1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại chuyện gái hờ hững và những suy nghĩ lệch lạc của em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doanhoangdan, 30/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. afoolchild

    afoolchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Điều nhất thiết lúc này là chú phải thể hiện đc bản lĩnh. Đọc các bí kíp cưa/giữ gái trong cốc chắc chú cũng thấy nhiều cao thủ nhắc đến rồi: Lụy gái thì gái nó khinh, chửi gái thì gái nó càng bật, phải làm cho gái nó nể phục mình thì mới hòng giữ đc nó. Chú mà cứ nông nổi làm um lên đảm bảo gái nó càng chán chú hơn.
    Giờ cứ coi như chú đứng ngoài chuyện đó, để cho gái tự nó phải suy nghĩ (có thể nói thẳng vs nó về việc này) và vẫn quan tâm chăm sóc gái như thường. Có thể tăng cường 1 số hoạt động "ngoại khóa" để cải thiện tình hình (đi chơi xa 1 chuyến, xem phim, hẹn hò lãng mạn, quà cáp chẳng hạn) nhưng phải thật tâm lý và kín đáo, chú mới đi làm cũng là cái cớ để kéo nó vào những cuộc vui như thế đấy (khao tháng lương đầu chẳng hạn).
    Yêu nhau lâu tình cảm nó cũng sẽ nhạt dần, đây là lúc chú cần thể hiện bản lĩnh và cải thiện mqh, để chứng tỏ với cáo chú mới là chỗ dựa vững chắc cho nó.
  2. huongduong87

    huongduong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện của cậu anh lại nhớ gái của anh ngày xưa cũng y như gái cậu bây giờ, có điều gái giờ là vợ anh rồi.

    Hồi đó anh xử sự ngược hẳn với tư vấn các cậu mợ trên này, anh gặp thẳng gái của anh nói rõ quan điểm luôn, nếu gái say nắng kiểu này thì anh xin rút lui để cho gái tiếp tục tìm hiểu thằng kia tiếp tục, tuy nhiên anh nói qua điện thoại thôi nhằm giấu cảm xúc của mình, với nội dung như vậy sau khi nói 1 hồi, 1 tràng là dập máy luôn,tắt máy hẳn 1 tuần.

    Sau đó gái tìm mọi cách liên lạc và khóc lóc ỉ ôi xin lỗi này nọ vv. Lúc anh sử dụng biện pháp này nghĩ nó cũng như con dao 2 lưỡi, nếu hoạ hoằn mình cầm đằng lưỡi thì đành chấp nhận, vì nếu cứ níu gái thì say nắng được 1 lần sẽ có lần sau.

    Và cuối cùng thì gái trở thnàh vợ anh bi giờ, và tuyệt nhiên ko có chuyện say nắng nữa, gái cũng nhiều thằng theo lắm nhưng mình rèn vào nếp nên thằng nào có ý gì là chủ động kể lại cho anh hết.

    Quay lại chuyện của chú, chú thử theo cách của anh xem, nhận là người xin rút lui xem sao.

    Dưng mà anh có cảm giác mối tình 4 năm của chú mà nó chỉ sâu đậm như 4 tháng ý
  3. afoolchild

    afoolchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
  4. doanhoangdan

    doanhoangdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    ko bác à, chuyện em nó có theo thằng kia hay ko em cũng chả biết, trong bài post đó em nói vậy vì em giờ ko quan tâm nữa, coi như mọi chuyện đã rồi, em giờ lo cho cuộc sống của mình đã, đi làm kiếm ăn chứ ko lăn tăn gái gú nữa.
    huongduong87: em cũng đang như anh đây, nhưng em ngu cái là cn vừa rồi em lại gặp nó khóc lóc ỉ ôi [r23)][r23)](ngu vãi ra) rồi cút hẳn cho tới bây giờ, em định bơ gái luôn, gái có gọi thì nghe còn ko em kệ.
    p/s: em mới biết thông tin là thằng quen gái ly dị vợ là do lợi dụng bên nhà vợ, mua nhà, xe cho họ hàng (vì vợ thằng đó cùng quê với em nên em tìm hiểu nên biết) nên nhà vợ thấy thằng này lợi dụng nên li dị. Nó li dị chưa dc 1 năm, nói với gái em rằng vợ bỏ nó theo thằng Việt kiều nhưng làm éo gì có (em chắc 100%), bố thằng lọc lõi, lừa gái tơ, tổ trác nó chứ (các bác cho em chửi tí [r23)][r23)][r23)])
  5. ewenDuong

    ewenDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bác này giống em [r23)][r23)][r23)]
    Truyện tiếp theo là gái phủi quần theo giai [r37)][r37)][r37)]
  6. doanhoangdan

    doanhoangdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    em có gặp đồng nghiệp của gái (quen mẹ gái trước khi gái vào làm, nói chung là người thân nhất của gái ở cơ quan) thì cô ấy có khuyên là em nên cứ bình tĩnh, chuyện 2 đứa nó tới với nhau ko bao giờ dc vì người ngăn lại đầu tiên chính là người nhận gái vô [r37)][r37)][r37)](người này đồng nghiệp với mẹ của gái từ thời mới đi làm) nhưng em kệ cmn, cái gì càng cấm thì càng muốn thực hiện, hy vọng cái bác nói nó tới sớm để em thanh thản đi làm [:D][:D][:D]
  7. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    Nó có nhân tình mà còn nói với chú , thú nhận như chuyện vặt vãnh là cộng hành cộng giá thì nó còn gì với chú nữa đâu mà để nó bên cạnh . Gái này thời nào cũng có . Chỉ có 1 đáp án thôi . Bỏ ! (từ từ hay nhanh chóng là do bác quyết)
  8. doanhoangdan

    doanhoangdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    hic,khổ quá các bác, lần đầu yêu thì em cũng bị tẩu hỏa nhập ma bởi chiêu thức chân thành, quan tâm...để đến hậu quả nhãn tiền ngày hôm nay là bị nó đá đau quá, cũng may là em còn trẻ nên nhờ chuyện này mà rút ra được nhiều bài học quý giá mà không trường lớp nào dạy được. Yêu nó quá nên bản lĩnh đàn ông nó chạy núp dưới váy tụi đàn bà hết, rốt cuộc lòi ra cái bản tính nhục nhã vô vàng[r23)][r23)][r23)]
  9. hoangthuong--vip

    hoangthuong--vip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2013
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chao moi nguoi minh la ga moi hong cac cao thu coc nay hay qua

Chia sẻ trang này