1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại chuyện người giúp việc

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi kemdau147, 03/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kemdau147

    kemdau147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    1
    Tôi vừa kết hôn được gần 1 năm. Hiện tôi dạy học, chồng tôi làm ngân hàng. Kinh tế ổn định, 2 vợ chồng đang sống ở nhà riêng ở HN. Công việc của tôi nhàn hơn chồng 1 chút, 6h tối là về tới nhà, nấu nướng cơm nước xong thì hơn 8h. Sau bữa tối chồng tôi thường làm việc hoặc xem tivi, đến 11h là đi ngủ. Nhưng tính chồng tôi thích 2 vợ chồng buổi tối hoàn toàn thời gian là cho nhau, cùng xem ti vi, cùng nghe nhạc, kể cả lúc anh làm việc trong phòng cũng muốn có tôi trong phòng. Nhưng sau bữa tối tôi phải làm những việc sau: rửa bát, lau sàn nhà, lau cầu thang, lau các bộ bàn ghế, giường, kệ, tủ… giặt đồ, cất đồ, gấp đồ, làm nhanh thì phải hơn 10h mới xong việc. Ngày nào k0 lau sàn và cầu thang và đồ đạc thì tôi soạn giáo án, đọc tài liệu, v v…Chồng tôi dạo này rất hay than phiền vì 2 vợ chồng đi làm cả ngày, tối cũng k0 có thời gian bên cạnh nhau, nên đưa ra ý kiến thuê ng giúp việc. Chồng tôi đưa ra lý do:
    -2 vợ chồng có nhiều thời gian bên nhau
    -tôi đỡ vất vả
    -theo kế hoạch sang năm tôi sinh con sẽ có ng đỡ đần
    -vấn đề ng giúp việc có tin tưởng đc k0 thì k0 phải lo, ba mẹ chồng tôi có khá nhiều họ hàng ở quê muốn lên làm giúp việc, họ thật thà, hiền lành, mình cũng biết gốc gác
    Tôi không đồng ý thuê người giúp việc vì lí do sau:
    -việc nội trợ, quán xuyến gia đình tôi có thể tự mình làm tốt, và đó cũng là trách nhiệm của tôi, tôi phải hoàn thành trách nhiệm của mình. Sau này tôi muốn con cái cũng có ý thức về lao động, từ nhỏ gia đình tôi k0 thiếu thốn gì, nhưng ba mẹ tôi chưa bao giờ phải thuê ng giúp việc, vì tôi và em gái, cũng như ba mẹ có thể làm hết việc nhà 1 cách tươm tất, dù ba mẹ tôi rất bận công việc cơ quan, còn chị em tôi cũng bận học hành
    -tôi không muốn có 1 ng mới xuất hiện trong gia đình làm xáo trộn cuộc sống gia đình tôi
    -người giúp việc dù tốt, nếu thiếu hiểu biết có thể làm ảnh hưởng xấu tới tâm lí con cái sau này, đăc biệt khi họ tiếp xúc với đứa trẻ từ khi nó còn rất nhỏ (do công việc, tôi tiếp xúc với nhiều trẻ em bị trầm cảm, tự kỉ, rối loạn hành vi, tăng động giảm tập trung… do ba mẹ bận rộn, thiếu thời gian chăm sóc, và do ng giúp việc thiếu kiến thức về tâm lý trẻ em)
    -ng giúp việc tưởng chừng có thể giúp ta tiết kiệm thời gian, nhưng thực ra ta phải mất thêm thời gian quản lý họ
    -ng giúp việc k0 thể làm tốt công việc gia đình mình như chính mình làm (k0 dưới 10 lần tôi bị đau bụng nếu k0 muốn nói là ngộ độc thực phẩm khi ăn cơm do ng giúp việc của gia đình ng quen, họ hàng tôi nấu).
    -nếu cùng chia sẻ việc nhà với tôi, thì cũng có nghĩa là 2 vợ chồng có thời gian bên nhau, chồng tôi nên giúp tôi vài việc vặt
    Sau nhiều lần tranh luận mà k0 đi đến hồi kết, chồng tôi cho rằng đến khi tôi sinh con sẽ đề cập lại vấn đề này, và đồng ý sẽ giúp tôi làm vài việc nhà.
    Nhưng có một ngày, mẹ chồng tôi tới thăm tôi đột xuất, khi đó tôi đang làm việc nhà, bộ dạng cũng lấm lem, mệt mỏi. Mẹ chồng tôi là cán bộ về hưu, tuy nhiên bà là mẫu phụ nữ thích quảng giao, hầu hết thời gian, mẹ chồng tôi kinh doanh, đi ngoại giao, đi mua sắm, làm đẹp. Ngày chồng tôi và tôi tìm hiểu nhau, mẹ chồng tôi có nói k0 cần con dâu nội trợ giỏi, chỉ cần có đạo đức tốt, công việc ổn định, biết thương yêu chồng con. Gia đình chồng tôi đã quen có người giúp việc từ bao năm nay, mẹ chồng tôi nói k0 có ng giúp việc thì k0 biết xoay xở ra sao. Đến khi con trai và con gái đã kết hôn hết, mẹ chồng tôi vẫn thuê ng giúp việc. Mẹ chồng tôi cho rằng tôi k0 nấu nướng, dọn dẹp cũng k0 sao, chỉ cần chồng tôi đc ăn uống đủ, khoẻ mạnh, nhà cửa tươm tất để tiện cho chồng ngoại giao. Nên mẹ chồng tôi muốn tôi đồng ý thuê ng giúp việc. Tôi có bày tỏ quan điểm, mẹ chồng tôi nói tôi cũng có cái đúng, nhưng thuê ng giúp việc có nhiều cái lợi hơn tôi tưởng và nhẹ nhàng khuyên bảo tôi. Bây h lần nào gặp mẹ chồng tôi cũng nhẹ nhàng khuyên tôi như vậy, với bao nhiêu lý luận sắc bén…
    Gia đình tôi thì khác gia đình chồng tôi. Mẹ tôi là ng phụ nữ giản dị, dù mẹ tôi học thức cao, công việc cơ quan cũng k0 nhàn hạ gì, nhưng luôn đảm bảo ba con tôi quanh năm cơm lành canh ngọt, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, khang trang. Tôi hoàn toàn muốn trở thành mẫu phụ nữ như mẹ tôi. Ba tôi, dù công việc cũng rất bận, thường tối nào cũng về muộn nhưng ngày nghỉ, ba vẫn cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa, sửa sang cái này, chỉnh lại cái kia cho căn nhà thêm ngăn nắp, tiện nghi. Tôi cho răng, nếu gia đình tôi chưa bao h cần ng giúp việc vẫn êm ấm, thì sao giờ đây tôi và chồng tôi phải cần ng giúp việc???
    Quan điểm của các bạn về vấn đề này thế nào?
  2. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2


    có cái dòng đỏ đỏ này thì ngày nào bác cũng đọc tài liệu hoặc soạn giáo án, chồng bác thuê giúp việc về bằng thừa.
  3. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Bạn có thể yêu cầu chồng bạn cùng làm việc nhà với bạn được không? Thế giới người ta tiến bộ chừng nào mà đàn ông Vietnam vẫn lười biếng, rượu chè,ngoại tình..Về đến nhà thì lười như hủi,không muốn động tay,chân vào việc gì.Cho nên một vài bà,cô bên Mỹ này khách quan cho rằng,đàn ông Việt nam trong nước cũng lạc hậu hống hách như đàn ông xứ Ả rập.Mà lại không bằng bọn xứ Ả,vì đàn ông bên đó họ nuôi vợ,con.Một số nơi, đàn bà không đi làm.Thế nên đàn ông Ả rập tự coi mình có quyền lười việc nhà khi làm ra tiền nuôi cả gia đình.Còn đàn ông Vietnam trong nước thì nhiều người không nuôi nổi vợ con mà vẫn hống hách.
    Thế cho nên tôi đã viết phải thông cảm với phụ nữ Vietnam trong nước.
    Cũng thằng Tây chăm việc nhà,tại sao tôi gặp mấy thằng có vợ Việt nam,làm việc trong nước VN,lại trở thành thằng vừa lười vừa lăng nhăng?
    Cũng người đàn ông Việt nam đó,tại sao sông ở Âu Mỹ lại khác hẳn?
    Tôi lấy ví dụ ông già tôi thôi.Cụ thành đạt,có lái xe riêng bên này.Thế mà gia đình không có người giúp việc.Về nhà là tất cả mọi người phải làm việc nhà theo bảng phân công.Bà già thì nấu thức ăn.Tôi nấu cơm.Ông già rửa bát.Thằng em 28 tuổi giặt giũ.Mỗi người phải hoàn thành việc của mình,hỏng thì bị phạt bằng những hình thức quy định.Ngay hồi anh em tôi còn nhỏ,mẹ tôi ở nhà trông con và nấu cơm.Đi chợ,rửa bát,giặt giũ và lau chùi nhà cửa+ sửa chữa đồ đạc là phần của bố tôi.
    Bên này,rất ít người hút thuôc lá.Cũng rất ít người hay uống rượu bia như ở nhà.
    Còn việc ngoại tình thì sao? Nhiều công ty ghi hẳn trong hợp đồng>nếu ngoại tình là bị đuổi việc lập tức.Có tiểu bang còn phạt tối đa 250 ngàn đồng,2 năm tù ở nếu người phối ngẫu kiện. Còn ly dị? Không phải mất nửa tài sản,mà có khi mất trên 80%.Luật ưu tiên phụ nữ hơn.Tôi chứng kiến có người ly dị lần 2 thành ra vô sản.
    Anh sống không hôn thú với người phụ nữ,rồi chia tay.Một hôm nhận được trát toà đòi hầu kiện.Cô đó ốm yếu.Cô ta đã gọi điện cho anh về điều đó,yêu cầu anh giúp,nhưng anh lờ đi.Trong lúc sống thử,anh đã quát mắng cô ta ,mấy người hàng xóm nghe thấy và sẵn sàng làm chứng.Cú phone cũng được ghi lại.Vậy là anh thua kiện,hàng tháng phải đóng tiền.Anh ta không được phép đến gần cô.Anh ức,anh chửi bằng tiếng Việt.Anh mong được sống ở Việt nam với kiểu sống vô trách nhiệm,nhưng lại hưởng điều kiện tốt như bên này.
    Nghe chuyện,bố tôi bảo cái thằng đó nó không chịu hiểu cái mà đài báo nói mãi.Đó là lương tâm và tinh thần trách nhiệm.Về tình thì hai điều trên hơn đứt tiền.Nhưng về lý,đó là tài sản hiện hữu.Đánh mất nó cũng chính là đánh mất tiền.
    Mà bận việc nhà như bạn,lấy đâu thời gian để học tập,bồi bổ kiến thức để còn đi dạy?
    Thế nên bạn cũng như các bạn nữ nên góp ý với chồng/người yêu để người đàn ông vIệt nam đừng gia trưởng,lạc hậu,kém mãi.
  4. gerbera

    gerbera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em thấy nếu chị có thể đảm đương được thì nên tự làm lấy thui. Nói chung là em thấy không tin được cái hội giúp việc, em kể cho chị nghe chuyện nhà em. hồi mẹ em đẻ em bé, bố em có về quê tìm được một đứa là họ hàng, thế mà ra được mấy tháng nó ăn cắp như ranh í, ăn chơi lắm, phấn son chát đầy mặt, mọi người ở quê ra chơi bảo không nhận ra được nó, béo, xinh, trắng trẻo. Mẹ em là người hay quên, có hôm vứt cả chìa khóa ở tủ, thế là nó ăn cắp được một chùm, rồi thi thoảng mọi người trong nhà em cứ mất tiền, phấn.... có hôm bố em mất ba trăm trong tổng 1 triệu, hôm đó ngồi ăn cơm, bố em hỏi nó, cháu lấy tiền thì nói ra thì bác tha thứ cho và lần sau không được như thế nữa, còn nếu mà bắt được quả tang ăn cắp thì gọi công an đến, thế nhưng nó nhất quyết chối đây đẩy bảo không lấy. Mà bố mẹ em có phải là keo kiệt gì với nó đâu, tiền lương hàng tháng nó vẫn lấy đều, nuôi cơm, quần áo mẹ em cũng mua cho nó. Hôm gần tết nó chuẩn bị về nhà em để í thấy nó nửa đêm bắt đầu dậy, em điên cả tiết, quyết định cũng dậy, k ngủ nữa xem nó định làm cái gì, rồi em còn tìm thấy chùm chìa khóa tủ nhà em dưới chỗ nó nằm ngủ chứ. nghĩ lại mà thấy bực mình[r37)], mà không những thế nó còn dạy em em cái linh tinh ấy. thế mà mẹ em vẫn trụ được với nó em thấy nể phục thật đấy, mẹ em bảo em em hay ốm yếu, phải có người giúp, mà cũng đã đi tìm khắp rồi, không kiếm được ai nữa nên thôi phải cố gắng khắc phục cất đồ đạc cẩn thận, hic, đến mệt, ai đời nhà mình mà cứ phải canh cánh lo trộm không . hic ~X. thôi chúc chị thuyết phục được người nhà nha[r32)]
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Những ai từng mướn người giúp việc thì sẽ không thể hiểu nổi vì sao có những người có những gia đình không mướn người giúp việc.

    Những gia đình không mướn người giúp việc thì không hiểu nổi vì sao có những ng cứ nhất định phải có ng giúp việc.
  6. kemdau147

    kemdau147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    1
    To Database: tôi cũng k0 đến nỗi workaholic vậy đâu, ngày nghỉ vợ chồng tôi vẫn có thời gian đi chơi loăng quăng, hẹn hò ăn uống…
    To Brodaru: Trc tiên tôi chúc mừng bạn vì có một ng cha mẫu mực, biết chia sẻ công việc gia đình với vợ con. Tôi đồng ý với bạn rằng, chia sẻ công việc gia đình giúp ta có trách nhiệm hơn, và cũng giống gia đình bạn, gia đình tôi k0 có cần ng giúp việc.
    Ba tôi cũng là đàn ông Việt Nam, tuy nhiên không có cái biểu hiện nào trong những câu “đàn ông Vietnam vẫn lười biếng, rượu chè,ngoại tình”…. như là bạn viết. K0 hiểu liệu ý bạn có phải là tất cả đàn ông VN sống ở VN đều như vậy? Ba tôi ngày tôi còn nhỏ vẫn thường nấu nướng, dọn dẹp bếp núc khi mẹ tôi học cao học, rồi tiến sĩ. Từ khi ba tôi nhận công tác mới, dù bận đến nỗi tối nào cũng 8,9h tối mới về, mỗi năm đi công tác nước ngoài vài bận, ông vẫn quan tâm hết mực tới gia đình nhỏ của mình. Ông ít khi vào bếp nấu nướng như xưa, nhưng ông lúc nào cũng luôn chân luôn tay làm việc nhà như lau cầu thang, sửa sang dụng cụ đồ đạc…Thấy cái gì cần chỉnh sửa, cần cải tiến là ông làm ngay, ví dụ như thiết kế thêm ngăn phụ cho các tủ đồ, v v…Nên ông không bao giờ hết việc. Từ nhỏ tới tận khi lấy chồng, tôi vẫn hãnh diện với đám bạn gái xung quanh về những giá sách ông tự đóng cho tôi ngày tôi còn nhỏ, hay những chiếc móc treo đồ xinh xắn ông làm để tôi treo túi xách ngày tôi chuyển từ ba lo sang túi đeo điệu đà nữ tính. Lũ bạn tôi k0 ai có đc cái vinh hạnh đc ba quan tâm tới mức đó, đc ba nhân ra cái ngày con gái bắt đầu đeo túi xách, mang giày cao…Thực ra do công việc, tôi tiếp xúc với khá nhiều đàn ông châu Âu, họ quả là những ng chồng tuyệt vời (trong số những ng đàn ông châu Âu tôi từng gặp), coi nấu nướng bếp núc, rửa bát dọn dẹp là trách nhiệm chung của vợ chồng…Tôi đồng ý rằng đàn ông châu Âu nói chung có ý thức về trách nhiệm gia đình, nhưng nếu nói đàn ông VN lười biếng, rượu chè,ngoại tình …thì tôi cho là hơi phiến diện. Các bạn nam tôi biết k0 thiếu ng thức đêm trông con cho vợ ngủ, hay anh hàng xóm nhà tôi vẫn hùng hục đi chợ, lau nhà, đón con cho vợ…Mỗi nền văn hoá của mỗi quốc gia đều có những ưu điểm mà ta nên học tập, và có những nhược điểm mà ta nên cân nhắc. Như 1 ng bạn UK của tôi từng nói: ước gì sau này già đc ở với con cháu như ng già VN, hay mấy ông ng Mỹ sang VN du lịch cứ trầm trồ về tập quán ăn uống có lợi cho sức khoẻ của ng VN ( nhiều rau, ít dầu mỡ…) hơn nhiều so với nc Mỹ văn minh, hiện đại.
    Quay về chuyện gia đình nhỏ của tôi. Như tôi đã viết từ đầu trong bài của mình, sau khi tôi đề nghị chồng tôi nên làm nhiều việc nhà hơn với vợ, anh đồng ý. Thực ra ngày mới lấy nhau, mỗi lần tôi vào bếp, chồng tôi vẫn hay vào làm phụ bếp cho tôi. Tuy nhiên anh vụng đến độ món gì anh làm đều hỏng cả. Tôi điều anh qua chân rửa bát, nhưng đầu anh toàn vốn với thanh khoản, nên tôi dạy mãi anh không nhớ nổi bát tô to và bát con ở vị trí nào. Do tôi là ng cầu toàn, lúc nào cũng duy trì hình ảnh căn bếp trong mơ, nên tôi chỉ vừa lòng khi chính tay tôi làm mọi việc. Mẹ chồng tôi từng nói: nếu con bớt cầu toàn đi chút thì lại tốt hơn…tôi cũng đồng ý với bà đó là nhược điểm lớn nhất của tôi. Thời gian chồng tôi rảnh rỗi vào bếp với vợ k0 kéo dài lâu, anh bận hơn vì tham gia vào công việc kinh doanh với cậu em rể, công việc ở ngân hàng cũng bận rộn hơn nhiều, anh cũng bận như ba tôi hồi xưa, và bận hơn công việc dạy học của tôi nhiều. Cái nghề của tôi, lúc muốn bận thì nhận lời mời đi dạy là bận đc ngay, còn lúc muốn rỗi thì chỉ cần dạy hết phần ở trg là nhàn nhã. Tôi k0 bắt chồng làm việc nhà nữa, khi nào anh rảnh thì anh cũng làm mấy việc nặng nhọc, sửa chữa của đàn ông mà tôi k0 có rành. Sau này, khi nhắc tới chuyện thuê ng làm, tôi nhắc anh về chuyện chia nhau làm việc nhà như xưa, anh đồng ý và cũng đã chịu làm với tôi, nhưng tôi biết, với thói quen gia đình anh, anh vẫn mong tôi thuê ng giúp việc.
    To Anxiety: k0 hiểu mẹ chồng tôi có hiểu nỗi lòng tôi k0, còn tôi thì cũng thông cảm với bà. Bà thuê ng giúp việc bởi những công việc bà làm thay vì ở nhà nội trợ mang đến rất nhiều lợi ích cho gia đình. Tuy bà k0 trực tiếp làm những công việc nội trợ đó, nhưng bà vẫn giữ vai trò quán xuyến, nên nhà cửa luôn khang trang, chồng con ăn uống ngon lành, đủ chất…Nhưng tôi không phải mẹ chồng tôi, tôi k0 có đi kinh doanh, đi ngoại giao, cũng k0 bỏ nhiều thời gian đi shopping, làm đẹp như bà…Nên tôi không hiểu là khi mà tôi hoàn toàn làm được việc nhà hết, thì sao tôi phải thuê ng giúp việc làm chi?
    To gerbera: nghe bạn kể mà sợ, tôi chưa thuê ng gv bao giờ nên cũng k0 hiểu lắm, nhưng tôi sợ hộ bạn cái vụ cô gv dạy em bạn mấy cái linh tinh, trẻ con còn nhỏ mà để tiếp xúc với những điều đó thì sau này dễ gây hậu quả nghiêm trọng, bạn nên theo dõi kĩ càng nghe
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn chủ topic là ng gốc Trung à?

    Chuyện mẹ chồng thì bạn cứ lờ đi. Chồng bạn thì mới quan trọng. Cho đến giờ thì cả 2 ng đó đều vẫn còn chiều bạn đấy. Nên bạn lo làm sao để làm việc nhà nhanh hơn 1 chút, trước khi họ thấy nản mà thúc giục bạn hơn. Nhà bạn mà không phải là nhà mặt tiền đường xe tải chạy, mở cửa sổ suốt ngày, thì bạn khỏi lau nhà mỗi ngày. Tôi đoán gia đình bạn không thiếu tiền lắm, vậy sắm cái máy rửa chén đi. Nó tự rửa, mình chỉ úp chén thôi. Quần áo cái nào xịn xịn thì đem ra tiệm giặt ủi, họ giữ đc đồ mình tốt mà mình lại bớt đc tgian.

    Nói chung, bạn nên bỏ tiền ra để "mua" thời gian rảnh, vì có lẽ tiền thì nhà bạn không thiếu cho 1 cái máy rửa chén và dịch vụ giặt ủi. (Nếu bạn là ng cầu toàn thật, thì bạn chắc chắn phải thừa nhận là dịch vụ giặt ủi chăm sóc quần áo xịn hơn bạn và cái máy rửa chén rửa chén sạch hơn bạn.)
  8. kemdau147

    kemdau147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    1
    To Anxiety: tôi sẽ tiếp thu ý tưởng về máy móc và dịch vụ của bạn, tôi thừa nhận máy và dịch vụ nhiều khi chuẩn hơn tôi làm thật và hơn ai hết tôi mong cái thời gian làm việc nhà đc rút ngắn.Còn câu hỏi của bạn thì tôi thắc mắc thêm là ý bạn hỏi: tôi là người gốc Trung Hoa hay người gốc miền Trung Việt Nam? Và trong các bài viết tôi có dùng từ ngữ nào để khiến bạn đặt ra câu hỏi vậy, đó cũng là câu hỏi nhiều ng đặt ra khi tiếp xúc với tôi. Trong khi thực ra ba mẹ tôi đều quê gốc Bắc.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ng Bắc gọi cha mẹ là Bố-Mẹ.
    Ng Trung gọi cha mẹ là Ba-Mẹ.
    Ng Nam gọi cha mẹ là Ba-Má.

    Bạn chắc có sống quanh quẩn với cộng đồng ng Trung nên bạn dùng vài từ địa phương của ng Trung. Dĩ nhiên những từ này ai dùng mà chẳng được, có ai cấm đâu, nhưng mà cùng 1 lúc nhiều chi tiết thì ng lạ suy đoán như vậy. Tôi có gặp 1 bạn ng Nam rặt nhưng nói năng từ từ ngữ đến giọng điệu là m Trung, bạn ấy nói là vì sống cùng cộng đồng ng Trung.

    Chuyện nhà cửa thì không cần suốt ngày lau đâu. Không có chuột bọ, gián rít là chính, còn bụi thì ở Nam Cực còn có bụi nữa là. Bạn học rộng, đi nhiều, nhìn vào nếp sống của bọn Tây ấy mà học theo. Chúng nó làm gì có tiền mà thuê người giúp việc nhưng cái gì cũng làm được, lại còn có tgian đi tập aerobic, tập yoga, tham gia nhóm này hội nọ, tổ chức tiệc ở nhà, đi vui chơi shopping, mà nhà cửa vẫn không bầy hầy, dĩ nhiên là do biết cách sắp xếp công việc.
  10. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Việc đầu tiên tôi nghĩ, đó là bạn hãy tập nghĩ tốt cho người khác, trước khi phản biện suy nghĩ của họ. Chồng bạn và mẹ chồng bạn, ở một góc độ nào đó cũng là mong bạn bớt vất vả, chứ không phải mang ý áp đặt một việc xấu cho bạn. Vậy nên, bạn hãy nhìn nhận ở góc độ người chồng thương vợ, thì sẽ làm gì để giúp vợ.
    Việc thứ hai: bây giờ có rất nhiều cty có người giúp việc theo giờ, không phải ở lại nhà. 01 tuần, họ tới quét dọn cho nhà bạn theo yêu cầu bao nhiêu lần đó, hàng ngày họ có thể đi chợ, nấu nướng giúp bạn theo yêu cầu; miễn là bạn trả chi phí hợp lý. Điều đó làm 2 vợ chồng có thời gian gần gũi nhau hơn, và thời gian rảnh đó, thậm chí bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Chứ k hẳn cứ phải bắt chồng cùng làm việc nhà 1 cách miễn cưỡng (nhất là khi kinh tế có điều kiện), đã là hay.
    Việc thứ ba: bạn nên nhìn nhận lại quan điểm cá nhân của bạn. Nếu bạn bảo vệ quan điểm đó, rồi tự bạn mất từng này thời gian để đi hỏi thiên hạ về cuộc sống của riêng bạn, đau đầu để chờ 01 ai phân tích rằng bạn đúng; rồi bạn sẽ có trục trặc với chồng và mẹ chồng vì quan điểm ấy, thì có đáng không? Một gia đình, là khi mỗi người góp vào 1 viên gạch để xây nhà, chứ không phải ném từng viên sỏi nhỏ, rồi cả 1 tảng đá vào ao bèo chỉ để mình thấy hài lòng như thế. Tôi nói vậy chắc bạn hiểu, hạnh phúc là từ những cái nhỏ này.
    Việc thứ tư: Qua niệm của bạn về chồng, về gia đình, về phụ nữ chu toàn là rất tốt, nhưng bị cứng nhắc. Nếu cuộc sống gia đình bây giờ chưa được như ý bạn, thì cuộc sống ấy mới cần bạn cùng bàn bạc, cùng chỉnh sửa với chồng mình. Chứ nếu nó như ý bạn rồi, thì bạn lấy thêm người chồng nữa về để làm gì?

    Chốt lại tôi thấy: bạn bảo thủ quá [-X. Chuyện nhỏ thế này quá nhiều cách để giải quyết. Sau này còn dạy con nữa, bố mẹ cứ mỗi ng 1 đằng, con biết theo nẻo nào? Phụ nữ xây tổ ấm, vì thế lúc nào cần "mạnh tay", lúc nào cần dịu dàng bạn hãy tự suy nghĩ và điều tiết nó. Tôi tin là bạn sẽ làm tốt đấy!

Chia sẻ trang này