1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại bàn về chuyện XXX: Mắc gi-đô, chuyện tế nhị khi ở chung với bố mẹ chồng

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi giasutinhduc, 12/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. macmannhi

    macmannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Nó sợ phải dọn phòng cho bác thì có (suy từ mình ra )
  2. ngoacmom

    ngoacmom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nhầm nhá, nhà phố cổ chỉ có nhà ở mặt phố là khá giả thôi (nhưng hầu hết vẫn chật chội), còn nhà không ở mặt phố thì cực kỳ chật chội, tối tăm, bửn thỉu, 2 - 3 thế hệ ở trong 1 phòng, vệ sinh chung cho cả khu là bình thường. Chắc các bạn cũng xem gặp nhau cuối tuần có đoạn Tự Long dắt người yêu về thăm nhà mình ở trong phố cổ rồi nhỉ.
  3. trung_cadan

    trung_cadan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    21
    ra nhà nghỉ thôi
  4. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ông anh trai em nhà ở Hàng Buồm đấy, phố buôn bán nhé nhưng nhà thì bé như cái tẹo, muốn sửa khu vệ sinh cũng phải xin ý kiến này kia, đến gần 1 năm rùi có sửa được đâu. Chị người yêu đến nhà chơi hình như kiếp hay sao ấy mà bây h giục cưới lắm rùi có cưới cho đâu
  5. pisces84vn

    pisces84vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    hôm con vợ em đến nhà lâu chúng em ko gần gũi nó cứ gào toáng lên làm bố mẹ em tưởng em đánh nó
  6. quynhlam2001

    quynhlam2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    1
    BÁc này quá lời! Chắc bác toàn được ở nhà cao cửa rộng, mấy nhà ở không hết nên chưa biết nỗi khổ của các nhà khác.

  7. quynhlam2001

    quynhlam2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    1
    Chỉ có cách đi nhà nghỉ thôi! Đi nhà nghỉ cho thoải mái tinh thần , gắn bó hơn với nhau.. đặng lấy sức mà cầy cuốc cho đủ tiền mua nhà riêng.
  8. nhocmaruko13

    nhocmaruko13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, các bác đi đọc "Tự" của Y Ban đi, cái chiện này là phải thật serious chứ hok đùa mô?
  9. hoanghuucanh

    hoanghuucanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    làm thế này này: "Bố ơi, bật hộ bọn con cái đài, mở tiếng to vào Bố ơi"
  10. wtpwt

    wtpwt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Lạy Ông tôi ở bụi này
    Thế thì mất cảm hứng hết. Biết tỏng có người để ý. Nó quê quê sao ý.

Chia sẻ trang này