1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại chuyện mẹ chồng nàng dâu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yeuvanho, 22/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeuvanho

    yeuvanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện mẹ chồng nàng dâu

    Mình định đưa bài này vào mục Hạnh phúc gia đình, nhưng thấy mình đang không cần lời khuyên mà chỉ muốn tâm sự để chia sẻ thôi nên vào Box này.
    Mình thấy trống rỗng và bất lực quá. Đã từng vào box HPGĐ để kêu ca rồi, nhưng lần này lại là một câu chuyện khác. Chuyện cũng chẳng có gì, chỉ là mình ngồi ăn quýt mà quên không mời mẹ chồng, đến khi bố mình ra chơi mời bà thì mình cũng mời theo. Có thế thôi vậy mà bà sang ngay nhà hàng xóm, kể lể với bà bên ấy rằng con bà không có ai như thế, rằng mình...mất dạy!!! Thật là quá đỗi đau buồn. Hai nhà sát vách, bà lại nói to nên mình nghe thấy hết. Đúng là 10 lần ăn mà chỉ một lần quên sơ suất bị đánh giá như vậy thì mình thấy thật oan uổng và xúc phạm.

    Mình buồn quá các bạn ạ. Nói thật là mình cũng không phải loại người đanh đá, hay ghê gớm gì. Mình chỉ có cái là không biết nói khôn khéo chứ mình cũng biết chiều mẹ chồng. Lại còn đợt con mình bị tiêu chảy, mình không biết đã cãi bướng gì bà mà bà sang nói với hàng xóm là "con này ngang bướng, tôi bảo con tôi thấy được thì được nếu không thì giải tán". Thật không còn gì để nói hơn nữa. Mình thực sự chán nản và uất ức. Phải nói với các bạn là mình rất chăm chồng, chăm con, chăm lo cho gia đình nhưng chỉ vì làm trái ý bà điều gì mà bà xui con trai bỏ mình thì mình không thể tưởng tưởng được. Có ai độc địa như bà không. Có ai nhẫn tâm như bà mẹ chồng mình không. Bà rất khôn ngoan, với người ngoài luôn tỏ ra thế này thế nọ để không mang tiếng nhưng có trời mới biết được bà đang nghĩ gì trong lòng!!!!!!!!!!!!!!!

    Mình đã kể hết với chồng mình rồi. Cũng được an ủi phần nào là chồng mình đã đứng về phía mình và nói sẽ góp ý với bà. Thái độ của mình từ hôm nghe chuyện tới giờ vẫn bình thường, mình vẫn biếu tiền bà ăn sáng, vẫn nhờ bà đi chợ mua bán, vẫn mua bánh kẹo cho bà. Nhưng trong thâm tâm mình cảm giác không còn tình cảm gì với bà nữa. Quả thật, mình cũng không phải người nhẫn tâm, vì bà cũng là người già, và lên đây chăm cháu cho vợ chồng mình. Nhưng nghĩ lại lời nói bà xui con bỏ mình thì mình không thể nào chịu đựng được. Không thể còn chút tình cảm nào với bà được mà luôn trong tâm trạng đối phó và làm theo bổn phận. Mình đã nói cả với chồng mình chuyện đó. Mình còn nói cái tội tan đàn sẻ nghé thì không ai gánh nổi đâu. Chồng mình bảo chuyện nào ra chuyện đấy thôi, không nên lôi kéo chuyện khác vào.

    Mình cũng định kể chuyện này cho chị dâu trưởng nhà mình. Các bạn biết không, mình tin rằng nếu mình không kể thì bà sẽ là người kể tội mình trước đấy.

    Mình sống rat tình cảm nhưng gặp phải chuyện này đâm ra mình cảm thấy cần phải sống bằng lý trí nhiều hơn.
  2. soupgung

    soupgung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Khiếp con dâu thế là ngoan quá rồi. Mình biết 1 chị để con cho bố mẹ chồng chăm hết, rồi nấu nướng, nhà cửa đều không đến lượt, từ khi về làm dâu còn chưa quét nhà lần nào, rồi khi tắm còn kêu mẹ chồng vào kì cọ cho nữa...Híc đúng là người quái đản. Mà bà ấy ở nhà chứ có làm gì đâu, kinh tế chồng lo hết, thế mà... Giá mà bác kia có con dâu như bạn.
    anyway, có gắng chịu đựng và đừng đẩy chồng vào tình trạng khó xử. Chúc bạn hạnh phúc

Chia sẻ trang này