1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại bàn về chuyện XXX: Mắc gi-đô, chuyện tế nhị khi ở chung với bố mẹ chồng

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi giasutinhduc, 12/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giasutinhduc

    giasutinhduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2007
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Lại bàn về chuyện XXX: Mắc gi-đô, chuyện tế nhị khi ở chung với bố mẹ chồng

    Đã từng có nhiều bác than thở. Nhà thì chật, lại phải ở chung với bố mẹ chồng. nên phải giăng cái gi-đô cho đỡ zơ. Vợ chồng muốn XYZ thì phải lựa lúc bố mẹ đi vắng hoặc cùng chui vào trong nhà xí. Nhấp nha nhấp nhổm như đi ăn trộm.

    Bác nào có nhiều kinh nghiệm "sống chung với lũ" như thế này kể giùm cho anh em tham khảo với!
  2. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ko hổ danh với cái nick , toàn chủ đề phong phú
    Bây h các nhà nghỉ mọc lên như nấm, khi nào chẳng quá tải
  3. J0hN13w4lk3r

    J0hN13w4lk3r Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    1
    Tình huống bác đưa ra rất chi là thường gặp. Nhưng mà, câu trả nhời là: bó tay.
    Chịu.
  4. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    nhà nghỉ bt cũng 70-100k
    vợ chồng son nhu cầu là hằng ngày
    nhân với 30 ngày....
    kha khá nhỉ :D
    Được rukawa_bigball sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 12/06/2008
  5. J0hN13w4lk3r

    J0hN13w4lk3r Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    1
    Tóm lại là phương án nhà nghỉ ko được rồi
  6. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa chả toàn phải thế. Làm gì có điều kiện nhà cửa rộng rãi như bây giờ.
    Cứ mắc riđô và làm bình thường, tất nhiên là không thể kêu hay rên quá to. Bố mẹ cũng thông cảm thôi.
  7. giasutinhduc

    giasutinhduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2007
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật, một sự thật trần trụi. XXX mà không rên khác nào đi ị mà không được rặn ra tiếng.
  8. freebird8x

    freebird8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    1.813
    Đã được thích:
    1
    tào tháo đuổi thì cần gì phải rặn hả bác
    thôi thì cố cắn răng mà rên nhỏ nhỏ thôi

  9. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Ôi hoàn cảnh thế à
    -Tuần đòi về nhà mẹ mình 2 lần để chồng fục vụ
    -Lúc pha trà cho bố mẹ chồng, cho thuốc ngủ vào cho hai bô lão ngủ li bì, tha hồ chiến, thích nhé
    Mà này nói thật nhé, nói thẳng với các cụ ấy, là bố mẹ k có đk cho con có chỗ ở riêng thì cũng phải cố mà ngoảnh mặt làm ngơ cho con xxx chứ, ai lại xử ác với nhau thế bao h, làm người ai làm thế
    Xì pam thế thôi chứ biết thừa chủ topic toàn ngồi rỗi nghĩ topic nhảm
  10. giasutinhduc

    giasutinhduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2007
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Nhảm cái giề. Em thấy nhiều bác hoàn cảnh như vậy nên em hỏi hộ thôi.Em post không dưới 30 cái topic trong Box này. Tuy hơi "câu khách" thật đấy, nhưng mà toàn là tình huống có thể xảy ra trong thực tế nhá

Chia sẻ trang này