1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại chuyện gái đã từng QH

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi buon789, 20/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spidergirl1

    spidergirl1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Bảo bà kia đá đít ông anh của bác đi ạ
  2. challenge_everything

    challenge_everything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    ông bác còn ch mà vớ phải e mất rồi chịu sao nổi.
    Ko phải tớ phân biệt nhưng tốt nhất là rổ nào rá ấy, mất đi với mất, còn kiếm hàng còn.
    Còn e nào mất mà có kỉu ko minh bạch sớm mụn cũng có kết ko có hậu kỉu kia thôi.
  3. yeuChien

    yeuChien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    uh, ko biết
    trời ko biết đất ko biết
    nhưng gặp thằng bồ cũ là tao đã xxx vợ mày, bạn bè phong phanh thì bách nhục
  4. phovang1

    phovang1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cô quan tâm, anh dân SG. Ba anh theo Ông bà vô đây từ năm 54 nhưng hiện tại anh vẫn có họ hàng ngoài đó. Anh thỉnh thoảng vô trang web này khi mấy nhỏ cháu chúng nó vô coi thôi mà
  5. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    Phải tay miềng chắc miềng cũng cáu y như vậy. Nếu biết ngay từ đầu thì miềng đã chả mất công để dành đến tận bây h, chén từ lúc nào rồi ý chứ.
    Yêu nhau hơn 1 năm mà hem nói rõ để chén, phí.
    Miềng thông cảm với anh họ chủ thớt nhắm.
  6. Feeling_Feeling

    Feeling_Feeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Biết làm biết chịu. Không lừa đảo cũng không thoái thác, không viện cớ này nọ, bao biện linh tinh.
    Theo tôi thì đàn ông bây giờ sống thoáng hơn. Có nghĩa là họ có thể bỏ qua quá khứ của một cô gái tình cảm chân thành, ngay thẳng, biết đã làm gì đúng, làm gì sai, biết nhìn thẳng vào sự thật, biết điểm mạnh điểm yếu của mình. Chứ không phải là người không biết một cái gì cả, ngô nga ngô nghê hay là làm rồi mà cứ lươn lẹo linh tinh, bao biện đủ thứ lý do chủ quan khách quan hay có ý định lừa đảo qua mắt để mong đạt được mục đích. Hành động như thế, không biết với anh em khác thế nào chứ với tôi là một sự coi thường, lợi dụng, lấy thừng dắt mũi nhau.
    Thứ người như thế liệu có đáng để yêu không?
    Được feeling_feeling sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 23/02/2009
  7. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Không nghĩ thì là con lợn đội lốt người àh, chẳng qua nghĩ như nào thôi
    Chịu được thì tiếp mà kô chịu được thì bỏ, lăn tăn nhiều làm giề
  8. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    đời nó lại lắm thằng như thế nhưng chị em cứ đâm đầu vào cơ .
    lúc yêu thì anh nào chẳng oke , anh thoáng lắm , đến khi biết bạn gái mình thế thì 9/10 ông gục .
  9. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Mờ sao chị em hôk bốc fét nà hùi nhỏ em bị ngã rách mịa nó mất ồi nhể
  10. Lem0n

    Lem0n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ là ko nến nói dối đâu. Nếu biết sẽ mất lòng tin đấy. mà mất lòng tin là mất tất cả..
    Em tin trên đời vẫn còn những người đàn ông tốt. Biết trân trọng giá trị đích thực của người Phụ Nữ..
    p/s: Các anh trên này bạo miệng ghê quá, người yêu của các anh vào đọc được chắc sốc lắm. Cảm ơn các anh đã cho e 1 bài học để ko mắc sai lầm như các chị ý. :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này