1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại cái sự chiều chồng.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi heavenknows, 12/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông và phụ nữ đều có 1 niềm hi vọng khi bước vào hôn nhân. Với đàn ông là ước sao cho cô ấy đừng thay đổi gì cả, hãy giữ nguyên những tính cách ( mềm mại, dịu dàng, quan tâm chăm sóc tới người khác) như khi yêu. Còn phụ nữ lại có 1 ước vọng (hoang đường???) là có thể cải tạo được người đàn ông mà mình sẽ lấy làm chồng. Tức là những tật xấu của anh ấy như bừa bộn, cẩu thả, hút thuốc lá, ít quan tâm đến mọi người, sẽ được vợ "dạy dỗ" cho bỏ hết đi.
    Nhưng mà sự thật thì sao? Người mong đừng thay đổi thì lại thay đổi vù vù. Theo năm tháng, người vợ dịu dàng tình cảm năm xưa nay rất dễ trở thành một người đàn bà 1 nách 2 (thậm chí là 3) con, hơi luộm thuộm, nói nhiều và hay bẳn gắt. Còn người hi vọng thay đổi được thì lại chẳng thay đổi gì cả. "Anh vẫn như ngày xưa, mùa Xuân về náo nức" Eo ơi náo nức cực í. Thay quần áo ra vẫn chưa biết máy giặt ở đâu mà ném vào. Thuốc lá vẫn hút, lấy 1 thứ ra dùng xong hiếm khi để lại đúng vị trí của nó.
    Có chăng 1 điều an ủi thì là biết ý thức được rằng mình đã có gia đình. Không đi mướt như khi độc thân, chịu khó làm việc, phấn đấu nhiều hơn để có điều kiện lo cho vợ con. Thôi thế là may lắm rồi.
    Cái điểm yếu của đàn ông VN là thiếu tính lãng mạn. Chỉ chăm chăm đến con cá khi nó vẫn tung tăng tự do, chưa là của mình. Khi yêu thì cố gắng vận hết công lực để cho cô ấy thấy rằng mình đúng là mẫu đàn ông lý tưởng để cô ấy lựa chọn. Nào thì hoa, nào thì quà, thậm chí có anh trời mưa còn đứng dưới cửa sổ nhà nàng (???) mong được giai nhân ban cho chút tình cảm. Nhờ 1 việc thì sốt sắng làm ngay, bảo chờ đợi thì ko kêu ca 1 tiếng ( hoặc là có kêu thì cũng lẩm bẩm ko để nghe thấy ) .
    Khi đã lấy được, tức là con cá đã nằm trong bể nhà mình thì thôi, mặc xác mày, muốn bơi thế nào thì bơi Nhiều người chồng bỏ ( hoặc quên???) thói quen tặng hoa tặng quà cho vợ. Ỉ vào việc vợ cầm tiền đấy, thích cái gì thì tự mua đi, còn bày đặt tặng nữa, rách việc
    Tốt nhất là phụ nữ nên biết cách chuẩn bị tinh thần cho bản thân khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Thật sự nó khác nhiều lắm so với khi yêu. Nếu mà ko được làm công tác tư tưởng trước thì rất dễ bị hội chứng " sụp đổ thần tượng ", cảm thấy mình bị xúc phạm, bị làm tổn thương, ko được tôn trọng v...v
    Vợ chồng là 2 người xa lạ, chẳng có họ hàng máu mủ gì cả , riêng chuyện 2 người ko quen biết, 2 lối sống, 2 tính cách, 2 thói quen về ở chung với nhau dưới 1 mái nhà đã là cả 1 sự cố gắng lắm rồi. Nên tốt nhất nên biết nhường nhịn nhau 1 chút. Nếu mà cái gì cũng để ý xét nét nhau từng tí một thì khó sống lắm. Là người ai cũng có mặt này mặt nọ, làm sao mà hoàn hảo được. Đừng bao giờ đòi hỏi 1 thứ gì tuyệt đối khi mà ngay bản thân mình cũng chưa phải là tuyệt đối .
    Sau 1 thời gian bước chân vào con đường gian khổ , có 1 bài học được rút ra là đàn ông mới chính là người rất thất thường. Hôm nào đi làm về mà vợ đón ở cửa xong vừa nấu cơm vừa bi bô nói chuyện hỏi chuyện ( có kèm vào vài bài nhắc nhở ) thì chỉ trả lời được vài câu xong là mệt quá( hoặc chán quá???), im im chẳng nói năng gì nữa. Hỏi lại thì bảo "Sao anh ko thể tưởng tượng được em nói thế mà em ko biết mệt à? Anh mà phải nói nhiều như em chắc anh chết luôn". Rút kinh nghiệm hôm sau tự ái rồi, về ko thèm nói nữa. Hỏi gì thì mới trả lời, tiết kiệm từ ngữ tối đa thì lại bị cằn nhằn là " Nhà chỉ có 2 vợ chồng, em ko nói, anh ko nói, buồn chết đi được. Mà anh đi làm cả ngày mệt rồi, tối về em cứ im im thế này, anh sợ lắm. Thôi mà, nói với anh đi mà .
    Những chuyện về các ông chồng, nếu kì công có thể ngồi viết được thành 1 cuốn sách.
  2. geovietnam

    geovietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Theo chân chị Kenzo-girl từ box DL sang đây càng thấy bà chị tâm lý hết sảy luôn, em ko bảo vệ cho tư tưởng lười biếng việc nhà của các ông chồng nhưng tìm đâu được mẫu người hoàn hảo, những ông chồng giỏi việc nước-đảm việc nhà bi h ... đôi lúc (mà thực ra phần nhiều) phải 4-5 bỏ làm 10 thì cuộc sống mới thoải mái được... để cho bác Kenzo-boy (thực ra là Kenzo-man) đọc chủ đề này để bác ấy thấy mình thật là may mắn và hạnh phúc....
  3. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng là người gần gũi nhất, chia sẻ với nhau nhiều thứ. Nếu sống mà không hiểu tính cách của nhau để lựa thì mệt lắm.
    Đàn ông đang sống cuộc đời tự do sung sướng, tự nhiên phải gánh trên vai trách nhiệm cáng đáng cả 1 gia đình, những thú vui khi độc thân phải bỏ ( hoặc giảm), những thói quen thường ngày phải thay đổi ( hoặc liên tục bị cằn nhằn nhắc nhở), họ cũng khó chịu lắm chứ. Tốt nhất là phải hiểu tâm lý để mà thông cảm cho nhau.
    Người phụ nữ cũng vậy. Đang từ vị trí độc tôn, được nâng niu chiều chuộng, ho 1 tiếng có người tới đưa đi bác sĩ, khóc 1 tiếng có người cuống lên dỗ dành, bây giờ phải tập làm người chủ gia đình, lo lắng mọi thứ, công cha việc mẹ, nhà nội nhà ngoại, anh em họ hàng, giỗ chạp tết nhất v...v. Họ cũng căng thẳng lắm. Người không quen hoặc chưa được chuẩn bị tâm lý sẽ thấy cực kì mệt mỏi và bất hạnh, cảm thấy hối tiếc vì tự nhiên lại chui vào con đường đau khổ. Nhõng nhẽo cũng không ai thương, dỗi cũng không ai sợ
    Có câu chuyện vui của anh trai và chị dâu Kenzo. Chị ấy bảo " Đàn ông thay đổi nhanh thật. Chị nhớ ngày xưa yêu nhau, 11-12h đêm đang nói chuyện điện thoại mà chị giận dập máy, anh ấy cũng phải phi đến nhà chị bằng được để thanh minh giải thích, xin lỗi xin lầm v...v .Ngày lễ tình nhân còn làm thơ tặng chị ( trong khi ông này là dân tự nhiên, có khi hỏi Lưu Quang Vũ là ai cũng không biết ). Lấy nhau xong, có hôm anh ấy làm chị giận, chị ngồi ở phòng khách khóc nức nở, anh ấy nằm phòng trong cũng không thèm ra xin lỗi 1 tiếng. Chị lấy 4-5 chai bia ra uống cho say mềm, lão ấy cũng ko thèm đếm xỉa nửa câu. Đã thế sáng hôm sau dậy còn đi nói cho tất cả những đứa bạn thân của chị biết rằng chị là con sâu rượu sâu bia "
    Kenzo mang bài mách tội này ra kể lại cho ông anh thì ông ý bảo " Đúng thế đấy. Anh thế đấy. Cuộc đời nô lệ của anh chấm dứt 5 năm nay rồi (sau ngày cưới). Bác Hồ bảo "Trường kì kháng chiến, nhất định thắng lợi" . Bây giờ chiến thắng đã về ta, sâu bọ lên làm người. Bù lại những ngày sống dưới ách áp bức. Mà còn mày nữa đấy, ác giả ác báo em ạ, cứ cẩn thận"
    Nhưng mà ...phu`````, may quá, ngày xưa mình không ác nên bây giờ mình vẫn chưa bị quả báo
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Để tôi đứng từ khía cạnh đàn ông nhìn ngược lại một chút cho vui nhé!
    Lại cái sự chiều vợ​
    Các cụ có câu:
    " Dạy con từ thủa còn thơ
    Dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về
    "
    Những ông xã ở trên là những bậc cao thủ đấy. Tôi cần phải "vác sách " theo học "bí kíp".
    Chứ cứ như tôi bây giờ, quen với thứ tự của mình là "xếp sau cái cột điện", muốn có gia đình hạnh phúc là phải học cách thu xếp thời gian để "vừa kiếm được nhiều tiền vừa làm được việc nhà cho nàng đi shoping" rất sợ.
    Anh bạn tôi mải kiếm tiền quá, quên mất không khen vợ mình dạo này đi sắm sửa, và năng đến các salon thẩm mỹ cho nên đẹp ra nhiều, vợ chán bỏ đi với anh khác biết khen hơn và đá đít anh bạn tôi ra đường "mặc dù nhà là do anh ta bỏ tiền ra mua", đã thế còn được chia 50% cổ phần công ty mà hàng tháng "anh chồng cũ" vẫn phải trả tiền gọi là "chăm sóc vợ con". Dân Việt mà bắt chiếc dân Tây cũng làm hợp đồng tiền hôn nhân, giao kèo rõ ràng, khi li dị sẽ chỉ chia những khoản này khoản này, cô giữ nhà,giữ xe, tôi lấy công ty, v...v thì e rằng kỳ quặc quá. Chưa cưới mà đã tính chuyện li dị. Điềm gở
    Các nàng suốt ngày kể chuyện bạn nàng vừa được cầu hôn bằng cái nhẫn có cái viên gì to như hạt ngô làm cho anh chàng nào có ý định cầu hôn cũng lại đành phải đút cái nhẫn có cái hạt to bằng hạt vừng vào túi để về dành tiền đi đổi lấy cái hạt ngô, không sợ nàng lại "say NO" thì chết.
    Cho nên các anh chồng trước khi "vào tù" phải qua "cải tạo" hết. Học cách nấu nướng, dọn nhà, giặt giũ quần áo . Cái này không khó vì đã quen làm khi sống một mình phải tự lo chỉ có khác chăng bây giờ sẽ không chỉ có sơ mi, quần đùi mà sẽ có thêm váy và "victoria secrete", một thời gian sau thì phần lớn quần áo giặt sẽ thu nhỏ về kích cỡ nhưng tăng về số lượng và phải giặt thường xuyên hơn nếu không giặt đồ cho con mặc sẽ bị vợ "doạ" ( warning). Cái quan trọng là phải học cách "kiếm tiền nhiều hơn" và "chi phí sao cho ít đi" vì bây giờ đã có "máy tiêu tiền" ở sẵn trong nhà. Thế là khi độc thân muốn làm ra sao thì làm, thích nghỉ là nghỉ, tiền kiếm được bao nhiêu, ăn tiêu, đổi xe, đi du lịch hết, nếu lập gia đình phải chuẩn bị tư tưởng làm thêm giờ, thêm việc (nàng khen, anh bận bịu thì sẽ ít thời gian cho những việc không tốt , too busy to do the bad thing). Khi có con cái lại phải làm sao lo mua cái nhà to hơn, có sân vườn thật rộng, ở khu tốt, có trường học và bệnh viện tốt, mà nhà ở mấy khu đó lại đắt. Vậy là lại phải nghĩ làm sao để có nhiều tiền hơn. Đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, cuộc sống chạy nhanh như sao xẹt, vừa mới thấy cuối tuần được nghỉ, vèo một cái là thấy sáng mai đã phải đi làm tiếp. Chỉ mong sao một ngày có đến 48h để giải quyết hết công việc.
    Nếu nàng có bầu phải cấp tốc đi học lớp làm cha, đứng bên cạnh cô y tá hướng dẫn xinh như mộng mà không dám ngước mắt nhìn, phải chúi đầu vào học cách quấn tã, tay tã, rửa đít, tắm giửa cho "búp bê", học cách dỗ dành, cho con bú sữa, v....v, có vậy mới được cấp bằng làm cha.
    Ai đã xem film, Mrs. Doubtfire( Robin William thủ vai chính) và the Family Man( với Nicolas Cage) sẽ hiểu rõ
    Đầu năm mới, "tán dóc" mua vui cho các bạn, không phải ám chỉ ai đâu nhé . Đàn ông, phụ nữ ở đâu cũng có người này người nọ.
    Chung quy, Phụ nữ Việt Nam vừa giỏi việc nhà vừa đảm việc nước cho nên anh em mới được nhờ vả, đúng không?
    Năm mới, chúc tất cả các bạn và gia đình thật là hạnh phúc!
  5. MaiNgocLan

    MaiNgocLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
  6. con_nguoi_nhan_tao

    con_nguoi_nhan_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình có 2 thằng cuớp , nói vậy vì nghịch như wỉ .
    Minh nam nay 21 tuổi cũng có người yêu , Tối qua em í đến nhà mình chơi , thế mà thấy mình đang rửa bát thế mùh ko giúp mình rùi còn nói , rửa cho sạch vào nhé
    Thật tình cũng không phải ỷ lại đâu , chẳng qua bị đau môi , đau ở môi vì bị em í slaps đó thía mùh hỗng chịu giúp minh
    Thuờng thi mình sẽ giúp cô ấy nếu có việc gì hoặc cô ấy mệt , như lần mình lên chơi với cô ấy , thấy cô ấy mệt mình đã giạt quần áo dùm cô ấy
    mình vẫn giúp đõ mùh , sao chẳng được quan tâm
    Tạm thời chưa có chữ kí
    Xin thông cảm. Thank !
  7. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, so sánh tỉ mỉ thế mà làm gì cho khổ? Cô ấy thấy bạn đau ở môi chứ có phải đau ở tay đâu, nên rửa bát là đúng rồi. Người ta đến nhà chơi thì cho người ta được chơi, được uống nước, được nói chuyện, được xem tivi,..nói chung là được thư giãn. Mai này lấy cô ấy về, chia sẻ với cô ấy việc rửa bát, quét nhà, giặt giũ,...như vậy mới là nam nhi đại trượng phu yêu và chia sẻ với vợ chứ nhỉ...
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  8. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Vì đọc em Kenzo viết thấy rất thông minh nên anh cũng vào nhại vài tiếng. Mời bà con đọc thử lý thuyết của nhà Tholobiologie học nổi tiếng "nông dân" trước đây ở TTVN.
    Theo anh Nông Dân, nên định nghĩa Vợ/chồng trước khi tiến hành giai đoạn hai:
    Giai đoạn 1- định nghĩa và hiểu trước khái niệm Vợ/chồng của mình:
    Vợ (hoặc chồng) là một người nằm ở giữa vị trí bạn thân nhất và anh em ruột. Vợ (hoặc chồng) gần giống với bạn thân nhất hơn là anh em ruột ở chỗ không cùng dòng máu. Vợ (hoặc chồng) gần giống anh em ruột hơn là bạn thân nhất ở chỗ thông ống,ặc không phải- thông ruột ặc vẫn sai, khó viết quá- thông tuốt tuồn tuột với nhau.
    Giai đoạn hai: xác định tư tưởng
    Nếu ai hiểu cực tốt 1- thì có thể tránh được một số chuyện không nên coi là ghê gớm lắm sau. Để tránh các em đau mắt, anh chỉ viết trực tiếp và ngắn gọn:
    a) Vợ/chồng thỉnh thoảng muốn ăn vụng
    Kệ đi, vì nếu là bạn thân thì nên coi cuộc sống của người kia độc lập tương đối với chúng ta. Tức là họ có quyền được ăn như họ muốn.
    b) Vợ/chồng thay đổi hình dáng, già- xấu đi
    Như a)- nếu coi vợ/chồng là người bạn thân nhất của mình- thì chúng ta cần gì quá quan tâm đến sự thay đổi hình thức của họ.
    c) Vợ/chồng thay đổi tính cách
    Nếu coi vợ/chồng là người anh em của mình- thì chuyện họ thay đổi tính cách cũng khác gì đứa em của mình đang thay đổi tính cách. Hãy vị tha đối với nó đi chứ.
    d) Có nhiều việc vợ/chồng mình làm mình không thấy hài lòng
    Ôi giời chuyện nhỏ- đứa em gái/trai của mình thỉnh thoảng cũng làm mình bực- nhưng máu chảy ruột mềm, trách nó làm gì cho tội nghiệp. Nhỉ ?!.
    -----------------------------------

    Học là biển khổ, quay đầu là bờ.
  9. honeybee123

    honeybee123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Umm, hình như tình cảm vợ chồng và anh em/bạn bè không giống nhau thì phải. Có sự pha trộn mỗi thứ 1 ít thì có chứ không thể nào xem vợ/chồng như anh em/bạn bè hoàn toàn. Nếu coi như anh em thì đừng ngủ chung với nhau nữa, cái này hơi bất bình thường còn nếu coi như bạn bè thì không cần phải quan tâm chăm sóc người đó suốt đời mà chỉ cần lâu lâu gọi điện thoại hỏi thăm rồi ai về nhà nấy.
  10. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này lại sợ lấy chồng nổi "máu" thích sống tự do như... hiện tại rồi, sống với nhau trước tiên có khi phải chịu đựng nhau đã rồi mới nói đến chiều nhau, sống một mình nhiều khi còn mệt lử đử, chiều bản thân mình còn thấy khó giờ nghĩ đến phải chiều thêm một người nữa, eo ôi hãi quá!
    Nói thế thôi chứ trước khi chấp nhận "đeo gông buộc cổ" hay "chui vào rọ" đều phải chuẩn bị sẵn tinh thần "độc lập - tự cường", không nhờ vả nhiều vào ông xã, rồi nickname thường ngày đầy tình cảm sẽ chuyển sang "con mụ xề nhà tôi thế này", rồi "cai ngục nhà tôi thế kia"; rồi kiểu "vợ mình là con người ta, con mình do vợ đẻ ra", chính vì thế nâng cao "khẩu hiệu" "phải biết thương bản thân mình trước rồi thương ông xã sau"

    DODOMUMMIM

    Được dodomummim sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 02/02/2004

Chia sẻ trang này