1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại câu chuyện tiếp tục hay thôi????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doremondt, 27/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu bạn có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm thì bạn sẽ thấy rằng với chính 2 ng trong cuộc mà nhiều khi chuyện còn không rõ ràng, nữa là với 1 ng dưng nhìn vào ("chân gỗ" gì gì đó.) Yêu hay không là ở trong lòng, mqh sâu đậm hay nhạt nhẽo thì chỉ 2 ng biết, người dưng không bao giờ biết đc thật sự mqh kia là gì, trong lòng 2 ng kia nghĩ gì.

    Tin gì lời thiên hạ.

    Bạn nhất định k chịu kể chi tiết thì chẳng ai có thể biết tín hiệu đèn xanh của bạn rõ ràng đến đâu. Có khi bạn cứ tưởng rõ lắm, nhưng anh kia vẫn còn bán tin bán nghi + cũng chưa ưng ý về bạn lắm ==> chẳng vội vã nồng nhiệt với bạn làm gì.

    Tôi nhớ có 1 dạo bạn của tôi bận bịu, chỉ liên lạc với tôi qua phone, và cũng chỉ mới quen tôi, tôi hay nài nỉ anh chàng gọi cho tôi, Anh, chút chiều anh mà rảnh thì anh lại gọi cho em nhe. Còn nếu anh không rảnh thì...anh cũng cứ gọi cho em nhe. :"> Tức là tín hiệu đòi hỏi sự quan tâm của tôi rõ mồn một, nhưng tôi cũng chỉ nhắm vào một mục tiêu "chiều nay anh chàng gọi mình lần nữa", chứ không hề nhắm tới mức xa xôi cỡ "làm anh chàng hiểu rõ tình cảm dạt dào trong lòng mình."

    Bạn có mục tiêu rất cụ thể và rất to lớn "tìm hiểu nhau để xem có thể kết hôn liền đc không" thì loạt tín hiệu đèn xanh còn phải rõ ràng và dữ dội hơn nữa. Không biết bạn đã thể hiện thế nào rồi?
  2. campusapo

    campusapo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    "Nếu bạn có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm thì bạn sẽ thấy rằng với chính 2 ng trong cuộc mà nhiều khi chuyện còn không rõ ràng, nữa là với 1 ng dưng nhìn vào"--> câu này quá đúng. Chưa yêu nhưng k có nghĩa là họ chưa từng yêu đơn phương. cái yêu này bạn đừng xem nhẹ là "tình bọ xít" nhé. Vì tôi thấy có 1 số zai khá là chung tình (dù là tình đơn phương nhá). Nếu zai của bạn chẳng may yêu đơn phương rùi thì bạn thường xuyên bị so sánh với "người yêu cũ" của zai đấy...

    Anxi ơi bạn ấy chẳng kể là tặng socola dip 14.2 đấy thui, chẳng phải rõ ràng lắm rùi sao? thế theo Anxi còn phải ntn nữa? ( mong được chỉ giáo ạ)
  3. hoacutlon456

    hoacutlon456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    cố lên chị ơi em ủng hộ chị.sớm lấy chồng sinh cháu naz :))
  4. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    27 tuổi mà chưa yêu bao giờ thì xác định là bản thân có vấn đề rồi. Bây giờ 1 là yêu đại 1 đứa nào đấy để rút kinh nghiệm, hai là ở vậy phụng dưỡng bố mẹ thôi
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tình yêu lý tưởng quá đây mà. Những thứ hoa lá hẹ rởm rít thế này là chỉ dấu (indicator) cho tình yêu à?

    Để tôi kể chuyện ngày 14/2 của tôi năm nay cho bạn nghe nhé. 5h chiều tôi gọi đt loạn lên, thông báo mọi ng là 14/2 đăng ký lớp khiêu vũ thì mỗi cặp nam-nữ sẽ đc giảm giá 50%. Có vài người hào hứng tham gia. 8h tôi lót tót đi học (lớp cao) thì thấy một anh bạn học lớp vỡ lòng (do tôi dụ dỗ) đã học xong nhưng còn ngồi đợi tôi học cho xong lớp của tôi. Anh chàng đợi tôi học xong thì chạy ra xe lôi ra 1 bình bông anh chàng mới mua để tặng tôi và e ấp nói là: Tại em thấy nó đẹp đẹp nên em mua.

    Giờ bạn nghĩ sao? Là anh chàng yêu tôi nên mua hoa tặng tôi ngày 14/2 à? =)) Chắc khi nào tôi ế lắm tôi mới nghĩ ra điều đó. Rồi 30/4 thì anh chàng rủ tôi về quê anh chàng với nhóm bạn cùng lớp. Giờ tôi nghĩ sao? Nghĩ là anh chàng yêu tôi hả? Tôi đâu có ế đến độ tôi nghĩ vớ va vớ vẩn đến vậy. =)) Trời ơi, tôi yêu ai thì tôi biết chứ, mà ai yêu tôi thì tôi cũng biết chứ. Mấy cái trò kia chỉ chứng tỏ là ng kia có quan tâm đến mình, nhưng đâu có nghĩa là họ đùng đùng yêu mình đâu? Có hàng trăm ngàn kiểu quan tâm đến nhau mà không phải là tình yêu nam-nữ kia mà. Anh kia không có yêu tôi gì cả, dù vẫn có đủ sự quan tâm để xách xe đi mua 1 bình bông tặng tôi ngày 14/2 (chẳng qua là lâu rồi k gặp nhau, sẵn dịp ngta bán bông đầy đường thì anh chàng tặng, chứ không trúng ngày ngta bán bông thì chắc cũng chẳng tặng làm gì.) Tôi vẫn còn giữ...cái bình, nhưng cũng chẳng có nghĩa là tôi phải nghĩ rằng anh kia yêu tôi.

    Tóm lại là coi chừng phát tín hiệu đèn xanh vớ va vớ vẩn rồi cứ ngồi đợi mãi mà xe bông (xe cưới) chưa có cán qua nhé. :-"
  6. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Anh à, mình đi chơi với nhau để làm gì?
  7. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    trời ơi đọc 3 trang thấy câu nay bất ngờ nhất hí hí
  8. dongcuatinh1710

    dongcuatinh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    oa !!!túm lại là cho jai đội mũ phớt một thời gian sau đo lập kế hoạch chiến típ~ tranh thủ làm mấy cái phương án phòng lúc nhàn rỗi.

Chia sẻ trang này