Lai Châu-tên gọi thân thương hôm nay có dịp về lai châu,cảm xúc lạ lắm các bạn ạ.không biết mọi người thế nào chứ tôi thấy nhớ cái tên cũ này lắm. Tách tỉnh bạn bè mỗi đứa một nơi.người quen cũng ít đi.những người trước kia là quen,là thâ.thì nay cứ như có 1 hàng rao ngăn cách vậy,tôi thấy Lai Châu mới ngày nay đã mang hơi thở của Lào Cai nhiều hơn,tất nhiên là gần TQ hơn.Ôi Lai Châu!ngày xưa nay tìm đâu???????????????
hí hí boy điên tớ thì thấy khác đấy, vì trước kia tỉnh lai châu mới tách, chẳng phát triển lên không tạo ấn tượng mạnh, nay tách ra đổi mới nhiều lên cậu có cảm gaíc đó là đúng thoai he he còn bè bạn ở Tp điện biên chuyển lên tỉnh mới ( cách có gần 200 km hay sao ý nhỉ???) nói chung là vẫn thăm nhau được, thỉnh thoảng làm chuyến sapa, ghé nha người quen cũng thú vị lắm chứ, nếu nói LC mới mang hơi hướng của lào cai ---> thế nó không có bản sắc riêng như điện biên mình à?? nếu thế thì tớ ứ tiếc ( chỉ tiếc là mất cái danh hiệu tỉnh to thứ nhì việt nam thôi hí hí)
quelt là ng thật may mắn vì còn dc trở lại Lai châu chứ mình thì... Còn nhớ cái hồi trước khi Lai châu thành hồ ấy đã rất ước ao dc một lần nưanhĩn lại cái thị xã nhỏ nhỏ trải dài theo bờ sông ấy, được đi lại trên con đường ( hổng nhớ tên), đi qua cầu, nhìn lại mái trường Chi Luông nơi mình đã gắn bó đến 7 năm trời, rồi xuôi xuống theo con sông để được nhìn lại mọi cảnh vật một lần nữa. Xa Lai Châu tính ra cũng đến mười mấy năm có dư, những cái tên cũng dần đi vào quên lãng( vì mình hổng giỏi nhớ tên) nhưng những cảnh vật thì dường như còn in đậm trong tâm trí và trái tim mình, những buổi sáng trời mưa cảnh vật u ám, những ngày cắm trại qua đêm nhiều kỷ niệm, những buổi đi sinh hoạt sao, những ngày không ngủ trưa chốn nhà đi bắt **** hay hái rau lợn dù mẹ chẳng bao giờ bắt đi cả, rồi cả những ngày mà con nước lên cao trong trận lũ lụt khủng khiếp ấy, cảnh một góc trường bị sạt và cả cảnh tượng Trại Gà vốn đông đúc thế mà bị san phẳng, cái không khí ảm đạm ấy vẫn còn vương vấn mãi Làm sao mà quên được Lai Châu ơi!
đúng là từ khi tách tỉnh mọi thứ trở nên rất khác,nhưng đó cũng là quy luật mà. hotty giờ đang làm việc ở đâu vậy nhỉ?
hehhe dạo này quelt ít vào box nhỉ?: bận lắm hả? nhưng dù gì cũng cố vì anh em nhé, như mình này, dạo này cũng chăm chỉ lắm chứ hả? về câu hỏi của Quelt thì mình xin trả lời thế này: mình đang làm việc ở Hà nội( dĩ nhiên rồi). Mình làm cái nghề mà trước mặt mình thì mọi ng kính nể còn sau lưng thì...hổng bít hehhêh. có doán dc là nghề gì ko?
Cho Ne.C đồng chí hotty sinh năm bao nhiêu vậy ? tx LC trước ( tx Mường Lay bây giờ ) mới đang trong giai đoạn đầu của di dân tái định cư tại chỗ, đã thành cái hồ như hotty nói đâu. hiiiiiiiiiiiiiii từ trận lụt năm 90 đến giờ thì tx cũng k thay đổi gì lắm 1 số công trình hạng mục được cho là lớn thì cũng chỉ làm kiểu đánh trống bỏ dùi thôi ( khách quan đem lại mà ) đến nay tx dần dần thay đổi chút rồi khi nào tiện Ne.C up 1 series ảnh lên cho những ai đã từng sinh ra và lớn lên ở tx LC ( cũ ) có dịp coi lại những hình ảnh từng gắn bó với tuổi thơ của mình
Hotty trước học SP Ngoại Ngữ thì chắc là Giáo Viên Ne.C đoán đúng k hotty ???? Thông tin nữa là hình như hotty ở gần trường Công Đoàn, ktt nghệ thuật gì đó ( k biết đúng k nữa ) tại chưa có dịp offline lần nào nên thông tin chỉ ở dạng hình như thôi nha ( puplic cho ai đó muốn biết tham khảo )