1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại chuyện theo Đạo. Tôi phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi RockMetal, 20/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RockMetal

    RockMetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện theo Đạo. Tôi phải làm sao?

    Tôi và cô ấy bằng tuổi nhau, yêu nhau cũng đã lâu, từ năm thứ 3 ĐH, nay cũng được gần 4 năm rồi. Cô ấy đã nhiều lần đến nhà tôi chơi, bố mẹ tôi cũng rất quý. Về phía tôi, đối với gia đình cô ấy, cũng không có vấn đề gì cả, ngoại trừ ....

    ... bố cô ấy Cả nhà bên ấy là người Công giáo, dĩ nhiên là cả bạn gái tôi. Đặc biệt ông bố, là người rất sùng đạo, chăm chỉ đi lễ Nhà thờ.

    Tôi thì ngoại đạo, hơn thế nữa, tôi lại là con trưởng, với gánh nặng thờ cúng tổ tiên. Thực ra cả gia đình tôi, đặc biệt là bản thân tôi, đều không mấy coi trọng hình thức lễ nghĩa, đối với tôi chuyện vợ mình theo đạo chẳng ảnh hưởng gì hết, tôi ko có ý định bắt cô ấy phải cải đạo, hay thay đổi tư duy. Tôi cũng đã đồng ý làm lể rửa tội và lễ cưới ở Nhà Thờ sau này, để thoả mãn mong ước bên nhà họ. Như vậy cũng đã là quá lắm rồi, còn vào đạo thì chắc chắn là không thể. Tôi không thể quay lưng với tổ tiên.

    Vì vậy mà bố cô ấy càng ngày càng phản đối tôi ra mặt. Lúc đầu bảo tôi làm lễ ở NT thì sẽ đồng ý, nhưng về sau lại phản đối. "Tao sợ mất cháu". Dĩ nhiên nếu suy nghĩ hẹp hòi như vậy thì đúng là ông mất cháu rồi, làm sao cháu ngoại ông cũng phải theo đạo được? Ông cấm đoán bạn gái tôi, nhiều khi cực kỳ vô lý. Thường xuyên kiếm cớ gây sự, mắng chửi, bảo bạn gái tôi là đồ bất hiếu, hư hỏng, đổ đốn, không nghe lời cha mẹ, mà đi nghe "người ngoài xúi giục".

    Cũng cần nói thêm, bản thân ông ấy từ xưa, đã có chút gì đó bất ổn trong tâm lý. Là một người bố phải nói là mẫu mực. Chăm chỉ việc nhà, đưa đón vợ con, giặt giũ, nấu ăn ... không bia rượu, ko thuốc là, ko tụ tập bạn bè ... nhưng kèm theo là dễ nổi điên. Ông ấy tự tách mình ra khỏi môi trường xung quanh, thường xuyên cãi nhau tàn tệ với hàng xóm. Không quan hệ, thăm hỏi họ hàng, đặc biệt là bên vợ.

    Ông ấy thường xuyên chửi mắng bạn gái tôi, nhiều khi vì những lý do hết sức ngớ ngẩn, ví dụ như tại sao hôm nay lại để chìa khoá xe ở dưới mà ko để trên nhà để bố phải xuống lấy .... thế là bùng lên, cuối cùng thành đồ mất dạy, đồ vô ơn vân vân. Tôi không thể hiểu nổi?

    Mới hôm qua thôi ông ấy lại bắt bạn gái tôi phải đi học hát ở Nhà Thờ. Dĩ nhiên về phần tôi thì tôi ko phản đối, nhưng hoá ra mục đích là để gặp gỡ một anh chàng nào đó do ông ý nhắm, là người Công giáo, tất nhiên, để bạn gái tôi "tìm hiểu".

    Cô ấy không chịu, và thế là lại một tràng đập bàn đập ghế, đồ bất hiếu, vô ơn, tao mất hết cả con cái rồi vân vân

    Tôi làm thế nào bây giờ?

    Bố mẹ tôi biết cô ấy, nhưng chưa biết gì về chuyện nhà cô ấy là Công giáo, hay là bố cô ấy trái tính như thế. Họ đều là trí thức cả, nhưng tôi không rõ quan điểm của họ về chuyện này ra sao. Tôi lo quá.

    Tôi phải làm gì bây giờ?

    Được RockMetal sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 20/09/2007
  2. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    chú đi theo ĐẠo đê!mất mấy tháng đọc kinh sái quai hàm ,vất 1 tí nhưng được việc.
    Mình theo hay ko ,ko quan trọng ,cưới được rồi khác j cá vào ao ta,theo tiếp thì theo ko thì thôi,Phải lo việc nhà mình trước chứ.Anh chưa thấy thằng nào bỏ Đạo mà phải viết bản kiểm điểm ,hạ ngạch lương cả.
  3. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Đồ hèn !
  4. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Em cũng theo đạo , mà có sao đâu. Nói chung là rất thoáng. Bây h đi học đại học, chả mấy khi em đến nhà thờ cả. Mà gia đình em sống vui cực, Thế kia là cuồng tín rùi. Khổ thân anh.
  5. DucAnh1410

    DucAnh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Cái này không lo bạn à thằng bạn của mình cũng như bạn . Vợ nó theo đạo nó theo phật. Không có gì cả bạn à . Nói chung nhanh nha rước nàng về để nàng đỡ phải khổ
  6. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    bố cô ấy k thăm nom gì bên nhà vợ cả thì mình cứ đánh vào điểm ấy mà nói hehe . Ông k thăm nom nhà vợ cớ sao bắt con rể phải thăm nom ông. Bỏ mặc cha già dở hơi 1 mình luôn.
  7. RockMetal

    RockMetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã hồi âm vấn đề ở đây không phải là mình muốn theo Đạo hay không, bởi vì thực ra có theo thì cũng chẳng vấn đề gì, chẳng qua chỉ là hình thức, để chiều lòng ông bố vợ khắt khe ấy. Thế nhưng còn cái phận con trưởng nữa, cả một cái từ đường to oành chờ mình dưới quê. Dù muốn dù không, việc hương khói sau này mình sẽ phải đảm nhận. Làm sao bố mẹ mình chấp nhận mình vào Đạo?
    KenCongChua: mình cũng thấy mình hèn và bất lực thật, nhưng bạn có thể chỉ cho mình lối thoát, thay vì chỉ trích được không
  8. RockMetal

    RockMetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chao ơi nhưng con người này đâu có đếm xỉa gì đến lý lẽ. Bất kể những lời lẽ nào, dù là miệt thị, hay áp đặt, của ông ấy, đều đúng. Cãi lại câu nào là gầm lên câu ấy. Mất dạy, bất hiếu ... Mà tớ với cô ấy mà dám nói với ông ấy như trên, thì chắc cô ấy ra đường mất
    Mình không muốn vì chuyện lập gia đình của 2 đứa mà mất hết cả tình cha con. Mình đang cố gắng tìm một giải pháp hoà hoãn, mà chưa sao nghĩ ra ...
  9. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    ông này chết sớm thì rảnh vợ con nhỉ hehe . Nhưng buồn là mấy thằg cha kiểu này thì sống dai lắm . Đúng là phải bi h ứng phó sao cho khéo cốt để lấy nhau thật nhanh rùi sau đó thì kéo nàng về dinh, thỉnh thoảng đảo qua nhà gái thui , tránh mặt ông già. Lấy rùi thì ông già chả làm gì được hết, mình muốn làm gì thì làm. Vì ông này sùng đạo, lại phogn kiến, nên ngại mấy chuyện ly dị của con cái lắm.
    Mà bùn cười nhỉ, bthường thì gái phải theo zai chứ, làm sao bắt zai phải theo đạo của gái đc.
    Bạn vào đạo rùi ra khỏi đạo cũng đc mà. Xúc tiến việc học để theo đạo nhanh nhất có thể đi. Lấy nhau thật nhanh vào , rùi viện lý do gì đó để ra khỏi đạo, vd bảo là 1 đêm tự dưng nằm mộng thấy ông nội hiện lên và mắng nhiếc là vô ơn, bất hiếu ... bắt phải về với tổ tiên nếu k ra khỏi đạo. Nói chung là cứ viện lý do thế, con gái của ông già là vợ mình rồi thì chả sợ gì cả, cứ lý do như thế, 1 mực và khăng khăng vào, nhất quyết out đạo hehe
  10. nhim_con_dn

    nhim_con_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Có một anh thích tôi, và nói chung ở một mức độ nào đó tôi cũng có cảm tình, nhưng khi biết nhà anh ta theo đạo, nhà tôi lại ở bên Phật giáo,nhiều người cứ nói đã yêu thì phải quyết tâm bảo vệ tình yêu của mình, nhưng nói thật, nếu phải chống đối lại bố mẹ, lại cả gia đình thì tôi cũng chẳng muốn. Sau này cưới nhau về chắc chắn phải xảy ra cãi vã, chén đũa nhiều lúc còn xô nhau huống gì ở với nhau mà lại ko có va chạm, những lúc như thế còn có chỗ mà về nhà, có chỗ mà an ủi, chứ để tới lúc mò về lại bị mẹ nói "Uh, tôi nói rồi mà cô có nghe đâu, tình yêu của cô đấy, giờ đã sáng mắt ra chưa...", nghĩ đến đó thôi là đã vãi cả mồ hôi rồi.
    Có thể mọi người nói tôi là hèn nhát, nhưng phải ở trong cuộc mới biết được, cái gì cũng chẳng thể nhìn từ bên ngoài mà nói, tôi ko biết nói gì cho chuyện của bạn, cái đó tự bạn quyết định, mà đã ko thích thì việc gì phải theo đạo, nhà bên đó cứ làm quá lên rồi sau này ai thiệt thòi hơn cho biết, lúc nào cũng là con gái mà thôi.

Chia sẻ trang này