyết mang tên 2046, dành tặng Tịnh Vân và bạn trai cô. Đó là câu chuyện vị lai, về một chuyến tàu xuyên thời gian đưa người ta đến năm 2046, ở đó, họ sẽ tìm thấy mọi ký ức đã thất lạc. Nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết đó là Tak ?" một thanh niên người Nhật (tức bạn trai của Tịnh Vân ngoài đời) và một nữ robot xinh đẹp, gợi cảm (trong hình hài của Tịnh Vân), người sẵn sàng mang lại cho Tak những khoái lạc mà anh ta mong muốn. Bên cạnh đó là những nhân vật khác mang hình ảnh của chính Châu Mộ Văn, Tô Lệ Trân, Bạch Linh, Lộ Lộ? Không một ai muốn rời khỏi 2046, ngoại trừ Tak. Những mỗi khi anh ta rủ cô người máy đi cùng, câu trả lời luôn là sự im lặng? Châu Mộ Văn đã sáng tạo nên một thế giới hồi ức để rồi chính anh cũng sa vào thế giới đó. Có lẽ anh nên học cách bỏ lại những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua bằng cách rời khỏi 2046, mãi mãi không quay lại.

    Nội dung của 2046 phức tạp, khó hiểu lại tràn đầy ẩn ức về nhân tình thế thái, các nhân vật liên tục xuất hiện, liên tục biến mất, những mảng, miếng kí ức, hiện tại cứ thế đan xen, thực và ảo lẫn lộn không biết đâu mà lường. Trong cái tiết tấu chậm rãi của bộ phim dựng theo bầu không khí những năm 60 thế kỷ trước, Vương Gia Vệ đã cho người xem cảm được cái hối hả của cuộc sống, của quan hệ trong xã hội hiện đại, ở đó, dù thân cận, dù gần gũi nhau đến mấy thì mỗi cá thể vẫn chỉ là một cõi tịch liêu. ý tưởng dùng gương, kính, các góc cửa nhỏ để tạo nên những hình ảnh ảo đã thực sự làm người xem tin rằng tâm trí của Châu Mộ Văn thực sự tồn tại trong một thế giới không có thực. Nghệ thuật sử dụng màu sắc, ánh sáng, thị giác phản truyền thống khiến khán giả dễ dàng hình dung ra hai mặt đối nghịch của vấn đề: nội tâm ảm đạm, đầy bóng tối nấp sau vẻ ngoài hoa lệ, sang trọng.

    Sự có mặt của hàng loạt ngôi sao tên tuổi đã góp phần đáng kể vào thành công của 2046, ngoài ?ongười cũ? như Lương Triều Vỹ, Vương Phi, Lưu Gia Linh, những người mới cũng làm quen rất nhanh với phong cách ?oquái dị? của đạo diễn họ Vương và thể hiện được hết mình. Củng Lợi nhập vai Tô Lệ Trân (1966) rất xuất sắc, diễn xuất của cô làm người ta quên rằng đã một thời cô chỉ đóng phim của Trương Nghệ Mưu. Với Vương Phi, mặc dù phải đảm nhận một lúc 2 vai diễn có tính chất khác hẳn nhau nhưng diễn xuất của cô tỏ ra không thua kém đàn chị Lưu Gia Linh (vai Lộ Lộ, cũng là một người máy khác trong cuốn tiểu thuyết 2046) chút nào. Giữa Vương Gia Vệ và Vương Phi có mối giao tình khá đặc biệt, chính ông là người khám phá ra tài năng của cô qua bộ phim Trùng Khánh sâm lâm (diễn cùng Lương Triều Vỹ) cách đây 10 năm. Thế nhưng vai nữ được khen ngợi nhất trong 2046 lại thuộc về Bạch Linh ?" do Chương Tử Di đảm nhận. Có thể nói, cô đã lột tả được hết sự biến chuyển trong nội tâm của nhân vật này, từ thờ ơ tới yêu thương rồi đau khổ. Mối quan hệ giữa Châu Mộ Văn và Bạch Linh tuy ngắn ngủi nhưng nồng nàn nhất (đối với Bạch Linh), cô là người Mộ Văn biết rõ nhất nhưng lại muốn tránh xa nhất. Thân phận, con người của nhân vật phức tạp như vậy (Bạch Linh là một cô gái bán hoa nhưng các nhà làm phim cố tình không thể hiện rõ điều đó) nhưng Chương Tử Di nhập vai rất ?ongọt? và ?onhuyễn?, như thể cô đã là một diễn viên lão làng vậy. Các nhà phê bình đã chấm điểm diễn xuất của Chương Tử Di trong phim này chỉ đứng sau Lương Triều Vỹ.

    2046 là tác phẩm mang đậm phong cách Vương Gia Vệ nhất từ trước tới nay. Trí tưởng tượng của ông đã du hành qua không, thời gian một cách thoải mái và ngẫu nhiên, tập hợp những sự sáng tạo lại để vẽ nên chuyến viễn du của một người đàn ông tội nghiệp. Cuối cùng, chúng ta thấy rằng câu chuyện lại trở về ngay điểm mà nó xuất phát. 2046 không phải là bộ phim phù hợp cho tất cả mọi người. Nếu bạn muốn giải trí, tốt nhất xin đừng xem nó, còn nếu bạn muốn tìm cho mình một câu chuyện thực sự, xin hãy tới rạp. 2046 quả không phụ lòng mong mỏi của khán giả hâm mộ ?" nó rất Vương Gia Vệ.
  2. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    phim rất hay...
    chỉ thích hợp cho người lớn...ko nghĩ sẽ được chiếu ở việt nam vì có những cảnh phòng the... dài hơn 2 tiếng....đáng để suy ngẫm...
    âm nhạc rất ấn tượng...đang chờ album soundtracks của 2046...
  3. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    phim rất hay...
    chỉ thích hợp cho người lớn...ko nghĩ sẽ được chiếu ở việt nam vì có những cảnh phòng the... dài hơn 2 tiếng....đáng để suy ngẫm...
    âm nhạc rất ấn tượng...đang chờ album soundtracks của 2046...
  4. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Có phải A Phi trong Tiểu Lý Phi Đao ko dzậy?
  5. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Có phải A Phi trong Tiểu Lý Phi Đao ko dzậy?
  6. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu, A Phi chính truyện (Days of Being Wild) chẳng có phi đao gì hết, mà là chuyện đời một tay chơi luôn canh cánh về nguồn gốc của mình và luôn có xu hướng huỷ hoại bản thân cũng như những người yêu anh ta.
    Vai A Phi do Trương Quốc Vinh đóng, nhân vật của Trương Mạn Ngọc cũng tên là Tô Lệ Trân và nhân vật của Lưu Gia Linh cũng la Lộ Lộ. Đoạn cuối độ vài chục giây là sự xuất hiện của Lương Triều Vỹ. Chính vậy nên nhiều người vẫn coi A Phi chính truyện, Hoa dương niên hoa và 2046 là một triology.
    Nóng lòng được xem 2046 quá đi mất. Cái website của phim đẹp quá:
    www.wkw2046.com
  7. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu, A Phi chính truyện (Days of Being Wild) chẳng có phi đao gì hết, mà là chuyện đời một tay chơi luôn canh cánh về nguồn gốc của mình và luôn có xu hướng huỷ hoại bản thân cũng như những người yêu anh ta.
    Vai A Phi do Trương Quốc Vinh đóng, nhân vật của Trương Mạn Ngọc cũng tên là Tô Lệ Trân và nhân vật của Lưu Gia Linh cũng la Lộ Lộ. Đoạn cuối độ vài chục giây là sự xuất hiện của Lương Triều Vỹ. Chính vậy nên nhiều người vẫn coi A Phi chính truyện, Hoa dương niên hoa và 2046 là một triology.
    Nóng lòng được xem 2046 quá đi mất. Cái website của phim đẹp quá:
    www.wkw2046.com
  8. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới nhắc 2046 thì e là hơi lạc hậu rồi.
    Phim của Vương Gia Vệ, lại do Christopher Doyle quay mà bảo là kiệm cảnh, kiệm màu thì cũng đến chịu.
  9. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi chắc bác mới ở Lào hay Campuchia qua ghé thăm MFC... hoặc là nhầm MFC = Mỹ Tâm Fan Club nên đã có đôi lời.... chả biết nên miêu tả thế nào
    phải chỗ khác là em còn rude hơn...
  10. Matngocboyfan

    Matngocboyfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Phim này mà mua về chiếu ở VN chắc chắn lỗ nặng, đơn giản là phim này khá kén người xem.

Chia sẻ trang này