1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại câu chuyện tiếp tục hay thôi????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doremondt, 27/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doremondt

    doremondt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ngâm cứu diễn đàn đã lâu nhưng đây là lầu đầu e nhẩy vào xin các bác tư vấn cho chuyện của e ạ.

    Tình hình là e và gà quen nhau cũng được 6th rồi, do nhỏ bạn giới thiệu, cả 2 cũng đã dừ dừ tuổi rồi (e 27t), nên cũng muốn xác định.
    Không hiểu gà (>30t) đã yêu ai bao giờ chưa (e chưa nên cũng gà mờ trong chuyện này) mờ 6th quen nhau, đi chơi với nhau đủ (noel, tết, 14.2, 8.3...) mà đến cầm tay cũng chưa cầm. Bọn e hầu như tòan đi chơi riêng với nhau (có 1 lần đi với bạn gà thôi) chứ cũng k đi với bạn bè bao giờ. E thấy cũng chưa có gì lắm nên chưa bao giờ rủ gà đi chơi với lũ bạn của mình. Có lẽ cũng là 1 sai lầm, vì 2 đứa cũng ít có điểm gì chung, bạn bè chung nên ít đi chơi với nhau lắm.

    Bọn e gặp nhau ít, 1-2 tuần/lần; giữ liên lạc thường xuyên bằng đt, tin nhắn, chat chít nên chính bản thân e cũng dần thấy chán vì chạ thấy chuyện đến đâu, trên tình bạn mà chẳng tiến tới được tình yêu :(( (có lẽ tại e mót chống lấy chăng\:D/). Nên đã có lúc e tính bỏ cuộc tìm mối khác.
    Nhưng mờ gà nhà e làm e phát điên lên, k thấy e liên lạc, online là lại nt (chỉ nt thôi ạ) hỏi thăm, không để bị đứt liên lạc quá lâu, rồi lại gặp nhau, đi chơi, rồi lại mất tích. Kiểu không dứt điểm mà cũng chẳng tiến tới ý :-w.
    Tình trạng dùng dằng 6th rồi, e thấy mệt mỏi và qđịnh thôi.
    Bạn bè e đứa thì bảo, gà k nhiệt tình, thôi là đúng
    Đứa thì bảo, mày chẳng cố gắng, hắn k nhiệt tình, thì mày nhiệt tình vào, chiến tiếp đi (e bật đèn xanh hết rồi ý chứ)

    E không hiểu gà có ý định gì với e không (đi chơi, quan tâm, nhưng chẳng bày tỏ gì), chứ hồi trước e có thể vì gà học làm mứt, socola, gập sao... còn bi h e thấy bớt thích gà rồi, nhưng thôi thì còn lưu luyến lắm.

    Các bác khuyên e có nên tiếp tục hay không đây??????????. Cần tình tiết j e kể thêm, chứ bi h e cũng chẳng bít kể những gì.
    Khuyên chân thành nhé, đừng chém gió, ném đá iem ^^

  2. TuMaThjen

    TuMaThjen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    1
    27 tuổi thì cố đi thôi, so đo giề, kém mềnh 1 tuổi cũng chưa lấy vợ ;)) có muốn bỏ nó qua yêu mềnh hem :eek:
  3. latenthoi

    latenthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chính xác anh trai này ko nhiệt tình, có người đi chơi cho vui nhưng mà 30 tuổi rồi còn lông bông gì nữa mà dùng dằng, mệt nhỉ. Khéo phải tìm mối khác, đàn ông mà thích thì nó tiến nhanh lắm, còn không thích thì có cũng dc mà ko cũng chẳng sao. Khéo trước đây có mối tình sâu đậm với cô nào rồi nên bây giờ cứ sao sao ý nhỉ.
  4. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Cô cứ trùng tu lại dung nhan, tạo điều kiện để phóng vài cái vệ tinh, thằng bé không xoắn lên mới lạ.
  5. luca_blight

    luca_blight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi bạn chủ top bật đèn xanh hết mức bằng những hành động gì? Anh ấy có thể do mắc cỡ và hơi thụ động chăng?
  6. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    hê hê, chuẩn đấy. Bọn già 30 tuổi vốn lười lắm, gái mà nhan sắc lại trung bình nữa thì bọn nó cứ túc tắc thôi.
  7. nu0c2000

    nu0c2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    cũng k hẳn ng ta còn bận công việc hay nhiều chuyện khác thì sao. :) cứ làm theo con tim mình đi.;))
  8. doremondt

    doremondt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Dạ, dung nhan và sức khỏe em trùng tu thường xuyên vì e càng nhìn càng thấy hay (nxet của các bạn) chứ không phải gái nhìn long lanh đến mức các giai lao vào ầm ầm đâu ạ ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Dạo này mình cũng bân nhiều việc, nhưng xác định chiện tình yêu còn quan trọng hơn (để lâu ế mất =))) nên bận mấy cũng phải xông vào.
    Trước mình cũng theo con tim lắm, nhưng thấy người ta cứ tửng tưng thế này phải đem lý trí vào phán xét
    Gà cũng hay kêu bận, nhưng những lúc rảnh rang (jô tổ 10.3, 30.4...) cũng có thấy rủ rê mình đi chơi đâu, đúng là k nhiệt tình như bạn latenthoi nói í
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    - 14.2 tặng gà scl tự làm
    - những lúc gà kêu chán, buồn thì chủ động rủ gà đi chơi
    Nói chung giai >30t rồi đâu có ít, biết thừa mình thích giai rồi ý chứ
  9. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Để nghị chuyển sang cưa zai 83 đê. 83 bây giờ cũng được phết đấy.. mấy lão 7x chán bỏ đời :(

    [​IMG]
  10. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Nói dài dòng, tóm lại có phải ý cưng là: em cũng thích gà rồi nhưng abc ... xyz, tuy nhiên nếu gà phát tín hiệu thì em cũng e ấp gật đầu luôn phỏng?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chuyện của cưng còn phụ thuộc vào zai là người như thế nào? Nhưng bỏ qua những phân tích vô bổ và tập trung vào cách giải quyết nhé.
    Suy nghĩ một cách lý trí thì thế này nhé. Vì em cũng muốn lấy chồng để ổn định rồi nên thời gian là quý giá. Mà tình hình anh zai thế này thì không nhanh được, ngay cả khi em chủ động cũng ko có nghĩa là zai sẽ gật đầu ra ủy ban luôn.
    Cách giải quyết khá là đơn giản:
    1. Đối với zai: phải ra một thông điệp mạnh mẽ "Nếu anh ko rõ ràng thì tôi sẽ chấm hết".
    Mục đích: đẩy zai vào thể buộc phải lựa chọn như thế sẽ kích thích hành động và quyết định của zai.
    Cách làm: ko đáp lại tin nhắn hay lời rủ đi chơi của zai ... cho đến khi em nhận thấy nhiệt tình của zai đủ mạnh.
    Rủi ro: mọi chuyện có thể chấm dứt nhưng em sẽ hoàn toàn tự do để tiếp xúc với zai khác.
    2. Đối với em: hãy dành thời gian mở rộng quan hệ, gặp gỡ các zai khác.
    Mục đích: chuẩn bị phương án B cho mình, có thêm nhiều lựa chọn, tăng cường sự hấp dẫn của bản thân.
    Cách làm: chắc anh ko phải nói về điều này, nhưng có 1 lưu ý là: em chưa có ràng buộc gì với zai kia, vì vậy em hoàn toàn tự do làm điều mình thích.
    Rủi ro: gặp phải toàn anh mỏ nhọn, rốn lồi, hôi nách, ... etc. Nhưng đổi lại em sẽ có sự chủ động, niềm vui và cả những cơ hội mới.
    Ngoài ra khi em tự chăm sóc bản thân nhiều hơn (vì đi chơi với nhiều zai cơ mà) thì sự hấp dẫn của em trong mắt zai cũ cũng sẽ thay đổi. Chúc em sớm đạt được mong muốn chính đáng của mình [r2)].

Chia sẻ trang này