1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại chuyện Gà.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LiXuXu, 16/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LiXuXu

    LiXuXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc em viết càng thấy giống Cáo nhà anh. Hic. nó kêu anh vô tâm và rồi cũng vô tâm luôn. Chơi nhau đây. hì. À, Cáo nhà anh ghét mạng, chẳng bao giờ sợ nó vào đọc những cái này. Hehe. Chúc em sớm tìm được gà.Anh thấy yêu người nội tâm phức tạp mệt thật! Mời em 1 li cho năm mới nhé Thanks em 1 lần nữa!
  2. LiXuXu

    LiXuXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của người ta mà em...
  3. chipratthom

    chipratthom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Riêng cái đoạn vàng vàng kia thì Cáo nhà anh trái ngược với em rồi.
    Anh chịu khó quan tâm đến chị ý đi nhé. Chị ý mong như thế lắm đấy.
    Thực ra không hẳn chúng em (cho phép em gọi chị ý và em như thế) nội tâm phức tạp đâu, chỉ đơn giản là chúng em có cái Tôi hơi lớn, lại hay ngại nữa. Rất có thể thế này: chị ý thể hiện tình cảm nhiều quá, mà anh thì cứ dửng dưng nên đâm ra nghĩ ngợi. Chị ý sợ là anh không yêu chị ý nhiều như chị ý yêu anh, sợ thể hiện tình cảm nhiều quá, anh sẽ nghĩ chị ý quỵ luỵ anh, rồi đâm ra chán chị ý. Thế nên phải lạnh lùng, để cho nó cân bằng với anh. Tất cả chỉ chứng tỏ là chị ý quá yêu anh mà thôi. (Đây là những gì em suy luận từ em, nếu không phải thì bỏ qua anh nhé)

Chia sẻ trang này