1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại bắt đầu một mùa khai trường....

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi atspv, 21/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu một mùa khai trường....

    Giờ đây hầu hết những ai là sinh viên đều đã bước vào năm học mới và cũng chỉ còn hai tuần nữa thôi, học sinh lại nô nức đi khai giảng.

    Nhớ hồi đầu lên lớp một, trường cấp I cạnh trường mẫu giáo mà, thế nên mỗi lần đi học là mặt mình lại vênh lên với lũ mẫu giáo "choắt". Chị của bây giờ đã là học sinh cấp I nhé, hiiii... Tại sao có những niềm tự hào con trẻ dễ thương thế không biết, bây giờ hình dung lại cái cảm giác lúc đấy, thấy yêu không chịu được.

    Lên đại học, ngày nhập trường cũng vui lắm. Đạp xe đi cùng thằng bạn thân, thấy hai đứa con nít bỗng lớn lên bao nhiêu. hiiiiii. Ngày khai giảng cả mấy đứa học cùng hồi cấp II rủ nhau đạp xe lên hồ tây. Thú thực lúc về cứ sợ lạc đường.

    Hết năm nhất, về lại NKHT, xem các em khai giảng, tự nhiên thấy bồi hồi... Ngồi ở ngoài cổng nhìn vào, có một cảm giác cứ len lên khó tả vô cùng... Thầy Lạc ra và nhận ra mình, tự nhiên thấy bối rối khi chào thầy. Sao mình cứ có cảm giác mắc lỗi...

    Bây giờ đã là năm cuối rồi.. cái buổi học đầu tiên của năm học thật bình thuờng... Tự nhiên nghe cháu mình bảo: "NGày mai cháu được nghỉ học hè để chuẩn bị vào năm học mới" Tự nhiên cái cảm giác bâng khuâng của ngày tựu trường lại trở về. Cái ngày mà bạn bè tay bắt mặt mừng, ríu rít đủ chuyện về mùa hè của mỗi người,cho dù trong hè đôi khi vẫn gặp nhau đấy thôi. Cái ngày khai giảng vẫn mang cặp đi nhưng cứ ước gì thầy cho nghỉ học. Cái ngày đầu tiên, thầy cô vẫn luôn giành cho học sinh 10 phút đầu giờ để hỏi thăm về những gì mà chúng em đã làm trong kì nghỉ vừa qua....

    Là SV rồi, đôi khi cũng không còn tìm lại được những điều hạnh phúc giản dị như thế nữa... Nhưng những kí ức của một thời thì vẫn đầy ắp.

    Rồi mai kia không còn là sinh viên nữa, sẽ không còn những buổi học đầu tiên của một năm học mới với nhiều ước mơ...

    Còn bạn? Cảm xúc của bạn như thế nào mỗi ngày khai trường?
  2. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ,
    ????.. Em trường đến trường,
    Chàng dắt tay từng bước????.
    Chẳng còn cái thậm thụt, dò xét, ngây ngô của năm 1. Mình phóng xe cái vèo đến bải xe, gởi xe và cuốc bộ. Từ bải xe vào giảng đường của khoa cơ khí là 407m, leo 3 tầng lầu (trong Nam, còn ngoài Bắc là 4 tầng) Coi như mất đứt tô bánh canh lúc sáng. Hix?
    Đã 8 tháng rồi mới đến lớp (SV ưu tú mà). ?oÊ, sao dạo này mày mập thế??, ?oÊ, sao dạo này mày xinh thế? ( láo đấy).?, ?oÊ, sao dạo này mày đen thế? Mà tụi mày ơi, nó không còn đeo chiếc nhẫn nào cả. Thằng nào còn độc thân thì lên danh sách và chia lịch đi.???
    Đứng ở lang cang nhìn xuống tầng 1 thì gặp 1 thằng nhóc năm 3 đang nhìn lên. Tự dưng thấy vui vui trong lòng, vì nó chính là thằng nhóc hồi đầu năm 2 mình đã lừa nó mời đi uống nước. Thầy CN vào, mình được thầy đặc cách ko phải đi kiến tập 2 tháng. Bù lại mình sẽ học trả nợ môn Thực hành thí nghiệm vật lí A2. Xuống văn phòng khoa mới biết là chuyên nghành của mình năm nay xét tuyển cao nhất trường, Nhưng vẩn thua Cơ Khí Bách Khoa HN 0,5đ thì phải. Thế rồi mình cũng chọn đúng nghành thời thượng nhỉ?
    Thế đấy, cuối cùng rồi cũng đến năm cuối. Đây có lẻ là mùa khai trường cuối cùng của mình rồi. Từ năm sau, nếu có đến trường vào ngày này, chắc là đưa con đi học thôi. Còn bây giờ, phải về nhà làm người quản gia thôi.

Chia sẻ trang này