1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại chuyện gái đã từng QH

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi buon789, 20/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrXiTin

    MrXiTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Tìm được 1 em còn nguyên hơi khó! Chắc phải chăn từ hồi lớp 8 hay lớp 9 ! Em cũng đã chăn vài em như thế! Còn bây giờ cái chuyện đấy có gì wan trọng đâu nhỉ! Mình lại thích con gái đã từng wan hệ rùi, chứ mấy em chưa wan hệ lại còn ngượng ngùng!
  2. tuananh441987

    tuananh441987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là em sẽ cố gắng xử sự khác bác cho nó có tình người hơn
  3. duongxavandam

    duongxavandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    giống mình
  4. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Cái này lại nhớ đến phim Ai Nói Dối của TQ cách đây kô lâu, cứ tưởng tượng sau này lấy cô vợ kô zin, cứ cho mình là người quân tử bỏ qua cái zin đó đi.
    Nhưng nhỡ có lúc hai vợ chồng có ngày gặp phải thằng người yêu cũ của vợ ( quả đất tròn mà ). Nó đá một câu: mằy ăn thừa lại của ông thì chắc là mình dễ dựa cột quá
    Nói cho cùng thằng nào trên này mà nói chấp nhận lấy vợ kô zin thì đúng là Nguỵ Quân Tử.
    Chơi gái thì thích em từng qua chiến trận, nhưng cưới thì vẫn thích mình đầu tiên.
    Cách đây mấy tháng thằng bạn có giới thiệu cho một e, ngồi với em thấy em cứ quen quen, vò đầu bứt tai mới nhớ mình từng nhìn thấy con này ôm hôn 1 thằng ở Hồ Hale cách đây 5 năm.
    Vậy là bye bye
  5. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    chuẩn ko cần chỉnh
    Ai chẳng mún mình là nguòi đầu tiên ^^
  6. tuananh441987

    tuananh441987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này làm em lại nhớ đến truyện "xin lỗi, em chỉ là con đĩ"
    Các bác thử cho ý kiến, nếu gặp tình huống giống như lão trong truyện thì xử lý thế nào?
  7. vuthaihoai

    vuthaihoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chưa đọc nên chưa biết
    @chủ topic: về kêu ông bác cậu bỏ gắp đi, ông bác cậu ko xứng với chị đó đâu, ăn xong mới chê hôi, đọc mà muốn chửi tục luôn à
  8. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    tớ chỉ đọc trang 1 rùi tư vấn nhé ..ko theo dõi đâu .Nhưng thấy lão kia củ chuối bỏ xừ ...chính lão í cũng QH với chị kia mặc dù chưa cưới còn jề ... ko thể chấp nhận được những con ng ích kỉ như thế .Chị kia xinh ,chăm thế chả lo ko kiếm đưọc ng khác ạ ,,,,,,bỏ ngay ông này đi cho ông í sáng mắt ra
  9. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0

    đọc cái câu của bác này mà thấy tởm tởm ....e cũng chie là đọc ngứa mắt nên ngứa mồm nói thôi ạ .bác đíu có cái quyền gì mà nói ng ta là đĩ .... như bác nào nói rồi đếy ...ăn rồi mới chê hôi í ạ ...chả hiểu ngoài đời còn rơi rớt lại mấy thèng thế này ,đọc phải bùn nôn
  10. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Heh, cứ thích làm dân khoan bê tông, phá thủng màng, lại càng làm lợi cho các bác chuyên vá. Đúng là đàn ông, nói thật không thích, cứ thích bị lừa dối. Toàn là tự thỏa mãn cái Tôi hão huyền.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này