1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại chuyện người giúp việc

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi kemdau147, 03/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Chồng nói là có thời gian cạnh nhau thực ra vì thấy ngại và không quen với việc phụ nữ làm hết công việc nhà. Có một ông chồng thế này là rất may mắn với mẫu người chỉ biết ăn xong rồi bỏ mặc cho vợ con dọn dẹp.
    Hai vợ chồng buổi tuổi ở cạnh nhau có thể xem tivi, xem phim, nói chuyện, hoặc đi ngủ sớm để sớm có con.;))
    @kemdau147 Vấn đề này là do lối sống của hai vợ chồng bạn khác hẳn nhau. Chồng bạn chắc chắn sẽ ko làm việc nhà chăm chỉ như bố bạn đâu. Bạn làm nhiều, sau này sẽ bị căng thẳng, rồi gia đình sớm bất hoà thôi ( vì bạn giống hệt mẹ mình, còn bố mình thì từ bé đã ko phải làm gì )
    Lối sống khác nhau thì phải điều chỉnh lại cho phù hợp, hoặc là bạn, hoặc là chồng bạn phải chấp nhận, ủng hộ với lối sống của người kia. Cá nhân mình thì thấy bạn điều chỉnh lối sống sẽ dễ hơn là chồng bạn điều chỉnh đấy. Vì thế nên minh vote thuê ô sin.
    PS: bạn giống hệt mẹ mình, nhất quyết ko thuê thậm chí giúp việc theo giờ để rồi cuối cùng lại quay ra nặng nhẹ với bố mình mặc dù có những lúc mẹ mình đi làm hai buổi chắc cũng đủ tiền thuê ô sin.
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mình thấy mẹ chồng và chồng bạn đều rất quan tâm đến bạn, theo mình thì như vậy là bạn hạnh phúc lắm đấy.

    Vấn đề người giúp việc, đúng như bạn Anx nói, khi thuê rồi bạn mới thấy hết được những lợi ích khi quyết định như thế. Mình chưa có gia đình, nhưng nhà mình trước cũng thuê người giúp việc. Đúng là ko có họ, mẹ con mình vẫn có thể đảm bảo cơm lành canh ngọt, nhưng khi có người giúp việc rồi, mình sẽ dành thời gian đi chợ, lau nhà... cho những việc khác.

    Mình nghĩ nếu hiện tại bạn chưa muốn thuê, thì cứ để sau khi sinh em bé thuê cũng được. Thật ra khi thuê người giúp việc, đi làm về, bạn có thời gian chơi, nói chuyện, quan tâm chăm sóc con cái cùng chồng, chứ ko phải bù đầu làm việc nhà, đưa con cho chồng hoặc ông bà trông giúp.

    Chỉ sợ thuê rồi, sau này bạn mới tiếc là sao mình ko thuê sớm hơn để cả 2 vợ chồng thảnh thơi, có tg bên nhau, đi chơi, gắn kết nhau hơn ấy chứ
  3. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Bạn nêu topic lên đây để có tư vấn,nhưng bạn đã tự trả lời rồi thì còn hỏi gì nữa ? !
    Bạn cầu toàn như thế (dòng bôi đỏ) thì còn ai giúp gì được. Bạn có thuê người giúp việc đi chăng nữa,chẳng ai lại đáp ứng đòi hỏi 'như trong mơ 'ấy đâu.
    Lời tôi nói trong diễn đàn này,là lời nói với đa số đàn ông Việt nam hiện nay,chứ không phải thế hệ cha ông ta trước kia.
    Thế hệ đó khá nghiêm chỉnh,rất ít ngoại tình.Nếu có người ngoại tình thì xã hội lên án,cơ quan kỷ luật nặng.Bây giờ thì không cơ quan nào chú ý đến chuyện đó cả.Con người có nhiều tính xấu,xã hội phải có chế tài bắt buộc thì mới nhốt được những con thú dữ ấy trong ***g sắt.Tôi không đề cao Mỹ,nhưng ở đây có nhiều chế tài gần giống như ta ngày xưa.Thế cho nên con người bắt buộc thuần hơn.
    Bây giờ đàn ông trong nước đa số ra sao,chắc không phải nói lại.Đàn bà cũng nhiều người hư hỏng hơn ngày trước,vì thế đàn ông mới có cơ hội ngoại tình.Chẳng sợ bị kiện,bị phạt tiền,phạt tù vì chuyện lòng thòng.
    Ngay thế hệ cha ông ta trước kia cũng không phải tiến bộ.Họ quan niệm việc nhà không phải việc đàn ông.Vì thế giặt quần cho vợ ngày trưóc là chuyện đáng ngại.Nói chung là lạc hậu. Thời chiến tranh,họ uống ít rượu,bia hơn bây giờ.Nhưng phần lớn đàn ông từ trước đến nay ở trong nước đều hút thuốc lá.Như vậy không chấp nhận được.Bên Âu-Mỹ bây giờ có nhiều con đường,nhiều công viên cấm hút thuốc.Đừng nói chuyện đến nhà khác mà vô tư hút thốc lá trong nhà.
    Tiến tới một xã hội tốt đẹp,bình đẳng,đàn ông bắt buộc phải làm việc nhà.Cho dù anh ta nuôi cả gia đình.Bên này mọi người cũng chơi với nhau theo từng 'hội',từng nhóm nhỏ.Có các cuộc thi nấu ăn cho phu quân,thi cho con ăn,v.v.Đa số các nhóm đều quan niệm lành mạnh.Nhóm của tôi có người ít quan tâm giúp đỡ vợ bị góp ý thẳng.Thử hỏi trong nước có lệ xen vào chuyện gia đình người khác như thế không?
    Đã bình đẳng,phụ nữ cũng phải làm những công việc ngày xưa dành cho đàn ông.Mẹ tôi gần 60 tuổi vẫn có thể tự thay lốp xe hơi và check các điều kiện làm việc của xe.Bố tôi giúp mẹ tôi học điều này.Chẳng may xe bị xịt lốp giữa đường,không tự thay thế thì rất mệt,phải gọi người đến sửa.Việc đàn ông gì có thể làm được và có thời gian làm,phải làm ngay,không được ỷ vào chồng con.
    Việc làm vườn chẳng hạn.Trước đây trồng cây,chăm hoa,cuốc xới là việc đàn ông.Bây giờ phụ nữ còn làm khéo hơn nam giới tại Mỹ.
    Mỹ có rất nhiều cái dở.Nhưng phải công nhận,nó hơn nước khác về năng suất lao động và hơn cả là cách mạng quan hệ gia đình và xã hội làm nên cái sức mạnh lớn nhất.Vậy Việt nam nên tránh điều dở (ví dụ như sự quan tâm của con cái với cha mẹ lúc về già) mà học điều hay của họ.Những điều hay ấy vốn có,không phải đầu tư,chỉ phải mất thời gian và công sức khơi dậy.
  4. xau.vodoi

    xau.vodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này cũng dễ giải quyết

    1.. Khi chị sinh em bé, vất vả vô cùng. Chồng chị ko quán xuyến và ko thể là người phụ nữ thay chị...

    2. Mẹ chồng chị quen với có người giúp việc nên thành ra ......lazy rồi...


    Em cũng thích tự tay mình làm việc nhà nhưng đôi khi cũng thấy mệt...... em cũng điệu, nên sợ tay chân thô sần, chị ko ngại chuyện đó nên ko muốn thuê NGV là đúng rồi...

    Chị có biết dịch vụ giúp việc cho người nước ngoài ko?... Họ làm khá tốt đấy. Nhưng MÌNH THUÊ theo giờ, theo ngày cũng được. Vấn đề là...... vợ chồng chị ăn cơm nhà có 1 bữa tối...


    Tốt nhất chị nên " del" cái việc LAU NHÀ, CẦU THANG, ... hàng ngày. Cả ngày mới có 1 bữa ở nhà, nhà cũng ko quá bẩn đến mức độ .............lau thường xuyên đâu ạ...

    Chông chị nhắc là muốn thuê osin cho chị là còn nhắc khéo, chứ đến khi .........anh có " bạn " tâm tình mới.... Chị hãy suy nghĩ thì hơi muộn...
  5. muangau258

    muangau258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    anh chị có cần người giúp việc thì gọi cho mẹ am được không ạ? em đang muốn tìm việc bán thời gian cho mẹ em. Mẹ em 54 tuổi rồi :( chăm chỉ, cẩn thận, nhà em ở Hà Nội. Mẹ em muốn đi làm, không ở nhà cho đỡ buồn. Em là Hiền, sđt O1277 O59 529

Chia sẻ trang này