1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại 2046

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Loving, 27/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    ừ...thèm thật
    one of ''our'' fav. fim na`y co'' cai'' Main Theme hayyy...LTV is awesome hic fải cái coi đến lần thứ 2 mới hiểu hơn...
  2. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Các cảnh quay ngoại cảnh k nhiều mà chăm chút các cảnh quay cận cảnh. Những biến đổi tâm lí phức tạp của nhân vật diễn ra trên khuôn mặt hay đơn giản chỉ đôi tay , 1cái lưng ...được đặc tả khá kĩ càng. Tôi rất ấn tượng cảnh quay nhân vật do Củng Lợi thủ vai khi đứng trước sự thật phũ phàng: mình chỉ là 1 công cụ ******** ,1 con điếm k hơn dưới mắt người mà mình thương yêu- hi vọng,ảo tưởng==>sững sờ ==>chấp nhận==>trống rỗng, vô hồn. Tất cả diễn ra trên đôi mắt nhân vật trong 1 khoảng thời gian k dài nhưng đầy biểu cảm.
    Kiệm cảnh ở đây k phải kiệm cảnh quay mà là kiệm khung cảnh : 1 hành lang nhà trọ, 1 góc mái sân thượng, 1 quán bar nghẹt người,... hầu hết đều chật hẹp, tù túng .
    Kiệm màu cũng tương tự. K giống như Cao lương đỏ hay ***g đèn đỏ treo cao, 2046 k có 1 tông màu chủ đạo. 1 màu đỏ khá ma quái cho quán bar hiện thực, 1 màu đỏ tươi tắn cho con tàu vào năm 2046 trong tưởng tượng, 1 tông màu ảm đạm cho nhà trọ. Những khung màu đó luân phiên trong các cảnh quay như vòng quay cuộc sống nhân vật.
    Về Củng Lợi: khác với những nhân vật trong các bộ phim Trương Nghệ Mưu, nhân vật gái điếm trong 2046 khá lạ và vô cùng gợi cảm. Tôi k bình luận nhiều ,cứ để bạn xem tự cảm nhận thôi
  3. lyquochuy

    lyquochuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhầm Chương Tử Di với Củng Lợi rồi :))
  4. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Bài này của mabun
    2046 - nói cho mọi người thèm [/b] Mới tóm được đĩa DVD phim 2046. Mất luôn 1 buổi chiều ngồi xem.
    K còn gì để nói . Lâu rồi mới được xem 1 phim TQ hay vậy. Phim tiết tấu chậm nhưng lôi cuốn , kiệm cảnh, kiệm màu, lời thoại miễn chê.
    Củng Lợi đóng quá hay và quá ***y .(Cấm trẻ em dưới 18 tuổi)
    K biết VN có nhập phim này về chiếu k. Nếu có phải xem lại trên màn ảnh rộng mới đã
  5. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Bạn nhầm Chương Tử Di với Củng Lợi rồi :))
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    >
    Chỉ vì tội xem phim k chú trọng diễn viên nào đóng chỉ cuốn theo nhân vật ,tình tiết mà thôi + tính láu táu +2 diễn viên này trông khá giống nhau==> nhầm lẫn.
    Hết sức xin lỗi
  6. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Món ngon xào đi xào lại -> dở.
  7. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là không phải chú nào ăn vào cũng thấy nó ngon, và có những chú tưởng là mình biết nó ngon ở đâu rồi, kỳ thực không phải.
  8. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

    Cũ người mới ta , lần đầu tiên xem cũng coi như mới.
    Món ngon hay k tuỳ khẩu vị từng người , mỗi người tự cảm nhận vị ngon cho riêng mình, k ai áp đặt được cho ai.
    Chỉ buồn cười ,có chú chỉ cần nghe tên nhà hàng và tên người nấu bếp hoặc nghe người khác khen ngon là vội kết luận món ăn ở đó chắc chắn là tuyệt vời mới tội nghiệp
  9. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he, ăn thịt gà mà nhớ thành thịt vịt, các cụ vẫn gọi là thực bất tri kỳ vị.
    Nhận định về Chu Mộ Vân như thế có khác gì đang hãm hiếp tác phẩm..
    Vương Gia Vệ làm 3 phim về chung một đề tài, mà anh hay gọi vui là Love trilogy. Phần thứ nhất: A Phi ngoại truyện (Days of being wild), phần thứ hai: In the mood for love (Hoa dạng niên hoa - Loving phiên âm nhầm là Hoa dương niên hoa). 2046 chính là phần 3.
    Phim của Vương Gia Vệ ***y trong từng chi tiết, nhưng tuyệt không thô tục. Những nhân vật nam của Vương không bao giờ coi đàn bà đơn thuần như một thứ công cụ ******** - đấy là điều chắc chắn. Chu Mộ Vân lại càng không - ai xem Hoa dạng niên hoa rồi sẽ thấy rất rõ tính cách của nhân vật này. A Phi (Trương Quốc Vinh) và Chu Mộ Vân (Lương Triều Vỹ) mặc dù có một điểm chung là đem lại đau khổ cho mọi người đàn bà đi qua đời họ; nhưng ái tình đối với họ, cũng như với Vương Gia Vệ là một điều hết sức thiêng liêng. Khi làm Hoa dạng niên hoa, Vương từng cân nhắc việc xây dựng cảnh Chu Mộ Vân ân ái với Tô Lệ Trân (Trương Mạn Ngọc). Sau cùng ông bỏ cảnh này đi, vì muốn giữ cho tác phẩm sự thuần khiết và duy mỹ - thực tế đã minh chứng điều đó.
    Có hiểu cái tình yêu trong quá khứ của Chu ở phần 2, thì sang phần 3 mới thật sự cảm được nỗi đau của anh ta. Người đàn ông này lang thang vô định trong hành trình tìm lại tình yêu, điều mà anh ta đã đánh mất bảy năm về trước. Anh cố gắng hồi sinh nó bằng ba mối quan hệ với Bạch Linh, Vương Tịnh Văn và Tô Lệ Trân của năm 1967 (Hắc tri châu - Củng Lợi). Nhưng cuối cùng những mối quan hệ đó đều tan vỡ, vô phương cứu vãn, bởi tình yêu trong anh thực sự đã chết sau cuộc chia ly với Tô Lệ Trân của năm 1960 (Trương Mạn Ngọc). Ở Chu có những nét rất giống A Phi của phần 1, nghĩa là thành thật với bản thân đến mức tàn nhẫn. Bạch Linh yêu anh và đòi hỏi anh đáp lại tình yêu ấy, nhưng anh không chịu lừa dối cô - đồng thời lừa dối chính mình. Chính vì thế nên dù Bạch Linh rất đau lòng và dù biết không thể nào có được tình yêu của người đàn ông ấy nhưng cô vẫn không quên được anh. Nếu Bạch Linh cho rằng Chu chỉ coi cô như một con điếm, thì họ không thể nào có được cuộc tái ngộ đẹp như vậy ở cuối phim.
    Thật sự đọc cái nhận định "kỳ quặc" của Mabun cực kỳ khó chịu, nhưng anh vốn dĩ rất đồng cảm với những phim của Vương, vì thế nên cố gắng nói nhẹ nhàng tử tế mấy câu, he he...
    Ai thích xem đầy đủ những phim của Vương Gia Vệ thì lên Tạ Hiện, gần ngã tư Hàng Bạc, ở đó có bộ La Révolution Wong Kar Wai 8 đĩa đấy:
    [​IMG]
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 19/10/2005
  10. optimize

    optimize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Bác vinhatieu có thể cho biết bộ trên gồm bao nhiêu đĩa, những phim nào và giá tiền khoảng bao nhiêu không hả bác? Cảm ơn bác.

Chia sẻ trang này