1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại chuyện thầy Tuấn hoá

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi to_truong, 18/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. to_truong

    to_truong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện thầy Tuấn hoá

    Đã hơn 5 năm xa trường Trần phú rồi nhưng có những ấn tượng khiến tôi không thể quên dc về 1 người thầy.Phải nói thầy Tuấn là 1 giáo viên có trình độ sư phạm cao nhưng mà lắm tài thì nhiều tật.Cứ đến tiết của thầy la chúng tôi dc vô tư nghỉ học vì tính thầy như thế mà, thích thì dạy không thích thì thôi. Lớp chúng tôi có khi dc nghỉ tiết của thầy đến hàng tháng trời đến nỗi bọn tôi cứ trêu nhau là lớp mình là lớp "chuyên" nghỉ "hoá".kekekke
  2. thienthanvitinh

    thienthanvitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Thầy Tuấn hoá hả? Tưởng ai chớ thầy nầy nói đến thì có mà khối tật xấu, xấu từ trên xấu xuống, từ bố đến con. Bố thì mắc cái bệnh tưởng mình là VIP nên thích thì dạy mà không thì nghỉ. thế mà cũng gọi là thầy. Được thằng con láo toét ko chịu được, tưởng được giải quốc gia kin điển lắm ai dè hỏi đến cái quái gì cũng ko biết,gi gỉ gì gi môn gì cũng dốt, ko nói chắc các ấy cũng biết giải kia do đâu mà có...càng nghĩ càng bực mình, mọi hs khác thì ôn thi trầy ttrật mới đỗ ĐH , thắng điên ấy cứ thẳng cẳng vào ,hic chắng lẽ gặp nó đập cho nó 1 cái cho bõ ghét
  3. firstviking

    firstviking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thì rất yêu thầy giáo. Cứ đến tiết của thầy là tớ lại được nghỉ học, muốn làm gì thì làm. Tớ có thể buôn dưa lê thoải mái mà không sợ ai ...soi. Lớp có thể ầm ĩ, chạy rầm rầm. Chạy sang bàn bên cạnh cũng không sao. Ôi sao mà tuyệt vời thế không biết. Mà nếu là tiết cuối thì lại càng tuyệt vời hơn nữa, tớ có thể về nhà, leo lên giường mà ngủ thoải mái, hoặc có thể đi trượt patin, mặc dù tớ cóc biết trượt, cứ ngã soành soạch, có thể đi ăn kem 1.500/cốc giữa mùa đông rét mướt, đi lượn, sang trường con bạn tớ để rủ nó cúp cua... Thầy giáo, có một điều em muốn nói với thầy từ rất lâu nhưng mà không có cơ hội, bởi vì em, chúng em ít được gặp thầy quá "CHÚNG EM RẤT THÍCH THẦY".
  4. to_truong

    to_truong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    hic hic.Còn nhớ cái lúc chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3 thầy có tổ chức buổi đi chơi cho lớp.Nói chung là bị thầy lừa thì nhiều rồi nhưng chẳng lẽ đến lúc ra trường rồi mà thầy vẫn lừa sao,chúng tôi tự nhủ thế và hào hứng chuẩn bị cho chuyến đi.Trên lớp thầy nói chắc như đinh đóng cột là nếu mà ngày hôm đó có mưa cũng phải mặc áo mưa mà đi.kekekek.Nói chung là thầy vui tính thật,nhưng mà không ngờ là trời mưa to quá,như dự báo thời tiết,Ổng này sau ko làm giáo viên nữa cũng chẳng sợ thất nghiệp .Đến hẹn lại lên,chúng tôi mặc áo mưa tụ tập đông đủ ở trường chỉ đợi thầy đến là đi nhưng chờ mãi mà ko thấy thầy đâu.Tất cả bàn nhau gọi điện đến hỏi thầy và bị thầy chửi cho 1 trận cái tội là mưa gió ma` còn đòi đi đâu chơi. Dm nhưng mà tự thầy bày ra cái trò mặc áo mưa đi chơi chứ ai vào đây nữa. thế mà vẫn chửi,vậy thì thầy chửi ai đây ????????? D bít nữa
    Được to_truong sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 20/04/2004
  5. DarkKing

    DarkKing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    [font=.VnTime][/font=.VnTime Tôi không biết các bạn là những anh chị khoá trước hay là đàn em khoá sau của tôi và tôi không có y'' định dạy dỗ ai cả .Tôi chỉ muốn nói rằng chúng ta không nên nói về thày giáo của mình như vậy , có thể thầy dạy chúng ta không nhiều có thể thầy vì một lí do nào đó không thực hiện được những điều mà thầy đã nói với chúng ta ,nhưng tất cả là quá khứ rồi , đừng làm cho kỷ niệm đẹp đẽ về mái trường Trần Phú của chúng ta xấu đi ai cũng có cái tốt và cái xấu cả và mỗi người đều sẽ nhận được kết quả từ những hành động của mình ....bye have fun and happy
  6. xautrai_datinh

    xautrai_datinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    To thienthanvitinh:Chắc mày phải thông minh lắm nhỉ?Chỉ số IQ có khi cũng phải tính được bằng hàm răng ấy chứ,đúng ko?Vì nói mà ko cần nghĩ mà,chỉ có điều hơi vô văn hoá 1 chút thôi,hehe.Thế giờ mày đang ở vị trí nào rồi,đừng nói với tao là giỏi quá nên thi DH mãi mà ko đỗ nhé,Phải biết mình là ai chứ.Trước khi nói thì hãy uốn lưỡi 7 lần đi,kẻo lại rụng hết hàm răng thì mất cả trí khôn thì khổ lắm.À mà lưỡi có đồi mồi ko đó,nói tao nghe đi cưng.Haha...
  7. Akiross

    Akiross Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    hê hê , nhiều tật ( ko tính đến tài ) sao bằng bác Huy Tây , có điều hồi đó học lớp Sinh được đi chơi đã quá . U nào biết tình hình của bác nói tui biết với
    People=****

Chia sẻ trang này