1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại chuyện mẹ chồng... (làm thế nào đây ạ)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hetkiennhan, 20/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Tư duy rất là ngu hiểm. Với tư duy này thì tương lai gia đình bạn mà không có ai quản trị được bạn là chết chắc đấy. Thiếu tinh thần tôn trọng các chuẩn kĩ thuật trong những lĩnh vực kĩ thuật. Tùy tiện cho rằng dích ra một tí không sao. Ban công nới ra khoảng không nếu không cẩn thận cũng làm nghiêng nhà.
  2. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Chủ top còn cả cái mái trên tầng để trồng hoa hay xây vườn thượng uyển mà?

    Thảo nào mà xưa nay chuyện mẹ chồng - con dâu phức tạp thế!
  3. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    bác cứ tưởng tượng ra cảnh cây hoa xanh mát,nhỡ đâu sau này bác ko có tay trồng cây nó suốt ngày héo rũ ra, nhìn lại bực bội thêm thì sao. Có thể giờ bác chưa bận rộn nhiều nên cảm thấy hứng thú với việc tưới cây chăm hoa. sau này cứ thử vừa đi làm, vừa chăm con, vừa lo việc gia đình rồi đủ thứ việc không tên khác xem. có thời gian mà cây với cảnh không. Thú chơi cây thường các ông bà già rỗi rãi mới thích, chăm chút cây như chăm chút con thôi.
    Công nhận là nhìn 1 không gian cây xanh hoa tươi thì thích thật đấy,cảm giác tươi mới thật đấy., Nhưng bác cứ nghĩ thế này, xây phòng thờ theo ý bu, rộng rãi, các cụ phù hộ cho, đến sau này tốt cho nhà mình, tốt cho con cháu, rồi các cụ phù hộ cho làm ăn được kiếm ra tiền xây thêm cả chục cái ban công mà trồng cây trồng hoa ấy chứ ;));))
    nghe bu đi, chả thiệt tí nào đâu. làm vui lòng bố mẹ,thiên kinh địa nghĩa mờ :-*
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    cá nhân em thì em nghĩ phức tạp hay ko do con dâu và mẹ chồng, mỗi người khách khí với nhau 1 tí, thương nhau nhiều hơn 1 tí, chịu thiệt về mình hơn 1 tí chắc sẽ giải quyết được thôi :)>-
    e là e rất có tự tin vs việc sau này đối nhân xử thế vs mẹ chồng, hi hi.
  4. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Bạn chủ topic nói ngay từ đầu: "ý 2 vợ chồng, mà chính là ý mình muốn xây phòng thờ nhỏ"...và "về nhà mà nhìn thấy cái ban công be bé mình rất khó chịu"
    Bạn có nghĩ mẹ chồng bạn nhìn thấy cái phòng thờ be bé cũng sẽ rất khó chịu ko? Bạn có nghĩ mẹ chồng bạn cảm giác con trai nghe con dâu mà đi ngược lại ý của mẹ thì càng khó chịu hơn ko? Nếu nhà là của chung thì sẽ có sự công bằng trong sở thích, quan điểm. Mẹ chồng bạn ở nhà sẽ có lợi thế khi yêu cầu thợ làm theo ý của bà. Bạn lên tiếng sau thì phải chấp nhận đi.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vì một tương lai mông lung về cây cỏ hoa lá của mình mà chủ topic quyết tâm "thịt" đi cái hiện tại được có chỗ thờ cúng rộng rãi của một bà già.

    Tôi thích câu của ULI: Bây giờ chủ top chưa làm chủ nhà nhưng đã thể hiện tinh thần làm chủ sẵn rồi.
  6. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Việc này phải hỏi kỹ thuật rồi, ý mình nhưng làm ra bao nhiêu thì được và bao nhiêu thi k được.
    Cám ơn bạn đã nhắc :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vì không muốn leo nhiều nên chắc nhà mình chỉ dừng lại số tầng đó thôi, giờ chưa già đã sợ leo rồi nói gì đến sau này nữa...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đọc những dòng em viết thấy vui vui, mong cho sau này mối quan hệ của em và mẹ chồng em luôn tốt đẹp :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mình hiểu rồi bạn ạ.
    Thanks nhé!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mình thì thích cách trả lời, phân tích của bạn, bạn mà làm báo thì giật tít cũng khiếp lắm nhỉ, chuyện mẹ chồng con dâu nhưng cũng nhẹ nhàng thôi chứ có gì ghê gớm lắm đâu mà ...
  7. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Sự thật của bạn kể trên này là vậy, chứ mình có thấy Min có nói quá cho bạn cái nào đâu.
    Chuyện mẹ chồng nàng dâu...nhẹ nhàng thì chả có topic này, nhỉ. Chỉ sau khi có 1 loạt gạch đá ném vào đầu, lôi cái bản chất, cái thực sự làm cho bạn thấy muốn xung đột với mẹ chồng ra thì bạn mới xếp nó vào chuyện nhẹ nhàng nhỉ.
    Chứ không, có khi vẫn là một chuyện hết sức ghê gớm: bà trước kia yêu thương tôi vậy mà giờ bà giở quẻ, cứ thích làm theo ý bà, ko chịu theo ý tôi.
  8. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Ơ, mình đọc tít tưởng đây là nhà của bạn ấy (hoặc cùng chồng) mua, rồi đưa mẹ chồng về ở chứ, hóa ra là nhà của bố mẹ chồng ạ?
  9. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Sau này mình lấy vợ, điều đầu tiên hỏi vợ có biết thờ cúng không... ko biết thờ cúng cho loại ra ngay từ vòng gửi xe... thật sự là các bác hơi duy vật, ko tin vào cúng bái, và thờ cúng tổ tiên nhỉ... riêng em là nơi thờ cúng phải hoành tá tràng....vote 1 phiếu cho mẹ chồng
  10. yongfu

    yongfu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    ****** nó. Ăn nhờ ở đậu mà cứ tinh tướng. Bữa nào bà già đọc được topic này có thể đá đít đôi VC này ra đường.

    Cái thằng con này đẻ ra nuôi tới lớn không biết bao nhiêu bú mớm ẵm bồng, mà cũng không biết chuyện. Phải chi đẻ ra hột vịt thì đã có được món ốp la.

    Trời cao có mắt. Chuyện người cha đan sọt để gánh bố đưa lên rừng học hồi tiểu học chắc quên rồi.

Chia sẻ trang này