1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại chuyện bói toán, đau đớn quá, ng ta kêu trai 84 ko hợp gái 85 huhu

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi tiamosempre84, 10/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện bói toán, đau đớn quá, ng ta kêu trai 84 ko hợp gái 85 huhu

    Hai đứa đang yêu nhau thắm thiết, đùng một cái bố mẹ em ấy đi xem bói nói là 84 và 85 lấy nhau k đc, vì mình là 84 đứng chữ Giáp, còn em ấy là Sửu nên nếu lấy nhau thì em ấy sẽ chết non khi sinh con.

    Thế là mẹ em ấy đùng đùng bắt 2 đứa chia tay, như sét đánh ngang tai. Ko biết có phải lý do đúng là do thằng thầy bói hay là ông bà bô em ấy ko ưng mình ở điểm gì nên lấy cớ này để ép 2 đứa bỏ nhau nhỉ.

    Mình và em ấy rất hợp nhau, tuy là mới quen nhưng mà muốn tính đến chuyện lâu dài, cả 2 đứa đều gặp nhiều trắc trở trong chuyện yêu đương rồi, đến lúc chán nản nhất thì 2 đứa lại gặp nhau, cùng muốn bắt đầu lại từ đầu, còn quyết là yêu nhau 6 tháng thôi, chuẩn bị đám cưới 6 tháng năm, cuối năm sau cưới nhau luôn.

    Về hoàn cảnh gia đình mình, thực sự mình ko thấy có vấn đề gì, bố mẹ mình đều rất yêu quí em ấy, em ấy đến nhà mình chơi ăn tối rất nhiều lần, bố mẹ mình coi như con cái trong nhà. Mình thì cũng học hành đàng hoàng, mình mới đi du học hơn 6 năm ở Ý về, chuẩn bị xin vào bọn Piaggio làm. Nhà riêng thì năm sau bố mẹ xây cho 1 cái đẹp đẽ để lấy vợ rồi, nói thật là về kinh tế vật chất ko có gì phải lo lắng cả. Tình tình mình thì cũng vui vẻ dễ chịu, hình thức thì mỗi tội hơi lùn chưa đc 1m70 hehe, nhưng mặt mũi thì rất sáng sủa đàn ông, ra đường gái nhìn theo đầy.

    Nếu thực sự lý do chỉ là vì 1 lời phán nhăng cuội của thằng thầy bói mà bây giờ 2 đứa phải chia tay thì mình đau đớn quá. Mình ko muốn ép em ấy phải chống đối lại bố mẹ vì mình, vì em ấy rất gắn bó với gia đình, bây giờ 2 đứa có đến với nhau cũng ko trọn vẹn, vui vẻ gì. Nên mình quyết là thôi chia tay, ko có duyên thì ko ép.

    Cả đêm hôm qua nghe em ấy khóc như mưa, gào thét, năn nỉ, bây giờ mới dập máy đc, bức xúc quá phải lên viết mấy dòng. Lát nữa mình sẽ đến tận nhà em ấy nói chuyện với bố mẹ em ấy, nói cho bố mẹ em ấy biết là mình yêu em ấy nhưng mà 2 bác phản đối thì thôi, cháu ko muốn làm em ấy buồn, làm em ấy khó xử khi yêu cháu, nên cháu sẽ để em ấy đi, ko níu kéo gì cả. Còn bây giờ thì 2 bác cho cháu xin lại đôi dép để cháu về.

    Việt Nam làm mình đau đớn nhiều quá, biết thế ở lại bên kia quách cho rồi huhuhu.....
  2. hoxemarti

    hoxemarti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    Lấy đi, tin gì cái thằng thày bói....:D
  3. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    cứ yêu nhau như bt, lúc nào ổn định mọi thứ như nhà cửa, cv rồi lúc đó tính tiếp
  4. tungls84

    tungls84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    trai hơn 1 gái hơn 2 các cụ bảo thế mà
  5. ngxuanphuong

    ngxuanphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bàn với e là cứ cho e có thai, khi baby sinh ra khoẻ mạnh thì các cụ sẽ phải chịu là thầy bói nói láo thôi
  6. Nhiepphong292

    Nhiepphong292 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chài! Bói toán mệt ghê.
    Nếu tin bói toán thì phải tham khảo nhiều thầy. Nhưng theo mình biết thì tuổi 84 và 85 là hợp nhau mà dù nam 84 hay nữ 84 cũng vậy.
    Còn nếu không tin thì từ từ mà thuyết phục 2 cán bộ lãnh đạo của em nó.
    Chứ gặp trắc trở mà chia tay ngay thì còn gì là tình yêu
  7. dichvu1080TN

    dichvu1080TN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    [hixhiox ko phải đâu.84 hợp với tuổi 85 mà
    Em đi xem bói rùi
    Em đang trên đường đi tìm tuổi 84 mà
    thật đấy
  8. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    1. Cậu đàn ông bằng cái cách đến nói chuyện với bố mẹ em í là " yêu rất yêu nhưng cấm thì thôi"??. Cậu đủ bản lĩnh thì gạt mẹ lời thầy bói sang 1 bên, gạt cả bố mẹ em í nữa :D Đùa chứ, cậu nói chuyện với bố mẹ bỏ con gái người ta được mà không ngồi thuyết phục và chứng minh rằng sẽ làm con gái người ta hạnh phúc được à?. Cứ mang dầu cau đến mà bỏ, trả thì mang về rồi tính chuyện kế đưa con gái người ta sang Ý mà lấy nhau. Mà sang trời tây đôi khi cái tử vi, lý số nó ko mang vận Á Đông nữa đâu.
    Không bố mẹ nào bỏ được con đâu , nhất là khi mang về cho các cụ đứa cháu để bế.
    2. Cứ bình tĩnh mà "công thành", cửa bố mẹ em í chưa xuôi thì công sang cửa họ hàng, anh chị em...
    3. Mà cậu không nghĩ là em hay cả bố mẹ em í nữa thử cậu à?
    4. Nếu ngay cả cậu vẫn tin vào thầy bói đấy, đưa tên tuổi, ngày sinh , giờ sinh 2 bạn đây mình xem lại cho :D Người ta vẫn còn cách dâng sao giải hạn ....cơ mà ;)
    Chúc cậu thành công!
  9. kidu_aikido

    kidu_aikido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cứ yêu đi, mới bị phản đối lần đầu này thui đã nhụt chí thì còn gọi j là tình yêu nữa. Tình yêu mà vượt wa đc sóng gió,khó khăn thì sẽ rất bền vững đó. Mình nghĩ bạn cứ yêu,rùi dần dần cùng ng iu thuyết phục bố mẹ bằng chính hành động,cách cư xử của mh. Cho thấy mh là sẽ là chàng rể số 1. Còn có xoay chuyển dc các cụ hay ko là phụ thuộc vào sự kiên nhẫn, chân thành và tài khéo léo của bạn. Ai lại nản chí sớm thế
  10. khongtenso13

    khongtenso13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Người yêu cũ của e cũng 85, các cụ 2 bên ủng hộ nhiệt tình. gặp nhau tính chuyện cưới xin rồi. Cuối cùng cũng không lấy đc vì 2 đứa chia tay nhau.
    híc, e với bác ngược nhau về tình huống nhưng kết quả thì.....

Chia sẻ trang này