1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại bàn về chuyện XXX: Mắc gi-đô, chuyện tế nhị khi ở chung với bố mẹ chồng

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi giasutinhduc, 12/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. To_ti_te

    To_ti_te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc kiểu này méo mặt thật, hay là bác thấy nhà người ta sòn sòn thì bảo đấy là hạnh phúc
    Theo tôi, nên thuê nhà mà ở khi chưa mua được nhà riêng. Chứ sống thế thì nhiều ức chế lắm
  2. choi3210

    choi3210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Ngày trước các cụ k RÊN to như bzờ. Thế nên giải pháp bụi chuối, thềm nhà là ổn.
    Cách thuê nhà 50K/h dù chỉ 1h/tháng cũng k ổn vì nhà chật là khó khăn rồi.. tiền đâu...
    Thế hệ trước mà không thông cảm cho thì khó lắm. Chả thể có giải pháp hoàn hảo cho vấn đề này đâu. Muốn kêu to, lại muốn k mất tiền, lại muốn ... Đánh đổi thôi.
    Tôi thì chọn ri-đô cho 2 vợ chồng, cái đài con cho các cụ. Để sẵn đồ vải xung quanh như chăn, gối, đệm .... hút âm tốt phải biết. Cứ rên to thoải mái luôn, nhưng lúc ấy phải trùm chăn lên đầu cho nó ... đỡ ồn!

  3. ngoacmom

    ngoacmom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cái kỉu lén lút, vụng trộm với ngay vợ chồng với nhau thôi cũng vui phết ấy chứ. Có cái lợi nữa là tự dưng có mục tiêu phấn đấu để kiếm tiền mua nhà. hihi
  4. giasutinhduc

    giasutinhduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2007
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Uỳnh, lâu rồi mình không chăm sóc cái topic của mình. Hay là chờ lúc 2 cụ "working" ở giường bên kia, vợ chồng cũng tranh thủ nháy luôn. Khéo lại thành bản song tấu ý chứ
  5. ngoacmom

    ngoacmom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chuyện trong phố cổ Hà Nội, nhà nào cũng chật chội, 3 - 4 thế hệ ở chung 1 gian nhà nhỏ tí, từng đôi ngủ với nhau trên những cái giường cũng nhỏ tí nên cũng nhiều chuyện bi hài xảy ra. Có hôm cậu con trai với vợ mới cưới máu quá liền rủ nhau xxx trong lúc cả nhà đang ngủ.
    Chợt nhớ ra thiếu phương tiện bảo hiểm anh con đành phải hỏi giường bên cạnh:
    - Bố ơi, dậy cho con xin cái capốt!
    Ông bố trả lời giọng ngắt quãng nghe lúc được lúc mất:
    - Còn òn... mỗi ỗi... cái ái... tao ao... đang ang... dùng ùng... ùng... ùng
  6. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Bác đùa à? Các mẹ già roài, mãn kinh roài thì bầu bí sao đc nữa mà cần ca pốt với chả ca piếc.
  7. SmallB0y

    SmallB0y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Pác nào nghe câu truyện cho xe vào GARA chưa?
    "Trong Lúc bà mẹ đang tắm cho thằng con zai.đột nhiên nó chỉ vào ******** nó và hỏi mẹ :"mẹ ơi đây là cái j`".bà mẹ không biết trả lời như thế nào đành nói mày đi mà hỏi ******.lúc sau bà mẹ tắm nó chạy vào hỏi:thế cái của mẹ là cái j`.bà mẹ lại nói:hỏi bố con thì biết.hôm sau bố nó tắm cho nó.nó lại hỏi mấy câu hỏi hôm qua.Ông bố trả lời:Cái của con là cái XE máy.của mẹ là cái GARA.thàng kon chỉ luôn vào cái của bố:thế cái này là cái j` ma to thế.Ông bố luống cuống trả lời:cái ô tô.
    Đêm đến bố mẹ nó đang XXX thì nó tỉnh dậy mắng bố nó:Bố nghịch j` ô tô dấy?ông bố nói:tao đang cho ô tô vào gara mà khó wá.còn 2 cái bánh mãi không vào đ,c.
    thằng con cáu gắt:bố cho luôn cái xe máy của con vào đi..
    EM nghe kể wa wa nên văn chương hơi lủng củng.các pác thông cảm
  8. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    chú này chắc có vấn đề về não rồi nghĩ kĩ trước khi hỏi đi , hỏi nhưng câu ntn ng ta vừa đọc vừa chửi cho là bệnh hoạn về tư tưởng , tâm sinh lý có vấn đề ...
  9. squallleonhart1411

    squallleonhart1411 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    em đọc cả 9 trang đến bài của bác mới được chửi đấy
    nan giải nhỉ, như em em quyết tâm ko thể chung đụng như các bác nói được, khó khăn quá thì 2 vợ chồng đi thuê nhà, ko thể sống như thế được,
    cái khó nó bó cái khôn
  10. XiPamDaiHiep

    XiPamDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Bác lại quá lời rồi. Em thấy tình huống này khá phổ biến nên mới mở topic góp vui. Em đố bác mắc jiđo làm XXX mà không phát ra tiếng động trước mặt bố mẹ chồng đấy

Chia sẻ trang này