1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại chuyện chẳng ra sao ở Nutz ! Nhưng có lẽ vẫn nên kể !

Chủ đề trong 'Dancing' bởi 42values, 16/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 42values

    42values Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện chẳng ra sao ở Nutz ! Nhưng có lẽ vẫn nên kể !

    Chuyện kể ra cũng thật chẳng ra sao, nhưng có lẽ vẫn nên kể để .

    Chuyện xảy ra từ tuần trước nữa, hôm đó 42 cùng 2 người nữa lên nutz, 3 người mua 3 vé ( đương nhiên rồi ), đưa cho em bán vé tờ 500K. Chắc lúc đó ở trong anh Sỹ đang chơi nhạc rộn ràng quá hay sao mà cả 3 người chẳng ai bảo ai cứ thế đi vào luôn và quên béng một thứ ( chắc các bạn cũng thấy là quên gì rồi chứ , hik ). Và đặc biệt, đến đây bắt dầu đặc biệt rồi, NO ONE trong số những nhân viên của NUTZ lúc đó đang đứng mấy người ở đó nhắc cho chúng tôi rằng " hey, bạn quên này ... " !

    Vào chơi được một lúc rồi mới nhớ ra thứ mình quên lúc nãy ( 320 K tiền dư ), bụng thì vừa trách mình sao vô ý chân thì đi ra quầy vé để hy vọng em bán vé còn nhớ chăng ???

    Thế nhưng ôi thôi, em đã chuyển ca làm và đã đi về rồi, một em gái xinh xắn ( chắc mới vào làm vì trong rất mới ) ra hỏi thăm rất tận tình ( cảm ơn em nhiều ) rồi chạy đi gọi một em cũ hơn ra giải quyết. Em gái này cũng rất tử tế, chạy vào gọi điện thoại cho em soát vé ( đã trên đường về ) ... mình đứng chờ, bụng bảo dạ không biết có may mắn nào không, hik !

    Y như rằng, chả có tí may mắn nào cả, em gái cũ hơn ra thông báo cho mình rằng em soát vé khẳng định như đinh đóng cột rằng đã trả lại cho mình 320K , lại còn thêm chi tiết này nữa mới AKAY , " bạn ấy bảo là lúc đầu tưởng trả nhầm anh 120K nhưng sau rồi kiểm lại thì không phải mà đúng là đã gửi lại anh 320 K".
    Biết mình sai rồi, họ mà chối thì cũng chả làm gì, đành xin số điện thoại em soát vé ...

    Hik, tâm trạng thật khó tả, vừa tự cảm thấy khó chịu vì mình quá sơ ý nhưng cũng tức đấy ruột. Tự nhiên không còn cảm thấy khoái nhảy nhót gì nữa. Gọi điện theo số vừa được cho của em soát vé thì cũng tu tu tu ....

    Lại là em gái mới vào ( rất xinh xắn và hay đứng ở chố của ra vườn )ra hỏi han ( cảm ơn em lần nữa ), mình ngỏ ý muốn gặp chị quản lý thì được em dắt ra tận nơi !

    Manager sau khi nghe mình nói chuyện thì rất sốt sắng và gọi ngay cho em bán vé kia, kết quả cũng tu tu tu như mình ....

    Thôi thì cũng chẳng phải chuyện lớn, thêm một bài học để lần sau đừng sơ ý ( may mà chưa phải là 320 E ), lại ra ngồi uống và dance ....

    Dang dance thì chị manager chạy ra và đưa cho mình điện thoại của chị, em kia đã ở đầu dây ... Tkssss 4 manager !!!

    Đến đây thì mới thực sự là đặc biệt, qua cuộc nói chuyện với em kia mình được nghe một câu chuyện cổ GRIM như sau "
    Anh ạ, sau khi anh vào em đã để riêng tiền của anh ra một chỗ ! ****, đã thế sao không gọi người ta một câu ! Sau đó một lúc thì có một anh chạy ra hỏi _tiền thừa đâu_ em tưởng là bạn anh nên đưa rồi ạ, ơ thế không phải là bạn anh à ?? "

    Chán không thể tả lại được tâm trạng của mình lúc đó, 5 sao là thế đấy ! Hỏi là anh kia trông thế nào thì em bảo em không nhớ nữa ! Tèn ten, chắc em chưa kịp tưởng tượng ra cái anh ấy thế nào phải không ?

    Nói thẳng với manager là mình không tin ! Manager hứa sẽ gọi điện nói chuyện lại một lần nữa ! Cảm ơn chị, chị đã làm hết trách nhiệm của mình

    Tuy nhiên, manager cũng mới lên, chắc chưa đủ để tác động đến nhân viên. Đành sau khi gọi điện không xong, ra nói một vài lời xã giao và giải thích vài chuyện với mình ! OK, không có chuyện gì quá lớn, highly appreciated !! Thái độ làm việc của manager làm mình cảm thấy đỡ bực khá nhiều !

    Và tất nhiên kết cục của số money của mình là "Chia xa" rồi ! Lỗi tại bản thân sơ ý, nhưng sao cứ cảm thấy chẳng vui, giá như mất ở hàng tôm, hàng cá có lẽ thấy thoải mái hơn ! Buồn .... !
  2. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Xin chia sẻ sâu sắc về sự củ chuối của nutz bar với Thắng. Ặc Ặc. Dạo này có nhiều "sự kiện" xảy ra ở đó chứng tỏ manager mới ở đây qlý chưa đc tốt. Mọi người đang tẩy chay Nutz mừ, lên đó làm gì cho bực mình. May mà T7 bị mọi ng lôi kéo, dụ dỗ mình vẫn quyết tâm k lên Nutz, he he. CN bị lôi kéo lên Latino, cũng chuối và chán chả kém . Nhạc thì hay mà mỗi tội k khí cứ "làm sao" í , có khi còn chả bằng Nutz. Ặc.
  3. Bluesteel

    Bluesteel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ nỗi lòng với 42!
    320k đúng là chẳng là gì so với cái uy tín 5* của Nutz nên chị manager nhiệt tình giải quyết vấn đề cũng là phải.
    Nhưng đó lại là số tiền đáng kể đối với em phục vụ kia thảo nào em nghĩ ra trò nói dối vòng quanh...
    Cho dù khách có nhầm lẫn thế nào nhưng một khách sạn 5*như Sheraton mà để khách hàng phải ra về một cách khó chịu như vậy thì hết sức là không ổn rồi.. Mà hình như Nutz chẳng có ý định nâng cao chất lượng phục vụ của nhân viên của mình cho dù sau bao nhiêu chuyện xảy ra..Hết chuyện này đến chuyện khác..Chán thế chứ...
    Hôm nọ lên Nutz bar vắng người chơi, sàn trơn như trượt băng nghệ thuật.Nhảy sợ ko chịu được...
    @Chị Lan: Latino sắp xếp dãy bàn chạy dài vào trong, hôm qua dân mình hẹn hò không chuẩn, thời gian lệch nhau thành ra ko ngồi gần nhau được nên không khí mới bị như vậy thôi...
    Được bluesteel sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 16/04/2007
  4. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Thắng ơi, chuyện của bạn cũng bực mình thật đấy, nhưng kêu oan với giời mà thôi.
    Mai đang nghĩ, nếu có bọn nào chơi xấu Nutz, dễ ợt, lại làm thêm một vài vụ tương tự, chỉ mất có mấy trăm ngàn và giảm thương hiệu Sheraton 5 sao thì quá giản đơn.
    Manager Nga hứa với Mai là gửi nhạc cho M, nhưng mà chả thấy đâu cả. Hôm muốn copy nhạc của Ara về tập Belly dance, nàng Nga và nhân viên nhất quyết khăng khăng chối từ với lý do, ko ai được đụng đến máy của khách sạn, kể cả nhân viên. Bực mình qúa, vì hồi mình có nhạc của Afican, mình share cho chúng nó sài. Nhưng mà ko phải giáo viên dạy nên chúng nó đek cần biết ai đã từng là người đóng góp, xây dựng, và hoạt động cho salsa club ở đó cả. Tẩy chay là chuyện tất yếu! Mọi người dành thời gian đi chỗ khác chơi đi, đóng cửa Topic này đc rồi!
  5. vampiremiyu

    vampiremiyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại không nhìn nhận vấn đề như bạn 42. Có thể bạn đang bực mình nên đã nghĩ ngay là em ở Nutz nói dối và lấy tiền của bạn. Nhưng nếu nhìn thoáng hơn thì bạn sẽ thấy rằng lúc đó người ta đã gọi với theo bạn để trả tiền thừa nhưng bạn không để ý. Lúc đó nhiều người khác đã có thể "để ý"rồi chứ, và biết đâu kẻ gian chẳng lợi dụng việc đông người để ra nói với em ấy rằng họ là bạn và họ muốn lấy tiền thừa ban nãy...
    Còn tất cả những việc bạn phải hỏi người này người kia hay gọi điện thoại mà không liên lạc được là chuyện bình thường, nhưng lúc đó có thể bạn đang sốt ruột và bực mình nên thấy nó nặng nề thôi.
  6. speckie

    speckie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    he, có mấy cái box phàn nàn về Nutz rồi, nhưng tự hỏi không biết bọn mình kêu ca thế này (cả sự cố này lẫn cung cách phục vụ gần đây của nhân viên) có đến tai Manager không nữa. Hay là người ta biết nhưng cố tình sử dụng chiêu bài ấy để "lọc" khách hàng. Theo kiểu "phải có tối thiểu 100 triệu mới được mở tài khoản" ở sàn chứng khoán ý....
  7. 42values

    42values Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    xin hỏi vì sao bạn biết chi tiết là nhân viên có gọi nhưng mình không để ý ??????
    Trong bài viết của mình thì là: " NO ONE trong số những nhân viên của NUTZ lúc đó đang đứng mấy người ở đó nhắc cho chúng tôi rằng " hey, bạn quên này ... " "
    Còn nếu ý kiến của bạn "bạn sẽ thấy rằng lúc đó người ta đã gọi với theo bạn để trả tiền thừa nhưng bạn không để ý. " xuất phát từ việc bạn cũng có mặt ở đó _ lúc đó có các nhân viên của nutz và 2 người bạn của mình thôi " vậy bạn là ...???? thì mình cũng thấy hơi lạ, nếu đã gọi mình lại thì không khó khăn gì một nhân viên có thể quá bộ đi thêm vài bước để gọi bọn mình quay lại ! Còn nếu hơn nữa thì mang tiền thừa vào cho mình, nhưng tất nhiên, mình chẳng dám mơ đến chuyện đó đâu !!!
    Đồng ý ! mình chẳng thấy nặng nề gì ở chi tiết này cả, nên nhớ trước lúc mình gọi điện không được thì một bạn nhân viên Nutz đã gọi được và thông báo với mình rằng em soát vé khẳng định đã trả lại mình , mà là lúc đầu còn tưởng là nhầm 120 K nữa cơ. Chi tiết thế cơ mà
    Cuối cùng, bạn nói về kẻ gian, bạn xem, nghe có vẻ dễ dàng nhỉ ! Một người biết được việc đó_ mà theo mình nhìn thấy thì lúc đó chẳng có ai ở đó ngoài những người mình đã kể ở trên_ và ra hỏi đơn giản "tiền thừa đâu". Thế là chẳng buồn nhìn mặt xem đó là ai ( vì không nhớ nữa cơ mà ) nhân viên cứ thế đưa luôn tiền thừa của một khách hàng khác ! Chẳng lẽ nghiệp vụ của nhân viên NUTZ tệ đến mức thế sao ! Chắc bạn lại quá coi thường người khác rồi đấy ( các nhân viên Nutz ), kẻ gian dễ lợi dụng được họ như vây sao ???? Còn nếu lợi dụng được mà dễ như thế thì cũng ....
    Được 42values sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 16/04/2007
  8. Slender_snake_charmer

    Slender_snake_charmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Cái này kể cũng buồn cười. Hôm trước có 2 bạn Trang, Mai dạy thay cho Ara cũng lên Nutz định tìm file cũ mà Ara đã copy sẵn cho họ để dạy học trước khi đi Ấn Độ. Đến lúc lên tìm file đó( vẫn file của Anton_Ara ) thì thấy file đó không cánh mà bay. Chả hỉu sao nữa...Nhân viên Nutz còn chẳng được đụng đến thì làm sao mà mất được nhỉ?
  9. out_of_control

    out_of_control Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng bạn 42values nhưng thấy hôm nọ bạn kêu gọi tẩy chay Nutz ghê lắm thế mà vẫn mò lên, giờ còn kêu ca gì
  10. 42values

    42values Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hik, thế mới đau chứ, cái tội lập trường chưa vững vàng hẳn bạn ạ !
    Giờ chắc tư tưởng kiên định hơn rồi, he he

Chia sẻ trang này