1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại chửi thầm trong bụng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi A_li_bo_bo, 24/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Lại chửi thầm trong bụng

    Đã mấy lần bảo là :quên người ta đi cứ như này chả đi đến đâu cả, mỗi lần sau khi nói chuyện mình lại nghĩ nghợi linh tinh. Hơn 1 tháng ko nói chuyện rồi, đang yên đang lành, tự nhiên thấy chỗ làm tốt lại nghĩ đến người ta rồi nhắn vào nick ,rồi lại nói chuyện sau đó lại suy nghĩ.
    Lại chửi thầm trong bụng, đã bao lần dứt khoát là ko nghĩ đến người ta nữa ,rồi thế mà.
  2. amigo_hn

    amigo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Hứa rồi lại thất hứa à?
    Tốt nhất đừng đặt ra một mục tiêu nào cả. Cứ tự hứa như thế, tự nhiên làm cho điều đó thêm quan trọng.
    Nếu nó trở nên quan trọng thì mình lại càng suy nghĩ.
    Ôi, bớt được ngày nào, sống thoải mái cho ngày đó .
  3. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    EM đã chửi thầm trong bụng rất nhiều lần rồi dứt khoát đi cứ dở dở ương như thế này là ko tốt. Mỗi lần nói chuyện thì bao nhiều thứ lại quay lại thậm trí định delete nick rồi nhưng nghĩ có thù hằn hay mặc nợ gì nhau đâu mà phải làm thế rồi chuyện người ta muốn về nước để làm việc mà chưa tìm được nơi nào , hôm nay biết được chỗ làm lương khá rồi nghĩ đến lại nhắn vào nick. Bụng bảo giạ là nhắn đúng hai dòng, thế nào lại nói chuyện với nàng
  4. amigo_hn

    amigo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    ''Người ơi, khi cố quên là khi lòng nhớ thêm...''

Chia sẻ trang này