1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lại chuyện muôn thủa

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi ao_thuat_gia, 06/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ao_thuat_gia

    ao_thuat_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    lại chuyện muôn thủa

    Vẫn là những vấn đề đấy,vẫn là những câu chuyện đó.Vâng đó là chuyện các bậc phụ huynh luôn ngăn cấm con cái họ không được yêu đương lăng nhăng.Hic..các bạn bảo yêu có là xấu không?
  2. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Ko phải xấu mà là quá xấu, rất xấu và vô cùng xấu !
     HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI ... I'M ON THE TOP OF THE WORLD.Xin anh đừng lần nữa gọi tên emBằng hơi thở chàng Romeo gọi nàng JulietteGiá anh chết vì em...em vẫn ko muốn chếtVì trái tim em chưa yêu anh bao giờ !
  3. Alone_friend_and

    Alone_friend_and Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Sao cực đoan thế
    Đừng oán ta không bằng ai , người không bằng ta vô số (?)
    Đừng khoe ta giỏi hơn ai, người giỏi hơn ta vô cùng !!!
  4. thanhthekid

    thanhthekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    hehe không phải cực đoan mà gọi là cực kỳ cực đoan có nhưng người thế này thảo nào Việt Nam không phát triển được vẫn lạc hậu là vậy đó
    http://rapclub.org/forums   <===CHECK IT OUT
  5. gfntt

    gfntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    yêu là đau là khổ yêu làm chi
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Yêu ai mà chẳng thích nhất là cảm giác yêu và được yêu đủ thấy hạnh phúc thế nào rồi.Quan trọng là biết yêu cho đúng cách thôi.
    Lớp 12 bố mẹ cấm yêu là đúng,nhưng tuổi bọn mình cái gì càng cấm lại càng thích làm.
    Mà bỗ mẹ đã nói thì cấm có cãi được câu nào ,lúc nào cũng phải là đúng!Thế mới khổ!
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!
    Minh Ngoc----->BrightGem
  7. queen_bee17

    queen_bee17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    hờ...tuổi mình nó ương bướng thế đấy...càng cấm lại càng khoái làm...như kiểu chọc giận các cụ vậy...dù sao thì các cụ cấm cũng có cái lí của các cụ...dưng mờ cấm yêu thì làm sao mờ cấm được chớ...hơn nữa chúng ta phải tự hào khi chúng ta yêu mới đúng...chẳng phải có câu : yêu và được yêu là một hạnh phúc lớn nhất của một đời người ... đó sao ?
    Được queen_bee17 sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 07/09/2003

Chia sẻ trang này