1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại bắt đầu yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emdasongchoriengminh, 09/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Người tốt đâu phải là ít, thế nhưng sao mà chả yêu được?
  2. thanh1106

    thanh1106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    NGUOI TỐT CÓ NHIẾU NHUNG QUAN TRỌNG HƠN LÀ BIET AI TỐT MÀ HỌP VỚI MINH BẠN KO SINH NĂM 84 ƠI ,THẾ BAN SINH NĂM NÀO THẾ ? M SINH NĂM 84 ĐẤY
  3. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Yêu-1từ rất đơn giản nhưng để mở đc trái tim thì khó lắm mà giờ đàn ông thì lý thông thì nhiều thạch sanh sao mà ít quá nhỉ??? Thôi thì ở vậy ,có khi lại hay bạn ạ,ko gì quý =độc lập tự do
  4. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Giai đoạn 1: Khởi động.
    Đấy là một giai đoạn không thể thiếu trong quy trình... yêu. Chuẩn bị về mặt tâm thế là điều cần thiết, và mặc dù người ta nói rằng cứ sống vui vẻ đi rồi một ngày tình yêu sẽ đến, thì cũng không thể phủ nhận được là nếu không có sự sẵn sàng về mặt tâm lý, sẽ không dễ dàng chấp nhận một tình yêu đang đến.
    Làm sao để chuẩn bị bây giờ? Tất cả phim ảnh, sách vở... cũng chỉ là mang tính tham khảo và sự sáng tạo bao giờ cũng nhiều hơn tính thực tế. Những cảm xúc và kinh nghiệm cá nhân thì nhiều đau thương hơn là hạnh phúc, nên nó luôn hướng dẫn người ta trốn chạy chứ không phải là dừng lại và cảm thụ. Lý trí thì khô cứng, đầy tính khoa học theo kiểu "con chim phải đạn sợ cành cây cong", tức là logic một cách cực kỳ không logic.
    Sáng ra thức dậy nhìn lên bầu trời nhìn ra ngoài không gian thấy một bầu không khí sáng tươi và rực rỡ. Nhìn lại trong lòng thấy có gì đấy cũng hơi xao xuyến. Pha cà phê uống và cất tiếng hát vang một bài hát đã lâu rồi không hát. Thôi thì cứ tự nhẹ nhàng với lòng mình để thấy thanh thản hơn. Một vài cú điện thoại hay tin nhắn, chẳng lạ mà cũng không hẳn là quen. Tất cả đưa về ý nghĩ: Cuộc sống không có tình yêu vẫn đáng yêu lắm mà, dễ thương lắm mà! Cần gì cứ phải bám vào cái gọi là tình yêu nhỉ?
    Thế đấy, kết thúc quá trình chuẩn bị yêu là: Không yêu có khi lại là một món quà tặng về tâm thức. Không yêu cũng tốt chả kém gì yêu. Chả hiểu là thành công hay thất bại
  5. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu yêu lại sau 1 tgian khoá cửa trái tim. Anh đã đến, đã mở đc nó, đã đi vào trong từng suy nghĩ của em ...
    Nhiều lúc thấy anh có vẻ lạnh lùng, nhưng những lúc dịu dàng ấm áp ko gì bằng...
    Ko cần sâu sắc, ko cần nồng cháy, cứ như thế này là đủ với em rồi, anh nhỉ.
    Nếu anh mở đc trái tim em, 1 mai anh đem chiếc chìa khoá ấy đi, trái tim em hoá đá mất ... cho nên mình cùng nhau giữ nhiệt đủ ấm cho chúng mình anh nhé!
  6. Thienco

    Thienco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu như trò chơi mà các bạn .
    Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai
    Vòng tay biếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai
    Ðời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối
    Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi , riêng một góc trời

Chia sẻ trang này