1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại chuyện Gà.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LiXuXu, 16/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hitle1234

    hitle1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    4.519
    Đã được thích:
    0
    Vả cho nó vài phát thăm dò tình hình đi !
  2. LiXuXu

    LiXuXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Các hạ dạy quá lời.
  3. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    là oánh lên oánh xuống...xong bảo : em đau ko? em tưởng a oánh e , a ko đau à?
    a cũng đau lắm chứ ....đau tay í mà... =))
  4. hitle1234

    hitle1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    4.519
    Đã được thích:
    0
    Ôi sồi ôi !
    lãng mạn quá !
  5. daotachaihoa

    daotachaihoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    lãng MẠNG đến phát NÔN lên đc
    khủng khiếp
    xin thượng đế hãy tha thữ cho những con tim tội lỗi
  6. langtu0tien

    langtu0tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Là thế này : những cái thuộc về sở thích cá nhân, etc.... ăn uống , quần áo ,..... thì chú cứ nhường cho em ấy , thích thế nào chiều thế ấy , mình không thích cũng kệ. Nhưng cái gì mà chú thấy không được, thì chú phải bảo là không được, mà phải có lý do xác đáng, nói là phải đúng, nói phải có lập luận có ví dụ có đẫn chứng .... Nói để em ấy phải tâm phục khẩu phục, đừng có cãi cùn.
    Thế thôi.
    Cần xì pam 79 bài nữa
  7. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    mấy cái câu đại loại thế này là em nó nói trong lúc chả biết nói cái d.. gì nữa ! lăn tăn mấy cái câu này thì mất cả năm cũng ko đến đâu .
  8. chipratthom

    chipratthom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Bác này nhầm rồi. Cái người nói ra câu đấy, không bao giờ là người nói ra chỉ để nói đâu. Người ta thực sự mong bf của mình hiểu mình nên mới nói thế. Nếu bác trai chỉ coi đấy là câu nói nhõng nhẽo của con gái, và không để ý, hoặc thậm chí có để ý mà không đáp ứng được, người con gái sẽ thấy chán nhanh lắm. Cái người bướng như thế ấy, nếu mà có anh nào cứ cung cúc cái gì cũng nghe mình thì không bao giờ thích lâu được. Chỉ có những người bắt bẻ lại được, nói để cho mình không cãi được, tóm lại là tỏ được cái uy ấy, để người ta thấy phục ấy, thì mới là người hấp dẫn.
  9. chipratthom

    chipratthom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là em chưa có gà.
    Anh nên quan tâm đến chị ý một tẹo nữa, thỉnh thoảng đi chơi, anh cho chị ý chọn chỗ, nhưng mà thường thì anh tự quyết định chỗ đi. Anh nhớ là đừng quên chị ý nhiều quá, thỉnh thoảng chỉ cần 1 cái SMS thôi cũng được. Đừng coi thường những dịp lễ tết nữa.
    Em không biết Cáo nhà anh có giống em không, chứ em thì sẽ không bao giờ thể hiện tình cảm nhiều như trước đâu, nếu anh cứ lạnh lùng vô tâm mãi. (mặc dù anh không như thế)
    Chúc anh sẽ làm chị ý hiểu tình cảm nồng cháy của anh.
  10. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Hic thế thì tiêu thật, át quá em nó dễ gây hoảng loạn cho em nó, bình tĩnh, tự tin. Luck nghĩ giọng điệu cứng rắn, hành động mềm dẻo có lẽ em nó khoái nhất, thử xem sao

Chia sẻ trang này