1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại câu chuyện tiếp tục hay thôi????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doremondt, 27/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doremondt

    doremondt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Bác này khuyên e chuận quá, đúng là e định làm ntn từ 1 tháng trước rồi, nhưng thấy có những rủi ro như bác phân tích + thấy tình cảm còn vật vã nên khi liên lạc lại e lại bình thừơng, nhưng vẫn k có j tiến triển. E ưng giai ở chỗ hợp tuổi, mẫu mã khỏe mạnh, nói chiện thỏai mái, ban đầu thấy hợp phết mà sao dạo này như trăng trên biển dưới í. Khả năng e buông xuôi ca này tạch cao ạ.

    Nên lần này cũng định xử lý giống bác kaka khuyên đấy ạ. Đúng là từ ngày quen giai e cũng k để ý đến ai khác. Giờ thì a nào nhiệt tình hơn e tiếp, phấn đấu lấy chồng cho = bạn = bè [:D]
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu bạn đủ điều kiện tài chính để lấy chồng,
    nếu bạn biết anh kia cũng đủ điều kiện tài chính để lấy vợ,
    nếu bạn đến giờ này cũng đã đủ ưng ý anh kia để nếu anh kia mà đặt vấn đề hôn nhân là bạn okay xúc tiến ngay,

    thì bạn có thể thay anh kia làm vai trò mở lời về vấn đề hôn nhân, chứ chờ mãi sốt ruột.

    Một khi bạn đã đặt vấn đề rõ ràng "chúng ta tìm hiểu nhau nghiêm túc và nhanh nhanh lên vì em thực sự muốn lấy chồng trong 1-2 năm tới và em thấy anh thế này cũng đủ để em bỏ công chăm sóc cho sự vụ hôn nhân này" thì có 2 TH sẽ xảy ra:
    - Sau 1 tgian suy nghĩ (bạn đặt hạn mức ngắn thôi) thì anh kia quyết định không theo đuổi bạn nữa.
    - Sau 1 tgian suy nghĩ thì anh kia quyết định thử cùng bạn cân nhắc đến công cuộc hôn nhân của 2 bạn xem thế nào.

    Người ta nói, Muốn ăn phải lăn vào bếp. Bạn nay muốn lấy chồng trong 1-2 năm nữa, lại muốn thử tìm hiểu anh X nọ, mà anh ta không tỏ ý gì, thì bạn cứ mạnh dạn tỏ rõ ý của bạn. Câu trả lời dẫu có là Không thì cũng đỡ mất tgian của bạn.

    Có lần tôi nói chuyện với một cô giáo của mình, cô tôi hỏi han chúng tôi xem đã định lập gia đình chưa. Tôi nói là cứ để mọi việc từ từ xem thử nó thành ra thế nào. Cô tôi nói, Muốn nó thế nào thì phải tính, chứ tự nó thì không bao giờ thành cái gì. Tôi lại hỏi, Vậy ngày xưa thầy cô có tính toán gì không hay là tự nhiên thấy chín muồi rồi thì cưới nhau ạ? Cô tôi: Thì cũng phải có tính trước chứ. Còn như em nhất định không dự tính gì thì làm sao có chuyện gì được.

    Từ nhỏ đến lúc đó, ngoại trừ các trường hợp lấy nhau vì lỡ có bầu, lấy nhau để trả nợ, lấy nhau vì bị ế...thì tôi cứ tưởng mọi người cứ quen nhau đến khi nào tự hai người cảm thấy đủ độ thì lấy nhau, nhưng hóa ra là lấy hay không thì cũng là một sự tính toán về lý trí hơn là chỉ chờ tình cảm chín muồi.

    Vậy nếu chủ topic muốn có một cuộc hôn nhân thì đừng có ĐỢI anh kia thấy okay rồi nhào vào bạn, mà ngay khi thấy anh kia phù hợp với vai trò ứng cử viên chồng quá rồi thì chính bạn hãy nhào vào anh ta.

    Đời này làm gì có chuyện ngồi mát ăn bát vàng, cái gì mình muốn thì mình phải thử xoay chuyển tình thế, điều khiển cuộc đời mình, làm hết rồi mà không được thì sẽ không bao giờ tiếc.

    (Bạn bật tín hiệu đèn xanh cho anh kia cụ thể là bật thế nào? Bạn cho là đèn xanh, anh kia thấy vẫn còn là đèn vàng thì sao?)
  3. nhangiandatinh

    nhangiandatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2011
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cũng tò mò ko bít chủ topic bật đèn như thế nào >:)>:)
  4. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Trùng tu cũng ba bảy loại, cô không thấy dạo này mấy cái di tích lịch sử được trùng tu đều bị chửi loạn cả lên à. Cô nên để ý quen sát cu cậu xem nó thuộc thể loại nào, ra đường khoái ngắm gái ăn mặc ra sao, trang điểm thế nào, sao đó theo đó mà làm. Điểm mấu chốt là làm nó thích chứ không phải là làm cô thích.
  5. campusapo

    campusapo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    zai > 30t đa số" mót" lấy vợ lắm rùi. anh ta chưa nhiệt tình chẳng qua là chưa thấy hợp để đi xa hơn (đúng với những zai dùng lý trí để yêu, để lấy vợ) nhưng bạn cũng là mối tốt nên anh ta vẫn duy trì.

    2 người vẫn đi với nhau những ngày noel, tet, 14.2, 8.3 ... (nếu anh ta chủ động rủ bạn nhé) chứng tỏ bạn xếp thứ 1 trong số n gái (nếu có) của anh ta; có quan tâm --> dấu hiệu tốt. nhưng anh ta k nhiệt tình thì có lẽ 1 phần (chỉ là suy đoán thôi nhé) bạn chưa hợp nhãn với anh ta vì con trai yêu bằng mắt mà (cái này bạn k có lỗi) hoặc cũng có thể anh ta chưa ưng điểm nào khác nữa như quan điểm về hôn nhân gia đình của bạn, gia đình bạn, lương bổng của bạn, tính cách bạn...Theo bạn kể mình cho là anh ta k thích bạn lắm vì anh ta kêu bận, rỗi cũng chẳng rủ bạn, bạn tặng scl ngày 14.2 thế mà lờ đi. nếu thực sự thích bạn thì khi bạn "phát tín hiệu" rõ ràng như vậy k lý nào anh ta k tiến xa hơn (cho dù anh ta có nhát như thỏ). zai 30 thì khó moi được lởi nào có cánh nhưng nếu thích bạn thì 100 % anh ta phải thể hiện ra dù ít hay nhiều.

    chúc bạn hạnh phúc với quyết định (tiến hay dừng) của bạn. Còn theo chủ quan của mình thì đừng bao giờ chọn người k nhiệt tình với mình vì khi lấy nhau bạn sẽ k được chiều chuộng, yêu thương như khi bạn lấy người rất rất yêu bạn đâu.
  6. gau_xanh

    gau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    2
    hjhj, theo mình hiểu ý, anh giai này khôn vãi, a ý già hơn bạn 4 tuổi, a ý có ng yêu rồi đấy, a chỉ giữ bạn đến mức độ mà bạn phải xoắn anh ý thôi, nếu anh ý lỡ với ng yêu a ý thì a ý sẽ quay sang bạn luôn.
    Về phần bạn chắc muốn cưới năm nay, 85 đúng ko? hehe, đọc đã thấy xoắn oằn tà là vằn rồi. Nếu giả định của mình là đúng bạn cũng đừng lăn tăn, việc ai người đấy làm, coi như không biết, bạn cứ tấn công đi, rủ đi chơi đi, rủ a ý đi với đám bạn của bạn ý, thay đổi không khí 1 tý, lấy lý do là bạn e sinh nhật a đưa e đi nhé, đừng chat với cả nt với a ý nữa, nt cũng bơ đi, chỉ nt hay gọi điện khi nhờ vả hoặc rủ đi chơi thôi, để a ý nghĩ bạn coi a ý là 1 chỗ dựa, mặc dù ko fải vậy, hehe con giai nó hoang tưởng cũng nhiều phết đấy
  7. slager

    slager Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung là bạn có vẻ yếu thế hơn giai ròi, giai của bạn hơn hẳn bạn về hình thức, kinh tế, tính cách... cho nên anh ta vẫn chưa dứt với bạn là vì anh ý đề phòng nếu ko chinh phục hoặc tìm dc người anh ta đang thích hoặc cho là hơn bạn thì có thể anh ta sẽ tình cảm hơn với bạn, có thể thôi nhé để lấp chỗ trống hoặc cho đỡ đói. Tâm lí con trai là thế nếu thích thì bày tỏ hoặc quan tâm đến mức mức gái thấy phiền ý chứ, lúc nào cũng lo là gái nó đi với thằng khác, đằng này cứ dửng dưng.
    Nếu gái cảm thấy mệt mỏi thì cũng bơ đi, quan tâm đến anh nào có cảm tình với mình dù anh ý có thể kém hơn giai của bạn, thế mới là của mình, còn những thứ mà bạn chạy theo kia có khi chỉ là ảo thôi.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cũng nghĩ là các bạn bằng tuổi của giai kia, nếu thấy tạm được là cưới luôn( trừ trường hợp yêu cầu phải thực sự yêu mới cưới. Với trường hợp này, nếu không yêu thì 5, 10 năm nữa cũgn nhất quyết không cưới đâu.)
    Cho nên, túm lại, với giai bạn cũng chỉ bình thường, chẳng có gì lưu luyến quá. Thỉnh thoảng ngồi nói chuyện, kể chuyện tí: Ví dụ: em có mấy đứa bạn gái, thấy bảo năm nay hợp tuổi nên toàn cưới vào tháng 10, giờ suốt ngày kêu mệt vì đang chuẩn bị đám cưới...
  9. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    anh zai này rất chi là gà lại tán phải chủ top cũng gà nữa.hài vãi!đẹp đôi đấy
  10. doremondt

    doremondt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thanks các bác đã tư vấn cho e nhiệt tình.
    E với giai cứ như là hàng hiếm từ trên giời rơi xuống ý, nhiều tuổi rồi cả hai cũng chưa yêu lần nào đâu ạ (không kể những tình cảm thích thích kiểu châu chấu bọ xít) (cái này có hỏi chân gỗ rồi) nên đúng là đều thiếu kinh nghiệm.
    Những vụ đi chơi noel, 14.2 hay 8.3 đều là giai rủ và e cũng cảm nhận được chút ý của giai nên mới duy trì cho đến bi h. Dạo gần đây thấy nhạt quá nên e mới quyết định dừng hẳn và làm bạn. E quyết định đươc 1 tuần nay rồi, nhưng thấy vẫn lăn tăn nên hỏi ý kiến các bậc cao thủ trên đây.
    Hiện tại bọn e vẫn duy trì liên lạc theo kiểu: giai nt hỏi gì thì e trả lời đấy

    Cách làm của iem bi h là thực hiện như bác kaka nói. Ca này nếu có sáng sủa lên thì iem sẽ vào báo cáo tiếp
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bác gau_xanh và campusano thức xem bóng đá hay sao mà tư vấn muộn thế. Đúng là e đến tuổi xoắn rồi nên dùng lý trí nhiều quá =))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    E kể là bật đèn ntn rồi mà, chí ý tứ bóng gió thôi, cũng chưa hành động đến mức xông vào ôm chầm lấy giai đâu ạ :))

Chia sẻ trang này