1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lại chuyện một người, thích một người!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuntunmeo68, 26/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    lại chuyện một người, thích một người!!!!

    chào các bác, các anh các chị , các em!!!!
    đứa bạn thân em có một chuyện tình yêu ( kiểu gần như đơn phương, nhưng cũng không hẳn là đơn phương!)
    Nó thích một thằng bạn cùng lớp. Mới đầu nó cũng chẳng biết gì đâu, nhưng thằng bạn làm cho nó choáng vì trong một cuộc nói thật với cả lớp( cách đây một năm), thằng bạn đó nói nó cảm tình nhất ( trong lớp) với con bạn em.
    Thế là con bạn em tự nhiên lại bị hâm hâm, quan tâm đến nó, và dần dần có cảm tình với nó. Nhưng khổ nỗi, nó chẳng nói chẳng biểu hiện gì cả. Có nhiều người hỏi nó ( ví dụ như em) là có cần thiết phải quan tâm đặc biệt như thế không??? Nhưng nó nói nó cũng chẳng biết được. Em bảo nó hay là ko liên lạc gì một thời gian xem sao, nó bảo là nó sợ không liên lạc thì bạn đó ....thích người khác mất.
    Em cũng chẳng biết làm gì cả để an ủi nó cũng như chẳng biết làm thế nào để khuyên nó.
    Mong các bác giúp em nhé, em xin chân thành cảm ơn!!!
  2. ehhh

    ehhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    1
    Yêu là Hâm mà bạn , mà đã hâm thì làm sao còn nghe được gì nưa, con người ta thấy hạnh phúc khi vui , bạn đấy đang vui vì yêu tại sao lại ngăn cản, chưa cần thiết phải tham gia đâu bạn à , mỗi người 1 góc độ suy nghĩ khác nhau. nói tóm lại tham gia lúc này là chưa cần thiết!
  3. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    thế cô bạn cậu giờ ở đâu? ai mà lại dễ tin như thế, dù gì cũng phải kiểm chúng lại chứ, mới nghe thằng "cu" đó nói là "khoái" là khoái lại là ...đâu có được
    BIG FAN OF JUVE
  4. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    con bạn em nó sắp phải vào Nam rồi, chẳng biết sao nữa!!!!
    nắng không chiếu thì lấy đâu hoa nở
    yêu mà câm thì ai biết mình yêu
    nói lên đi - một lời chứ bao nhiêu
    yêu thầm lặng là yêu trong vô vọng
  5. XMAS3000

    XMAS3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
  6. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ừ, có lẽ ý kiến của XMAS3000 là hợp lí đấy
    nói lên đi một lời chứ bao nhiêu, yêu thầm lặng là yêu trong vô vọng mà
    à, mà hình như nó quyết định làm bạn với người đó rồi thì phải!!!
    nếu là thích thật sự thì sẽ chẳng bao giờ quên đâu!!!!
    nắng không chiếu thì lấy đâu hoa nở
    yêu mà câm thì ai biết mình yêu
    nói lên đi - một lời chứ bao nhiêu
    yêu thầm lặng là yêu trong vô vọng

Chia sẻ trang này