1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại chuyện mẹ chồng... (làm thế nào đây ạ)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hetkiennhan, 20/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa các cụ nhịn ăn nhịn mặc để nuôi con, giờ còn mấy năm nữa cụ về giời, muốn có cái phòng thờ rộng để con cái thờ phụng, vậy mà nó cũng k nhường. Chán.
  2. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói cũng nhiều cái đúng.

    Thực tế hiện tại chuyện thờ cúng vợ chồng mình lo chứ bà già rồi chẳng làm những việc đó nữa. Cái chính là suy nghĩ của bà phòng thờ phải rộng mới đẹp còn xây thế kia bà kêu không ra cái phòng. Mình thì lại chỉ thích có khoảng không rộng để trồng cây chứ không thích phòng rộng tẹo nào.

    Nhà để cầu thang giữa nên tầng có phòng ngủ của vợ chông mình lại quay mặt ra hướng sau nên không có ý định làm ban công phía đó. Giờ chắc phương án nới rộng ban công là khả thi nhất thôi.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thế này, tôi gạt đi chuyện tình cảm, tôi nói chuyện kinh tế vậy:

    Bà còn sống đc mấy năm? 5-10-15 năm nữa? Số tiền xây cất lần này tốn bao nhiêu? Thiệt hại tinh thần cho bạn vì balcon nhỏ bạn tạm quy ra là bao nhiêu? Lấy số thiệt hại chia cho số năm sống của bà, xem thử to hay nhỏ. To thì...cân nhắc tiếp, còn nhỏ thì chẳng lẽ lại tiếc với bà?

    Trong cách tính toán trên thì cái khó nhất là tính cho ra được số tiền tương ứng với sự mất mát tinh thần của bạn.

    Ngoài ra, bạn cố tìm chỗ để máng vài chậu dây leo nho nhỏ và vài chậu cây xanh dọc theo cái hành lang giữa nhà đi. Chỗ đó chắc cũng là giếng trời? Vậy cây nó cũng không đến nỗi chết vì thiếu nắng.
  4. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Bà không nghe và quyết chỉ theo ý bà thôi, bà bảo "mẹ còn sống các con cứ nghe mẹ, sau này chúng mày muốn làm gì thì làm" chịu thôi chứ biết làm sao, thế nên ở với mẹ chồng khó có thể k có mâu thuẫn :(
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    ^:)^ Bà đã thừa nhận là ngay khi bà chết là "chúng mày" đập phòng to ra để cơi nới thành balcon nghĩa là bà cũng chỉ còn bám vào cái lý "mẹ còn sống..."

    Giờ mà xây phòng bé thì chẳng khác nào bà còn sống mà cũng chỉ được xem như đã qua đời, khỏi ai cần bận tâm ý kiến của bà nữa.
  6. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0

    Nhưng thực tế là tầng dưới dầm nó ở ngoài, xây theo ý cụ mới chuẩn nên mình không thể mang lý do đó ra nói được.
  7. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Định tư vấn cho bạn mà thấy khó quá vì mình coi trọng cả hai việc, việc thờ và việc trồng cây. Nhưng theo mình quan sát bản thân thì mình thấy độ thích trồng cây của mỗi người duy trì đều đều cả đời. Nhưng độ chăm chú vào việc thờ cúng thì tăng dần theo thời gian. Giờ tuổi bạn có lẽ còn trẻ, sự am hiểu và kết nối về tâm linh chưa nhiều, cho nên bạn chưa có cảm giác về vấn đề thờ cúng bằng mẹ chồng. Về chuyện thờ cúng này nhiều khi phải có cảm quan mới đúng được đấy. Nếu bạn quan sát thấy mẹ chồng làm các việc thờ cúng tâm linh tốt hơn bạn thì bạn nên nghe bà. Kẻo sau này khi bạn nhận ra thế nào là một gian thờ tốt thì lại quá muộn.
  8. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hiện tại mình trồng vài chậu cây cảnh thôi. Mình ở chỗ khác nên một tuần cũng chỉ về nhà 2 ngày cuối tuần thôi.
    Nghe mọi người nói thấy bớt hậm hực phần nào :)
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    À, nhân thể đọc bài của ULI thì tôi nói thêm, và không hề có ý giành đất của chủ topic gì cả: Tôi là đứa thích ở trong nhà hơn là trồng cây, làm vườn. Tôi dùng đèn điện nhiều hơn là ánh sáng mặt trời. Thế nên là mặc dù tính tôi thì không hay nhường các bà già, các bà mẹ (chồng), không quan tâm đến việc thờ cúng, nhưng mà tôi thấy mất balcon là chẳng mất mát gì.

    Có thể cái lòng yêu thiên nhiên của bạn nó lớn thì việc này lại rất quan trọng. Nhà tôi có 2 balcon, 1 sân sau, 1 tẻo sân trước, thì có đến 6 chỗ có chậu cây, chưa kể phòng khách thì thường xuyên có hoa tươi. Nhưng tôi chỉ đi ngang thì hít hít ngửi hoa chứ chẳng động vào cây cỏ. Nếu bạn mỗi sáng, tối đều dành đc 2h cho tất cả cây hoa lá cành trong nhà thì đòi balcon rộng cũng chính là để nâng cao chất lượng cuộc sống thể chất và tinh thần của bạn. Còn ít dành tgian chăm cây thì thôi, đừng tranh với bà mẹ chồng nữa, mà hãy...xúi chồng bạn tranh ấy. :P ;))
  10. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Nói gắn gọn với bạn là: không nên xem nhẹ việc thờ cúng[r23)]

Chia sẻ trang này