1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại chuyện bói toán, đau đớn quá, ng ta kêu trai 84 ko hợp gái 85 huhu

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi tiamosempre84, 10/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi, bây giờ kết quả thế nào rùi, còn yêu hay bỏ rùi? mình chỉ quan tâm đến kết quả trận đấu hehe
  2. tenlinhtinh

    tenlinhtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    @tiamo: Câu chuyện thú vị đấy. Dù thế nào đi nữa thì lấy hay ko lấy cũng không phải ... the end of an era. Cheers up
    Update tiếp đi cậu.
  3. johnny8384

    johnny8384 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    as
  4. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Cứng rắn mà vẫn giữ tình thương
  5. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0

    Với đề bài của bạn là : Hai người yêu nhau bị bố mẹ nhà trai/gái phản đối, vậy phải làm thế nào? Có 3 phương án:
    1. Chia tay nhau
    2. Cứ cố đến với nhau bất chấp sự ngăn cản, có con để cưới.
    3. Tỏ thái độ rõ ràng với bố mẹ.
    Bài giải:
    Bài toán tưởng chừng như đơn giản nhưng phức tạp vô cùng. Chúng ta hãy phân tích suy nghĩ của từng người một trước khi đưa ra giải pháp đúng và sai.
    Hai bạn trẻ yêu nhau. Với giả thuyết bài toán này, chúng ta nhận định rằng tình yêu của họ là thật lòng, trong sáng, không vụ lợi. Họ là hai nửa của nhau. Như thế nào là hai nửa của nhau, chúng tôi sẽ không nói đến nữa. Chỉ biết rằng, họ muốn có nhau trong cuộc sống sau này.
    Bố mẹ nhà trai hay gái đều thương con mình. Họ khuyên con vì họ có kinh nghiệm: kinh nghiệm của họ hay của người đời, họ từng trải, già dặn hơn. Bỏ ngoài giả thuyết họ ghét chàng trai, hay cô gái vì muốn một sự sắp đặt sẵn nào đó. Vì trường hợp này không quá khó để giải quyết. Đây sẽ là một bài toán đơn giản khác.
    Bây giờ chúng ta lấy cách trả lời là phương án đề bài ra và xem ai là người được lợi và không được lợi. Đáp án đúng là đáp án có lợi cho tất cả mọi người.
    1. Chia tay nhau: Người thở phào chính là bố mẹ hai bạn. Còn hai bạn, sẽ có người sống dở hay chết dở. Các bạn nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng tìm được một nửa kia của mình sau này sao? Xin thưa, khó lắm, đáp án gần như bằng không. Nếu bạn không biết bền bỉ đấu tranh cho hạnh phúc của mình thì sau này cũng vậy, bạn sẽ lại mất nó một lần nữa. Hạnh phúc tới với mình một cách dễ dàng đâu phải là hạnh phúc. Hay chí ít có người không nhận ra đó là hạnh phúc.
    Cuộc đời nhiều sóng gió lắm các bạn ạ. Nhưng nếu chỉ một người nhận ra điều đó thì cũng không có kết quả tốt. Tôi muốn nói tới một trong hai bạn trẻ. Đây là sóng gió đầu tiên mà các bạn có. Không vượt qua được thì các bạn làm sao có cuộc sống tốt đẹp sau này. Chia tay là hợp lý.
    Tại sao bố mẹ bạn ngăn cản? Bố mẹ bạn đang tạo ra một thách thức để thử thách bạn đó. Bố mẹ bạn vui vì các cụ đã đúng. Thứ nhất bạn chưa đủ trưởng thành, thứ hai, tình yêu của bạn chưa đủ lớn, thứ ba, họ vẫn muốn bạn ở nhà với họ.
    2. Cứ cố đến với nhau bất chấp sự ngăn cản, có con để cưới.
    Bố mẹ các bạn: buồn rầu và tặc lưỡi, lắc đầu chấp nhận. Hoặc là họ vẫn tỏ ra vui vẻ hoặc là họ sẽ buồn đến chết. Nếu có cụ nào bệnh tật thì khả năng cụ đi là rất cao.
    Còn hai bạn: hai bạn chỉ vui mừng tức thời mà thôi. Cuộc sống cơm áo gạo tiền sẽ đưa các bạn đến một thách thức mới. Tôi khó tin các bạn sẽ vượt qua. Tại sao?Tình yêu của các bạn chưa thử lửa bao giờ. Người ta nói rằng có thất bại mới có thành công. Thất bại là mẹ của thành công. Có thức lâu mới biết đêm dài, có khóc mới biết cười là sung sướng.
    Nếu các bạn cứ khóc thì mẹ lại cho bú. Vậy mẹ các bạn có suốt đời bên các bạn không? Không. Các bạn phải sống trên chính đôi chân của mình. Các bạn dùng việc đã rồi để ép cưới, các bạn thành công. Rồi sao nữa?
    Sau này, có chuyện với chồng hay vợ của các bạn, ai sẽ là người giúp các bạn? Các bạn sẽ dùng chiêu gì để đối phó đây? Nói thật nhé, các bạn không có chiêu nào hết, vì một khi đã là vợ chồng, các bạn là một rồi. Tan đàn sẻ nghé liệu có ích gì? Hay người tặc lưỡi chấp nhận lại chính là các bạn. Biết thế sao mình không nghe lời các cụ?
    Đây là đáp án không đúng.
    3. Tỏ thái độ rõ ràng với bố mẹ.
    Bố mẹ các bạn sẽ nghĩ: thằng này, con này láo. Con mình hư là tại đứa kia.
    Các bạn được lợi gì: không gì hết. Ai lại đi đổi bố mẹ lấy một người mới biết có khoảng chưa tới mấy năm.
    Cách này rõ ràng là sai không nói tới nữa.
    Kết luận: 3 cách trên tôi không đồng tình với một cách nào cả. Các cách trên là cách của những người trẻ tuổi không chịu suy nghĩ. Nó thể hiện sự non nớt, thiếu kinh nghiệm của các bạn.
    Các bạn cùng nghĩ nhé: Bố mẹ các bạn: tại sao các cụ gay gắt thế? Các cụ là bố mẹ đẻ của mình cơ mà? Các cụ không yêu mình nữa sao?
    Trả lời: không phải vậy. Các bạn có thấy người lạ nào đối xử với mình như vậy không? Không có ai cả, chỉ có những người thân với mình mới làm vậy. Vậy các cụ muốn gì? Các cụ muốn các bạn hạnh phúc, muốn các bạn có một tương lai đẹp.
    Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Mỗi người có một cách thể hiện khác nhau, tùy thuộc vào văn hóa, học thức của mỗi người và ảnh hưởng của những người xung quanh.
    Bản thân các bạn: các bạn yêu nhau. Các bạn đã làm gì để thể hiện tình yêu đó. Các bạn muốn có người mình yêu và các bạn chắc chắn là muốn bố mẹ các bạn và bố mẹ của nửa kia ủng hộ. Vậy các bạn phải làm gì?
    Các bạn hãy giúp đỡ, hỗ trợ cho người yêu của mình bằng biện pháp tìm cách tốt nhất để người kia tiếp cận bố mẹ các bạn và cho bố mẹ bạn biết rằng đó là người con yêu và con muốn lấy làm chồng/vợ.
    Tôi khẳng định rằng bố mẹ các bạn có thể đúng hay sai khi đưa ra quyết định. Có thể sai lắm chứ khi mà thông tin về người bạn kia chưa đầy đủ.
    Tình yêu và hạnh phúc vợ chồng là điều mà ai cũng phải cố gắng đấu tranh mà giữ lấy nó, một trong hai người lung lay là hỏng đấy các bạn ạ.
  6. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Bói toán thật mệt mỏi, đức năng thắng số. Tôi 80 bạn gái tôi 84 theo như bói toán thì tôi lấy vợ 84 thì suốt đời nghèo khổ vì kim khắc mộc rồi nhiều thứ nữa...Con gái 84 nhiều khi cũng đa mang lắm, người yêu tôi cũng chẳng ngoại lệ, tôi sẵn sàng tha thứ luôn bao dung nàng, hi vọng tình yêu chân thành sẽ vượt qua tất cả. Nếu không có gì thay đổi thì chúng tôi sẽ cưới, mặc kệ bọn thầy bói hay thiên hạ đàm tiếu. Tôi ốm yếu nằm trên manh chiếu rách nàng sang hậu hạ từng giọt nước, nàng mệt tôi nấu cơm giúp nàng thử hỏi thằng thầy bói nào chia cắt được, ai giám chê trách. Tôi hỏi nàng nếu lấy tôi thì sẽ phải chịu khổ nhiều về vật chất, nàng trả lời "chia cho em một nửa vất vả của anh" thế là ngon rồi. Mẹ đời, được cái này thì đòi cái khác, còn chúng tôi chả mong gì hơn là được bên nhau mãi mãi, lành rách có nhau còn hơn ôm chăn đơn chiếc mộng xa xăm.
  7. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Hay đó bạn
  8. tiendungntd

    tiendungntd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    2.760
    Đã được thích:
    27
    Đã yêu là phải đi đến cùng chứ ! Bạn có nghĩ rằng nếu chia tay thì người yêu bạn sẽ còn đau khổ hơn rất rất nhiều ko ? Mình đây này , Mình 84 và vợ mình 85 đó . cuới nhau đc 3 năm roài và đã có 1 ccông chúa ,Mọi thứ đều rất tốt đẹp có sao đâu . Giờ là thời đại nào mà còn tin vào mấy tay thầy bói chứ hả . Cố lên , đây chỉ là 1 trở ngại nho nhỏ thôi , Minhf tin các bạn sẽ vượt qua
  9. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Phức tạp vầy, kêu obz hỏi thằng bói :
    - Bọn nó có "cháu" chưa ??
    Thằng bói kêu "chưa" thì cho thành có.....
    Kêu "có" thì chuẩn bị mà vác về nhà....
    ** ghét nhất mấy thằng bói, khổ cái các obz toàn ng` cả tin, khó chịu
  10. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nó ko phải đơn giản như ông nghĩ đâu ...

Chia sẻ trang này