1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại bàn về chuyện XXX: Mắc gi-đô, chuyện tế nhị khi ở chung với bố mẹ chồng

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi giasutinhduc, 12/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Nhờ bố mẹ ra ban công tường thuật lại xem ngoài đường đang có những cái gì
  2. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối dắt nhau đi dạo, kiếm chỗ nào vắng vẻ rồi chén. Mệt thì về. Đêm hết nhu cầu.
    Em mà không có phòng riêng là em chả thèm cưới vợ
  3. baoson1969

    baoson1969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện này mới nhớ:
    Ông anh tớ hồi ấy cũng ở tình tạng như vậy nhưng hơi khác , nhà chật nên thằng con trai ngủ chung giường bố mẹ, vợ chồng ông anh bà chị thấy thằng con giai 4 tuổi quý tử đã nhắm mắt ngủ liền tranh thủ quay qua làm chuyện ấy, đang lúc cao trào thì nghe nó làu bàu trong miệng:
    " Có thôi ngay đi không, có thôi ngay đi không! Ông mở mắt ra bây giờ!"
    Chết cười!
  4. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    các bác xem có nên nhét giẻ vào mồm ko
  5. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Cứ vặn hết cỡ âm thanh lên, ông bà jà không nghe đc thì đi ra ngoài hóng gió, không thì kiếm cái bông bịt vào tai...trời không chịu đất thì đất chịu trời chứ sao
  6. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Nhà chật suy ra nhà tắm cũng chật,chật chội như thế thì sao có thể sáng tạo được
  7. rongxanhckd

    rongxanhckd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.232
    Đã được thích:
    0
    lấy vợ xong nghĩ đến cái cảnh ko sung sướng dc thì thảm quá
    tìm 1 nhà trọ bên ngoài rồi trong đó cả ngày thích làm gì thì làm
    làm bù luôn cho cả mấy hôm sau đi
    vậy chứ cũng chả biết làm thế nào
    nghèo đi kèm với hèn với tủi với khổ
    haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
  8. maskhadov

    maskhadov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    1
    Thôi thì phải dùng biện pháp Dùng tay bịt miệng hoặc nhét giẻ vào mồm thôi. Cũng rất thông cảmvới các bác có hoàn cảnh như vậy, có lẽ giải pháp tốt nhất là chịu khó kéo nhau ra nhà nghỉ - nếu có tài chính - hoặc tranh thủ buổi trưa nếu cả ông bà đi làm và không về buổi trưa.
  9. wavethai

    wavethai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    O bà nghỉ hưu thì sao bác ? !
    Để cả hai cặp đều không khó xử thì 1 trong 2 cặp phải ra ngoài thôi ! Chứ cô nào bảo nhét quả mận vào mồm ! Đến lúc cao trào há miệng ra để hét nó chả chui tọt vào họng thì có mà ... die !
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Thà tranh thủ buổi trưa thuê phòng ít giờ mà phịch cho thoải mái 1 lần còn hơn là vài lần ăn cỗ mà bịt miệng ...

Chia sẻ trang này