1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại chuyện Gà.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LiXuXu, 16/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LiXuXu

    LiXuXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện Gà.

    Hic. Cáo nói với em " em bướng bỉnh nên người yêu em phải át được em, nhưng cũng phải biết nhịn được cái bướng của em nữa". Hic. Em nghe mà rối tinh cả đầu.. Đã át lại còn nhịn... . Tóm lại là sao hả các bác? Được chị em giải mã thì càng tốt.
  2. caphedahp

    caphedahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Có khỏe hơn cáo không ?
    Khỏe hơn thì "át" đê !
    Không khỏe hơn thì đi tập võ đê rồi về "át" !
    Còn nhịn tức là "át" xong rồi thì từ đấy trở đi phải biết lúc nào cáo không thích mà nhịn ...
  3. bankemsocoIa

    bankemsocoIa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    cái đó người ta gọi là "lúc cương lúc nhu" "tùy cơ ứng biến"
  4. LiXuXu

    LiXuXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Không khỏe hơn thì đi tập võ đê rồi về "át" !
    Còn nhịn tức là "át" xong rồi thì từ đấy trở đi phải biết lúc nào cáo không thích mà nhịn ...
    Gà mái mà đêm hôm cũng đã gáy rồi. cái người ta hỏi là cái "lúc nào" đấy thì không trả lời. Đưa một cái không hiểu sang một cái không hiểu mới. hic.
  5. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Cáo nào át được cái bướng của bác mà lại nhịn được cái bướng của bác thì chắc phải tầm cáo cụ cáo kị roài. Kiểu vừa đấm vừa đạp vừa xoa vừa nắn vừa ....
  6. LiXuXu

    LiXuXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
  7. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    đấm cho mấy fát bao giờ khóc thì dỗ dành ý mà !
    cứ thế mà tiến hành thôi
  8. chipratthom

    chipratthom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    He he, Cáo của bác giống em rồi. Em cũng bướng, cũng thích có anh nào đó át được em, kiểu như là em nói bướng, thì phải làm gì đấy, à, ý em, là nói gì đấy, kiểu tưng tửng ấy, nhưng mà phải làm em im tịt, không cãi lại được nữa. Thế tức là trị được em. Phải nhường em nữa, những lúc em bướng vừa phải ấy, cho cái Tôi của em nó được sĩ diện, cho em được tự hào là em bướng, người yêu em nhường nhịn em. Nhưng nhớ là chỉ nhường lúc em bướng vừa phải thôi nhé.
  9. lovennn7

    lovennn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Người con gái đó nói vậy có nghĩa là bạn phải biết đôi khi nên quản lí và kiềm kẹp người đó chút nhưng cũng đôi khi phải nhượng bộ nữa .Tuỳ tình huống mà xử lí không thôi lúc cần cái này thì làm cái kia thì chết
  10. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    chỉ là mong thông cảm & ko bất ngờ những lúc bướng & khi đó thì nhường nhịn 1 tẹo cho qua. Sau đó tính sau

Chia sẻ trang này