1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại chuyện theo Đạo. Tôi phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi RockMetal, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 646288

    646288 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ tầm nhận thức của mỗi người mà hiểu tôn giáo ra sao, em ạ. Người thì tin Chúa là Đấng toàn năng, một vị thần bao trùm quyền phép, người thì hiểu Chúa là những giá trị CHÂN THIỆN MỸ tích luỹ được trong tâm thức... ; và tương ứng có sự tôn thờ khác nhau.
    Như bố cô kia, qua những gì em nói là nhận thức yếu, luôn mang tâm lý phủ định những gì khác với giáo lý. Một tín đồ có nhận thức tốt không chỉ có mấy thứ "Chăm chỉ việc nhà, đưa đón vợ con, giặt giũ, nấu ăn... không bia rượu, ko thuốc lá, ko tụ tập bạn bè..."; trong khi có sự xung khắc với mọi người xung quanh. Nhưng em là phận con cháu, cần linh hoạt giải quyết.
    Ví dụ, em tập lắng nghe những gì bố cô kia nói, tập đọc hiểu Kinh thánh và dẫn dụ ông nhạc tương lai theo những giáo lý trong Kinh thánh. Có thể nói về đức tin, diễn giải về Nước Chúa là nơi tất cả mọi người, không phân biệt sắc tộc, học vấn, có rửa tội hay không...; nhưng đều có niềm tin, hy vọng và sự yêu thương lẫn nhau. Có rất nhiều tích trong Kinh thánh để dẫn dụ người khác theo ý này; cái chính là em biết và vận dụng khéo léo.
    Cái gì cũng phải làm từng bước, và hai em cần chú ý luôn giữ hoà hiếu với hai bên gia đình để tạo được niềm tin chắc chắn, đó là nền tảng cơ bản cho sự kết hợp hai em đấy. Em học ĐH, tự nghiên cứu thêm nhé.
  2. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    E thấy 1 anh ở bên cơ quan em là người theo đạo, khi lấy vợ, cũng ko bắt buộc vợ phải theo đạo. Thấy bảo chỉ cần làm lễ trước nhà thờ Kiểu "con ko theo chúa, nhưng con vẫn luôn kính chúa là ok rồi''
    Với lại, anh cũng ko thể vì vợ mà quay lại với truyền thống gia đình và nghĩa vụ của người con cả được.
    Hy vọng anh chị thuyết phục được ông bố, còn lại mọi vấn đề khác em thấy cũng đơn giản.
    Chúc anh chị hạnh phúc
  3. amy0909

    amy0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mình nên đứng giữa trung lập mà xét nhé a. ko thiên vị đạo này đạo kia. e cũng có 1 chút hiểu biết về đạo. nên đưa vài lời nhận xét, thường thì con gái gia đình bên đạo nếu đã là đạo gốc, thì khi lớn lên cha mẹ sẽ nói trước con nên chọn người có đạo,.vì gái theo chồng, chồng ko đạo liệu con giữ được đạo ko? nhưng tiếng gọi con tim mà a nhỉ, đâu biết được có yêu người có đạo hay ko? a chủ topic nè, thường thì ko ai bỏ đạo đâu a àh. a đã quen chị thì nên theo đạo, đạo thật ra chẳng có gì mệt cả, chỉ đi lễ ngày thường mà thôi. còn lại chẳng sao cả. a trai trưởng, phụng dưỡng cha mẹ, chăm lo hương quả ông bà, thì chuyện nhỏ a àh, chẳng sao cả, điển hình e thấy rất nhiều rồi. cũng cúng , cúng lạy, cũng làm đầy đủ cả. theo như e biết bên đạo chúa, a mà ko làm nghiã vụ ông bà tổ tiên thì chúa cũng phạt đấy (theo cách nói của người có đạo) chẳng có gì phải lo.
    còn ông bố cô gái, thì thôi a ah, ổng già rồi, chấp nhất gì, a cứ theo đạo. mà chuyện ông bố cũng chẳng khó khăn to tát gì đâu. cái to tát ở đây là gia đình, mẹ anh kìa. khó mà bà chấp nhận a theo đạo, vì thể nào bà cũng nghĩ như a bây giờ " nó mà theo đạo nó bỏ tổ tiên" . nói chung a lo thuyết phuc mẹ a nhé.
    nếu a theo đạo chị thì thường là chị sẽ được mang tiếng thơm là chồng thương chồng theo. chứ a cũng chẳng mất gì.
    nếu a cần hỏi gi thì pm cho e nhé. e sẽ trả lời giúp a. vi e có biết 1 chút về đạo mà.
    Chúc a vui vẻ
  4. RockMetal

    RockMetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Rất appreciate những góp ý của mọi người cảm ơn mọi người nhiều lắm. Tuy nhiên tôi cũng có những nỗi khổ
    Đối với riêng tôi, chấp nhận theo Đạo cũng vợ là chuyện nhỏ. Thậm chí khoác lên mình tôi thêm 3-4 cái đạo nữa cũng xong, tôi vốn ko coi trọng hình thức, và như bác 646288 nói, đối với tôi, Chúa chỉ là một hình ảnh để con người ta hướng đến cái thiện. Vì thế nên có hay không cũng đâu có sao.
    Nhưng cha mẹ tôi liệu có chấp nhận? Đành rằng người theo đạo vẫn thờ cúng tổ tiên, nhưng chuyện hương khói của 1 thằng con trưởng (đen cho tôi quá) trước từ đường, đâu có đơn giản như vậy? Rồi còn họ hàng (hàng chục người), rồi ông bà nội tôi, ai sẽ chấp nhận, một đứa theo Đạo, đứng ra thờ phụng hướng khói các cụ? Làm sao để tôi thuyết phục nổi bằng ấy người
    Tôi nghĩ rằng, quan trọng nhất là 2 đứa sống với nhau ra sao, thương yêu nhau ra sao, chăm sóc con cái, phụng dưỡng cha mẹ ra sao, tại sao cứ nhất thiết phải như thế nhỉ? Tôi cũng ko bao giờ can thiệp vào tín ngưỡng cũng như chuyện đi lễ của cô ấy cơ mà?
    Ngoài ra, ông ấy rất ghét tôi. Lúc trước tôi đồng ý chịu lễ, đi học giáo lý, và làm lễ cưới trong Nhà thờ, đã xuôi xuôi, bây giờ lại phản đối gay gắt, với lý do "tao sợ mất cháu". Trời ơi, đến cả cháu ngoại ông ấy cũng muốn "giữ", liệu tôi có thể thuyết phục nổi
    Thực ra tôi vẫn có thể cưới cô ấy, chịu nén nhịn một chút (nhà bên ấy chỉ có bố cô ấy là phản đối), rồi khi đã thành vợ chồng, đúng là chả ai can thiệp được nữa. Có điều như thế mối quan hệ của 2 cha con họ sẽ thật là
    Hơn nữa vấn đề bức thiết nhất hiện nay là dạo này ông ấy tỏ ra rất điên rồ, thường xuyên gây sự, mắng chửi, to tiếng với bạn gái tôi. Quát lây cả sang vợ. Tôi cảm thấy thực sự bế tắc.
    Ở con người này có dấu hiệu của một người bị tâm thần phân liệt. Lúc bình thường thì rất mẫu mực, quan tâm đến con cái, từ việc giặt quần áo, dắt xe, rửa xe, đến việc khuyến khích con đi học, cho vay tiền đi học, vân vân. Tuy nhiên khi nổi điên lên, dường như ông ấy quên sạch. Cực kỳ hung dữ, và cực kỳ vô lý. Tôi có cảm tưởng, trừ phi 2 đứa cun cút nghe theo những yêu cầu vô lý của ông, chúng tôi, đúng ra là tôi, may ra mới được chấp thuận.
  5. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    vất vả cho bạn rùi, nhưng lúc này cô ấy cần bạn. Cô gắng lên nhé
  6. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    chia buồn cùng bạn, gì chứ chuyện tôn giáo khó giải quyết lắm
    nhất là khi lại có vấn đề từ cả 2 phía
    không có lời khuyên nào
    mission impossible
  7. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    nhà bạn ớ cũng thía
    2 đứa muốn cứoi lắm rồi nhưng điều kiẹn đưa ra là thằng này fải theo đạo.hư.....thế đấy
    và ku kậu cũng lóp ngóp theo chứu bít sao
  8. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Tính của bố cô ấy thế rồi.Bạn xác định đi đến cùng thì sẽ phải chấp nhận điều này. Chỉ có 3 phương án cho bạn chọn:
    - Bạn phải làm theo ý của bố cô ấy. Điều này, đọc qua tâm sự của bạn, thì có vẻ bạn cũng là người ko chịu sự điều khiển của người khác.
    - Cương quyết cưới đến cùng, bất chấp sự phản đối của bố cô ấy. Cô ấy sẽ rất buồn nếu làm theo cách này.
    - Kết thúc.
  9. trongthuc

    trongthuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    3
    Vấn đề ko phải là theo đạo hay ko (trừ khi theo đạo Phật) mà là ông bố đấy hơi hâm hâm, tạm gọi là có vấn đề. Tớ đoán là ông ấy chim cú gì cậu thì cũng ngoạc mồm ra chửi con cái thôi. Để người yêu cậu đỡ khổ, ko khó xử thì cậu chịu khó dạ dạ, vâng vâng với ông ấy vậy. Tớ nghĩ theo đạo cũng chả sao, chả có vấn đề gì cả (cái này tuỳ cậu, tớ ko khuyên cậu theo đạo). Lựa lựa mà rước cô ấy về nhà cho sớm, như thế đỡ phải chịu nhiều cái thói hâm hâm của ông ý. Chịu khó nhẫn nhịn chờ ông ý say goodbye cuộc đời thôi (tớ nghĩ sao nói vậy, vì cũng thấy những ông kiểu này hơi nhiều rồi)
  10. hieu005

    hieu005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em đọc mà cũng thấy khổ cho bác lém lém. Quả đúng là trong trường hợp của bác rất khó để có thể đưa ngay ra quyết định lúc này.
    Em đọc thấy KenCongChua nói bác là đồ hèn em thấy bực cả mình.(Sry các bác) mie. no chứ nó nói thế thử hỏi đã làm được ri` cho đời ấm no chưa. Biết cái đếch ri` mà ko khuyên nhủ hay đưa ra được lời khuyên nào còn lắm chuyện.
    Em cũng đã iu người theo đạo rùi em bít họ sùng đạo lắm và chỉ muốn lôi kéo mình theo đạo của họ thôi.Bác là con trưởng việc thờ cúng giỗ chạp lại cực kì quan trọng không thể coi nhẹ được nên em nghĩ giờ bố mẹ bác chưa biết khó khăn này từ phía nhà gái thì còn chấp nhận chứ biết thế chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý.
    Lúc đấy bác lại gặp thêm chuyện đau đầu đấy.
    Giờ em cũng chưa biết nên khuyên bác thế nào (sry bác nhe!) chỉ la muốn vào share với bác tí thôi.
    Hi vọng bác chờ thêm chút thời gian nghe ngóng tình hình và cố gắng động viên an ủi gái nhà bác củng cố tinh thần cho tình yêu.
    chúc bác may mắn nhá!

Chia sẻ trang này