1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại chuyện gái đã từng QH

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi buon789, 20/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phovang1

    phovang1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    em nói thật đấy,,,hai bên gia đình cũng có nói chuyện rồi,,,sau đó,,,có xảy ra chuyện ngoài ý muốn thật,cái lí do em nói trên ko phải lí do chính,,,lí do chính nói ra buồn lắm,,,thui,,chuyện đến mức này chẳng mún nhắc lại,,,lần này yêu cô này,còn mất ko quan trọng,,,trọng ở tính nết và vài điều cần cho hành trang của 1 người phụ nữ là được
    [/quote]
    hehe, chú nói như vậy mới đáng làm đàn ông chứ. Mịa, cái wan trọng của người mình lấy làm vợ là sống tốt với chồng con và gia đình. Như vợ anh chẳng hạn, nói chú đừng cười chứ vợ anh có mịa nó 1 đời chồng rùi. Chẳng nhẽ cứ gần gũi vợ lại nghĩ đến thằng trước, mà nghĩ làm đếch jì cho nó mệt vì vợ chồng sống với nhau là cái tình, cái đức chứ năm ba cái chuyện đã có với ai trước thì chỉ là vụn vặt thôi.
  2. ngocle8884

    ngocle8884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    lấy gái quê, sợ không đủ kiến thức để dạy con, gái quê chỉ biết giặt giũ cơm nước, mà con trai sinh ra chỉ số IQ được hưởng từ mẹ, con trai là 1/2 bố và 1/2 mẹ.

    U30 rồi thì ám lắm, hâm nặng rồi!
    Được ngocle8884 sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 22/02/2009
  3. tranphuoc83

    tranphuoc83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    hehe, chú nói như vậy mới đáng làm đàn ông chứ. Mịa, cái wan trọng của người mình lấy làm vợ là sống tốt với chồng con và gia đình. Như vợ anh chẳng hạn, nói chú đừng cười chứ vợ anh có mịa nó 1 đời chồng rùi. Chẳng nhẽ cứ gần gũi vợ lại nghĩ đến thằng trước, mà nghĩ làm đếch jì cho nó mệt vì vợ chồng sống với nhau là cái tình, cái đức chứ năm ba cái chuyện đã có với ai trước thì chỉ là vụn vặt thôi.
    [/quote]
    ủng hộ nhiệt tinh lun, nói thẳng là con gái mất "chynh" thì con trai cũng thế, đừng đòi hỏi người khác cái jì mà mình không làm được
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Hai ng đó nên chia tay k phải vì chuyện trinh hay không mà là vì quan niệm sống khác nhau. Sau này giáo dục con cũng khó.
    2/ Ông kia bỏ vợ sắp cưới đi thì sau này vẫn có % lấy đc vợ còn trinh, nên ĐỪNG SỢ, hãy bỏ đi. (Tại tôi nghĩ ông này ĐANG TIẾC nên CÒN SỢ, chưa dám bỏ, nên tôi nhắn vậy.)
    Nhất là lần sau thì, đàn ông đàn nam, thẳng thắn chút nhé, quen ai cũng PHẢI nói ngay là: Anh quen em để cưới, mà anh chỉ muốn lấy ng còn trinh. Em không còn trinh thì nói ngay, đỡ làm 2 ng khổ sau này. Đừng có SỢ NHỤC là ng cổ hủ mà không nói sớm, để lại năm 31, 32, 33 mỗi năm mỗi một vụ thế này nhá. Nói chung là không trách cô kia đc, vì ông 30t có HỎI đâu mà cô kia phải tự động khai? Đàn ông đàn nam, thích lấy vợ trinh thì không là tội lỗi gì (tùy sở thích nhé!) nhưng HÈN, không dám hỏi, thì sau này còn làm đc trò trống gì! Lần sau thì cứ hỏi, hỏi thẳng, đỡ lằng nhằng rách việc. 30t rồi đấy. Già chát rồi, đừng có ấp úng ngượng ngùng không dám hỏi để biết về điều mình MUỐN biết.
    3/ Bạn phovang1 là ng miền nào vậy bạn? Tại tôi nghe bạn văng tục = tiếng miền Nam nên hỏi thăm.
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 23/02/2009
  5. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Bạn này là người Bắc rùi, văng tục bằng tiếng Nam thì là người Bắc chính hiệu con nai vàng
    @Anxiety: Đàn nam là đàn gì hở bạn? Có giống đàn trâu, đàn bò ở wê tớ không nhỉ?
  6. lady_kid

    lady_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ thật là khổ sở! Nhưng ngoài việc tại đàn ông ra thì cũng chính do họ nữa cơ - tại sao lại sợ sệt, lại che giấu, lại thấy mặc cảm và tự ti! Cơ thể là của tôi, quyết định là của tôi và cuộc sống này cũng là của tôi. Qh với người tôi yêu chẳng có gì là sai. Ngay cả khi có thể lần đầu qh chưa hẳn là quyết định đúng đắn nhưng đó là chuyện xảy ra lúc hoàn toàn chưa có sự hiện diện của anh, lúc tôi và anh chưa hề quen biết, chưa ràng buộc hay có trách nhiệm gì với nhau. Thế thì hiện tại, anh có quyền gì mà lên án và chỉ trích tôi là thế nọ, thế kia. Tôi ko à ơi, ko lẳng lơ hay ngoại tình với người khác. Suốt quá trình yêu anh, tôi đã nỗ lực để anh nhận thấy sự toàn tâm toàn ý của tôi, vậy mà giờ a phủ định sạch trơn tất cả chỉ vì 1 chuyện xảy ra khi a chưa hề xuất hiện trong đời tôi.
    Nếu anh là 1 người đàn ông biết nghĩ, anh buồn nhưng ko nói ra, ko thể hiện thái độ với tôi mà để nó tự trôi qua và vẫn yêu tôi thì dám chắc tôi sẽ thầm cảm phục và yêu anh hơn rất rất nhiều, yêu bằng tất cả nỗ lực để a ko bao giờ phải buồn nữa, yêu đến khi a ko còn yêu tôi. Và nếu có thể, yêu a bằng tất cả phần đời còn lại của tôi!
    Còn a mà dám tỏ thái độ, dám coi thường tôi ra mặt, dám lên án, chỉ trích tôi là con nọ con kia. Vậy có 2 t/h:
    - Nếu anh cũng từng quằn quại trên 1 người đàn bà khác thì tôi ko chịu im lặng để anh tỏ thái độ với tôi đâu. Bởi tôi còn khinh anh hơn cả a khinh tôi kia - vì ngoài việc đều từng qh giống nhau, a lại còn đáng khinh hơn ở tính ích kỷ , sĩ diện và tùy tiện xúc phạm người khác. Tình yêu có thể hết nhưng danh dự của tôi thì a chẳng có quyền quái gì mà dẫm đạp lên nó. Tôi mà ko tạt cho a 1 cốc nước hay tát a 1 cái thẳng tay thì tôi bye bye a cũng chưa thấy thanh thản đâu
    - Nếu đó là lần đầu của a. Vâng! tôi thật sự xin lỗi vì đã làm a thất vọng. Nhưng cuối cùng, anh yêu tôi hay tiếc công mình đã "giữ gìn" suốt bao năm? Trong quá trình yêu anh, tôi tuyệt đối toàn tâm toàn ý vì nghĩ a hoàn toàn xứng đáng với tình yêu đó. Vậy mà giờ, chỉ vì ko trao đổi được ngang bằng kiểu lần đầu - lần đầu mà a xúc phạm ko tiếc lời, tỏ rõ thái độ coi thường và nói tôi ko xứng đáng với tình yêu của a thì tôi xin công nhận là a đúng: Đúng là tôi ko xứng đáng với anh, vì tôi xứng đáng với người đàn ông tốt hơn anh nhiều! A ko còn lần đầu nữa rồi, sau này ko phải lo thiệt thòi và ko công bằng nữa nhé! Tạm biệt anh!
    Tóm lại gặp phải anh nào chỉ vì chuyện tôi ko còn là gái trinh mà coi thường tôi thì tôi cũng chủ động out luôn. Vì trong tình yêu mà xuất hiện sự coi thường nhau thì ko bao giờ có thể yêu 1 cách thực sự được nữa. Ngoài ra, nếu anh ta thẳng thắn, lịch sự nói rằng quan niệm của anh ta và tôi ko hợp nhau trong chuyện này và đề nghị chia tay với lý do: quan - niệm - ko - phù - hợp thì tôi hoàn toàn chấp nhận trong sự tôn trọng nhau. Chứ riêng cái kiểu tùy tiện tự cho mình quyền coi thường và lăng mạ tôi 1 cách hết sức vô lý thì tôi cũng ko việc gì phải nhẫn nhịn hay im lặng ra đi đâu, chứ đừng mơ mà níu kéo với cầu xin.
    Được lady_kid sửa chữa / chuyển vào 01:52 ngày 23/02/2009
  7. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ khổ nhể
    Chỉ tay lên giời hận đời hét lớn : MẤT TRINH CÓ GÌ LÀ SAI???????????
  8. nkd23

    nkd23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội bị cứa cỏ sẽ rất cao
  9. tooler

    tooler Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Ông nào cũng to toe là mất trinh thì đã sao. Lúc biết được chắc ai cũng nghĩ ngợi chán chê
  10. YoungKyo

    YoungKyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    em chỉ có 1 thắc mắc nhỏ thôi ạh giờ công nghệ tiên tiến hết rồi, cần có vài trịu là vá đc thôi, hòan hảo là đằng khác, bi nhiu lần cũng vá đc tuốt ( ấy là em đọc thấy báo nó nói thế ). Chỉ cần vá + "diễn kịch" 1 tí vào lần đầu tiên thì có anh nào biết đc ko nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này