1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại chỉ viết về Bergy...Một trận đấu tuyệt vời chia tay anh

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi tieudingdang, 31/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieudingdang

    tieudingdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Lại chỉ viết về Bergy...Một trận đấu tuyệt vời chia tay anh

    to my Oranje Dez :
    Hôm nay tình cờ mở tủ quần áo...k bít mặc cái gì để..đi ngủ...Tình cờ thấy được cái áo có tên anh..đã lâu rồi k mặc..cái áo của Oranje Flyers màu cam rực rỡ mà em đã mặc suốt 2 tuần trong kỳ Euro năm ngoái..dù đó là 1 Euro mà sắc cam thân iu ấy k có anh.. ..đến bi h em cũng k thích mặc cái áo màu đỏ của Gunners có tên anh...dù em biết anh cũng iu Gunners, iu London như iu Amsterdam, iu Oranje vậy...em gắn bó với anh ngót 10 năm...anh cũng gắn bó với Gunners thời gian như vậy...lâu quá phải k anh ? nhưng em vẫn chỉ iu Oranje và thích mặc cái áo Oranje Flyers có tên anh thôi...còn Gunners thì..? vì em nghĩ rằng...dù anh iu Gunners đến cỡ nào...anh vẫn sẽ có ngày rời bỏ nó...vì nó k phải là quê hương của anh..nó vẫn chỉ là nơi "tạm đến"...ở đó anh vẫn chỉ là "người đánh thuê"...dù với London và Gunners, mãi mãi chỉ có 1 Bergkamp...nhưng anh à...Ams đang chờ anh trở lại...Oranje đang cần anh...ở 1 vị trí mới...anh biết k ? vì Ams là nơi anh sinh ra và trưởng thành...Ajax là nơi anh nuôi dưỡng tài năng...và anh còn nợ Oranje 1 kết thúc hoành tráng..nợ cả em nữa đấy Bergy...em đã khóc rất nhiều vì anh và Oranje Flyer...thắng ==> khóc...Thua ==> khóc...em k biết tại sao và cũng đừng hỏi em tại sao..số phận lại gắn em và anh, cùng Oranje chặt đến thế này....Chỉ duy nhất 1 lần em khóc cho Gunners...không, lần đấy là khóc cho anh đấy...1 cái thua tức tưởi ngay ngày birthday anh...

    Chỉ một cái lướt vô tình trên T.V mà em đã gắn chặt cả tuổi teen mơ mộng nhất với anh, với Oranje, với Holland...em ghét lắm..ghét những người nói anh đã già..đã xuống sức...ghét những người luôn chê bai Oranje...nhưng em hiểu..họ cũng có những thần tượng khác của họ...chỉ ghét thoáng qua rồi em lại cười và vẫn tiếp tục yêu anh..nhưng cái em ghét nhất là gì anh biết k ? chính là những người chạy theo thời đại...thay đổi xoành xoạch và sẵn sàng vứt bỏ cái k thương tiếc những gì họ đã từng yêu...Nhiều người nhìn em mặc chiếc áo có tên anh..họ dè bĩu..họ bảo thời bây giờ là phải Becks, phải Rauls, phải Kaka cơ...em k cãi..k care tới mà vẫn luôn giữ tình yêu của riêng mình...Vẫn theo dõi Gunners vì chỉ có cách đó em mới thấy được anh hiện nay ra sao...mập hay ốm...vui hay buồn...Anh không còn mạnh mẽ như trước...anh không còn dẻo dai như trước...nhưng anh là một nghệ sĩ thật sự của quả bóng tròn...thật đấy Dez...em iu cái cách anh điều khiển quả bóng..nó như là 1 màn trình diễn chứ không phải là một kỹ thuât với quả banh...Và anh có biết sao lúc này em dễ khóc đến thế...em chưa bao h tự nhận rằng mình " mít ướt.." ...nhưng sao lúc gần đây..thấy anh ghi bàn..em mừg rơi cả nước mắt...vì em biết nó k dễ với anh lúc này..anh đã 36..một cái tuổi k còn đỉnh cao...và nhiều khi em còn trách Chúa sao quá oan nghiệt với anh..anh xứng đáng được nhiều hơn thế này...

    Và dù sao đi nữa...hôm nay em mặc chiếc áo này...chiếc áo cam sặc sỡ có tên anh.. - người đã bắt đầu cho em biết ước mơ về 1 Holland tươi đẹp...nơi đó k chỉ có niềm khao khát của em..mà vì một phần em biết nơi đó có anh...em vẫn khẳng định rằng sau hơn 10 năm gắn bó ở London..anh sẽ trở lại Ams...với em, 1 lần gặp anh là quá đủ...Em sẽ mặc chiếc áo này vào cái ngày em fly đến Ams...và mãi mãi em sẽ không bao giờ quên..để có được Oranje Dreams vĩ đại như thế...để có được 1 con nhóc biết sống hết mình và biết mơ ước hôm nay...chính là nhờ vào cái nhìn thoáng qua vào anh...vào một ngày nọ...trên TV....

    ...trở lại Ams, anh nhé !
  2. xtophertran

    xtophertran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    wow, hay wá hay wá, thật là tình cảm
    Đã là fan của oranje thì ai ai cũng iu Bergy cả, 1 cầu thủ toàn diện và 1 tính cách lớn, đáng để đàn em học tập.
    Hiện tại tương lai của Bergy vẫn chưa rõ ràng lắm, nhưng có điều khá chắc chắn là đây sẽ là mùa giải cuối cùng của anh.
    Thật tình mà nói người đóng góp nhiều nhất cho Gunner trong suốt thập kỷ wa chỉ có thể nói là Werger và Bergy và Veira mà thôi, Henry chỉ là 1 sát thủ mà bất cú đội bóng lớn nào cũng phải có chứ 0 thể coi là người làm nên phong cách Arsenal. Chính Bergy là người truyền phong cách HL cho 1 boring arsenal thành 1 explosive gunner đúng nghĩa. Nhưng tiếc rằng thể lực con người có hạn.
    Mình sẽ nhớ mãi 3 bàn tuyệt đẹp của anh, thể hiên dấu ấn của 1 tiền đạo mang đậm chất kỹ thuật của bóng đá thế giới đương đại: các bàn vào lưới Argentina, Newscattle và Barcelona. 2 bàn sau chỉ cần 2 (1 vượt wa hậu vệ 1 dứt điểm) và bàn đầu là 1 trong những bàn đẹp nhất trong lsử World cup(hơn 1 chạm vì Boer chuyền mạnh wá).
    Năm nay tất cả các fan Oranje có lẽ sẽ rất buồn vì có thể đây là lần cuối được chiêm ngưõng những có chạm bóng tinh tế của cầu thủ kỹ thuật nhất HL, và cũng có thể là tuyệt đỉnh nhất mà bóng đá HL từng sản sinh
  3. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên đọc bài này xong muốn viết 1 cái gì đấy quá .. cơ mà chịu, ko viết về Bergy được .. cơ mà người ta đã bảo chỉ được viết về Bergy thôi .. ừm,, thế thì thôi vậy .. ko viết nữa vậy
    (dạo này chả hiểu sao hay nói vòng tròn kiểu này)
  4. parkjunwung

    parkjunwung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bài viết về Bergy cảm động quá , Bergy là một cầu thủ vĩ đại . Tuy đã ở đọ tuổi 36 nhưng tôi thấy anh chơi ngày càng "hiểm "hơn .
  5. thanh_dn

    thanh_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng yêu Asenal, nhưng tôi luôn chờ đợi Arsenal để được xem Bergy thi đấu, người ta nói nhiều đến những đường chuyền của Zi đan, cá nhân tôi nghĩ Bergy còn truyền "độc" hơn nhiều. Ảnh hưởng của Bergy lên các đồng đội cũng lớn hơn nhiều, tiếc rằng HL, rồi Arsenal vẫn luôn lận đận với hàng phòng ngự để rồi Bergy chia tay sân cỏ mà chẳng có danh hiệu lớn nào.Thật tiếc cho anh.Còn rất lâu nữa HL mới có thể sản sinh ra được Bergy thứ 2.
  6. mogia04

    mogia04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    uh mot bai viet rat cam dong ve Bergy
    qua that toi cung la mot nguoi rat me va la fan cua Bergy du anh con choi bong hay ko ! co khi nhieu khi xem da bong chi khi nao co anh , toi nho mai nhung giay phut cua anh , du anh con choi bong nua hay ko
  7. slashkurt

    slashkurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã cop bài viết của tieudingdang vào máy, hic, tuyệt hay!
  8. princeinblack

    princeinblack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    từ khi tôi biết xem bóng đá (5 tuổi) tôi đã yêu Hà Lan; tôi xem các CLB trên thế giới chỉ vì có người Hà Lan thi đấu ở đó; và tôi yêu Arsenal chỉ vì có Bergkamp;
    khoái chí khi nghe BLV khen Bergkamp tinh tế; đau lòng khi Bergkamp ra sân (hic; càng ngày càng nhiều )
    khoảnh khắc đáng nhớ nhất
    France 1998; nhận bóng từ đường chuyền phải đến 100 m của deboer; đỡ 1 chạm; qua luôn almeyda; vẩy bóng vào khung thành ==> bàn thắng được đưa vào sách giáo khoa bóng đá
    trận gặp new: không hiểu bergy làm thế nào mà bóng lượn qua lưng anh rồi qua lưng hậu vệ đối phương; chắc là trên thế giới không ai làm được điều đó....
    nhà tôi vẫn treo 1 bức vẽ tay chân dung bergy; đôi mắt của anh rất sâu và đẹp; với tôi bergy là 1 cầu thủ toàn năng (cả trong và ngoài sân) ở anh chỉ có những lời khen ngợi mà thôi
  9. marcovanbasten

    marcovanbasten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì khác,trọng đời chúng thành với những màu áo mà Marco đã mặc(Hà Lan,Ajax và Milan)
    Nhưng Dennis tôi cũng thích vô cùng,tôi yêu lối đá đẹp,những bàn thắng kinh điển của anh,tôi chẳng ưa chút nào đối với bóng đá Anh nói chúng và Arsenal nói riêng bởi ngoài Hà Lan tôi đã yêu Serie A mất rồi,nhưng ko vì thế mà tôi ko theo dõi Bergkamp
    Nhớ làm sao bàn thắng vào lưới Argentina ở WC 98,bàn thắng kinh điển vào lưới Newcastle mà Bergkamp đã thực hiện
    Arsenal mà ko có Bergkamp trong 10 năm qua thì đã ko phải là Arsenal.Henrry ư làm sao sánh nổi với Dennis vậy mà ở đó anh ta vẫn được ca ngợi
    Phải nói rằng Arsenal đã may mắn khi có được số 10 này.còn tôi ,tôi tiếc rằng anh đã ko khoác chiếc áo đỏ đen như Vanbasten,cuối sự nghiệp anh ko về lại chốn cũ mà lại chọn Arsenal làm nơi kết thúc sự nghiệp,một sự tiếc nối khôn cùng
    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 09/12/2005
  10. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng tieudingdang - ước mơ đến Holland học tập đã thành sự thật, cơ hội gặp trực tiếp Bergy là hoàn toàn có thể đấy !!

Chia sẻ trang này