1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại Bàn Về Cách Xưng Hô Giữa Boy Và Girl

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lamsorries, 31/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamsorries

    lamsorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bác bình luận rộn rã lên nhưng em vẫn ko thấy dc ý kiến nào thuyết phục và phù hợp với hoàn cành của em lúc này huhu. đã 2 tháng rồi ko gặp nên khi gặp lại em muốn có cái gì nó mới thôi mà sao khó quá .
  2. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    mình gọi hắn của mình là bố cu Tý, còn hắn thì hay gọi mình là heo con
  3. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Sau gần 5 năm thay đổi bao nhiêu thứ nick mỹ miều cho nhau, bây giờ hắn gọi tớ là "cục nợ đời" , hay ngắn gọn là "đời" ơi! còn tớ gọi hắn là "cục vàng" hay ngắn gọn là "Vàng ơi" ,haha, tớ bảo hắn là như vậy nghe giống con Vàng trong truyện Lão Hạc của Nam Cao.
    Còn bạn gì chủ topic mới có bạn gái thì nên gọi như thế nào cho nó ngọt ngào, có thể dựa vào đặc điểm nào đặc biệt nhất của bạn gái để gọi, ví dụ như cô ấy có tóc dài, răng khểnh hay má lúm đồng tiền,...và có thể ghép với một số danh từ như bé, công chúa, tiểu thư, người yêu,... và xưng anh với cô ấy.
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Ấy gọi cô, xưng chú. Cho bạn kia gọi chú, xưng cô.
    Ví dụ: Cô làm thế này thì chú cũng chịu cô đấy
  5. red_and_black

    red_and_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    haha thế cứ theo cach cua bác này thì ra đường đôi bạn trẻ lại cứ "dài ơi" , "khểnh ơi", "hay "tiền ơi" mà gọi nhau...chết cười quá
  6. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    đọc kĩ đi đã bác, tớ đã bảo là bạn ý có thể ghép những tính từ đó với những từ như bé, người yêu,...cơ mà! ví dụ như "bé răng khểnh của anh ơi", nghe có ngọt ngào không? với cả những kiểu xưng hô thế này chỉ gọi giữa 2 người thôi, còn ở chỗ đông người thì cứ anh em là được.
    À hoặc có một kiểu đơn giản nữa mà nhiều đôi hay gọi nhau là ông xã và bà xã, nhưng cái đó còn tùy mức độ thân mật đến đâu đã. Tớ có cô em có người yêu được vài tuần đã được hắn gọi là vợ yêu rồi.
    Nói chung cái cách xưng hô nó phải thể hiện được đặc tính riêng của người được gọi và mang ý nghĩa riêng tư gì đó đối với 2 người thì mới hay, chứ cứ bắt chước người khác thì mất cả thú vị rồi! Ví dụ như người tớ hơi tròn tròn nên hồi trước anh yêu tớ hay gọi tớ là mũm mĩm, có thời gian thì gọi tớ là công chúa mắt xanh vì mắt tớ chỗ lòng trắng nó lại hơi màu màu xanh da trời, haha, lúc thì lại gọi tớ là bé mít yêu, còn bây giờ hắn thấy tớ là cục nợ đời của hắn, không thoát được nữa nên hắn gọi tớ là "đời ơi" : đi thôi,đời ơi! ăn đi này, đời! anh bảo này, đời ơi!.... nghe buồn cười nhưng mà lại thấy hay và thích
  7. red_and_black

    red_and_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    bac ui, nếu gọi như bác chắc 1 buổi tối đi chơi,âu iém gọi nhau 2 đén 3 lần là hết mất calo rui...hehe
  8. cold_blood11

    cold_blood11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Sốt hết cả ruột với các cậu các mợ. Yêu nhau CBN rồi thì gọi bằng thế đếch nào chẳng được!
  9. phuongxiuxiu

    phuongxiuxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với bác one_shot nhưng mà đúng là nhìn bọn trẻ nó cư xử mà mình cũng muốn thử học tập. Hì em với người iu em thì chỉ xưng hô là ny với ny thôi, tại trước khi yêu cứ gọi ny rồi nên lúc yêu ko thay đổi được.
  10. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo chú nhé, khi nào gặp nhau mặt chú căng thẳng kéo nó ra chõ nào văng vắng, chú bảo nó thế này
    "Tớ quyết định gọi cậu bằng chị"
    Rồi cậu cứ ôm chầm lấy nó rồi hôn vài cái và nói
    " Chị ơi em yêu chị quá"
    Nó chả nhảy chồm chồm lên ấy chứ

Chia sẻ trang này