1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại chuyện theo Đạo. Tôi phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi RockMetal, 20/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Bạn ở vùng nào mà quy định khắt khe như vậy? Mình có 1 anh bạn ở HN, sắp cưới vợ cũng là người theo Đạo. Hàng tuần chỉ phải bỏ ra vài buổi tối đi nghe giảng Đạo (để hiểu) mà thôi. Không hề có quy định nào bắt anh đó phải theo tôn giáo như gia đình nhà vợ mới có thể kết hôn. Theo 1 nguồn tin vỉa hè thì trong đám cưới như vậy chú rể và cô dâu không thề "I do, I do" mà sẽ làm một lễ gì đó thay thế.
  2. RockMetal

    RockMetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người nhiều nhé tuần vừa rồi mình không có thời gian để ghé qua topic này, hôm nay vào đây thấy cũng được an ủi nhiều tình hình bên nhà cô ấy thì mấy hôm nay có vẻ đỡ căng thẳng. Khổ nỗi là 2 bố con lại còn xung khắc cả tính nết lẫn tuổi cơ, cứ nói qua nói lại vài câu là bát đĩa lại bay tứ tung. Tạm thời mình khuyên cố ấy tránh mặt bố cho yên nhà
    Như mình đã tìm hiểu thì đúng là mình không bắt buộc phải vào Đạo mới có thể cưới cô ấy. Một số đôi mình biết cũng vậy, người kia chỉ phải đi học ở Nhà Thờ một thời gian (gọi là học giáo lý) sau đó khi cưới thì làm phép tha trong Nhà Thờ. Nói chung là bắt mình đi học mấy cái lễ nghi ấy 3 năm liền cũng ok, mình ko ngại. Có điều là bố cô ấy cứ nhất quyết tỏ thái độ với mình (ý là bắt cô ấy phải tìm hiểu & yêu một anh Công giáo nào đó) thôi
    Nghĩ lại kể cũng chán. Những lúc đang yên ấm ríu rít thì ko sao, chứ những lúc giận nhau nghĩ quẩn thì biết thế nào. Mình chả bao giờ được mời đến nhà cô ấy, đến chúc tết thì ông ấy tránh mặt cô ấy với nhà mình thì ổn, bây h cũng như con cháu trong nhà, mỗi tội mình ko tưởng tượng được là khi các cụ nhà mình biết cái vụ Công giáo này, liệu họ có thay đổi thái độ không bạn bè bắt đầu rục rịch cưới xin hỏi han này nọ, riêng tháng này mình sẽ đi ăn cưới 2 đôi, cũng bằng tưổi nhau (và bằng tuổi mình) nhiều lúc thấy cũng tủi.
    Cũng chẳng (chưa) biết làm thế nào. Thôi coi như là vào đây tìm sự an ủi vậy mình thấy cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. À, cả mình lẫn cô ấy đều sống giữa đất Hà Nội, chứ chẳng ở vùng đất khắt khe nào cả
  3. RockMetal

    RockMetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ đang rất mong muốn tìm ra một con đường hoà hoãn nào đó, hoặc là làm sao để bố cô ấy thay đổi một chút, bớt bảo thủ, khắt khe và vô lý đi, để tránh cha con sau này hằm hè nhau, thật chẳng ra sao. Ngoài ra nếu ko được, mình chỉ còn con đường cuối cùng là chấp nhận liều mình cưới cô ấy, và 2 đứa chịu mọi sự hắt hủi ghẻ lạnh của ông ấy thôi. Bởi vì chung quy thì cũng có mỗi mình ông ấy là phản đối mà thôi, trong khi đó nếu ngược lại, mình làm theo yêu cầu của ông ấy, thì lại còn bố mẹ mình, ngoài ra còn những ràng buộc & nghĩa vụ với tổ tiên nữa, mà mình không thể quay lưng. Ngoài ra, mình cũng không và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện 2 đứa chấm dứt cả. Đấy là điều tồi tệ nhất có thể xáy ra
  4. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này trong Sài gòn nhiều rồi, chẳng còn mấy người để ý đến thế đâu. Học vài buổi là xong ý mà.
  5. hang0lom

    hang0lom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Lại cái chuyện Đạo !
    Đạo Phật, đạo Thiên chúa ..... > phát tởm
    Phải sống cùng nhà với người sùng Đạo khiến tôi stress, chỉ mong kiếm được công việc, sáng đi tối về
    Gặp 1 người con gái sùng Đạo tốt nhất là chạy thẳng !
  6. RockMetal

    RockMetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái tôi không sùng đạo bác ạ cô ấy tin vào Thiên chúa, và luôn có tính hướng thiện, làm việc thiện, ấy là điều mà tôi cảm ơn Thiên chúa giáo. Người sùng đạo là bố cô ấy, và đúng là điều này tôi cảm thấy hết sức vô lý và ấm ức. Tôi đã không tin thì sao cứ nhất nhất bắt tôi theo? Ngoài ra tôi ko theo Đạo nhưng tôi thấy mình sống đủ tốt, và chẳng bao giờ làm hại ai cả. Nhưng thôi mình lại nói nhảm rồi
  7. hainm79

    hainm79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Trước hết phải xác định tư tưởng,đã chót yêu người con gái bên Đạo là phải chấp nhận thử thách. Như những gì đồng chí nói ơ trên chứng tỏ đồng chí cũng hiểu và biêt trân trọng những gì mình đang có.
    Đã yêu và chấp nhận vượt qua thì cũng nên biết những thử thách đang chờ đồng chí là gi?
    1.Rào cản gia đình, điển hình ở đây là nhạc phụ tương lai của đồng chí. rôi một lô các ông chú, bà bác thuộc kinh thánh như cháo nhưng rất ít sự thông cảm với người ngoại đạo.
    2.Rào cản nhà thờ.
    - Nếu đồng chí chịu rửa tội tức là chấp nhân theo Đạo làm đẹp lòng bên Vợ (cái này chắc không rồi
    , một thằng con trai có sự giáo dục đàng hoàng và tôn trong truyền thống gia đình sẽ không thê làm gia đình mình bị tôn thương như thế) sẽ phải học 1 khoá giáo lý hôn nhân và một khoá giáo lý tân tòng mất khoảng từ 3-6 tháng tuỳ nhà thờ nào. (lưu ý sẽ là mất đứt 4 buổi/ 1 tuần nhé)
    -Nếu chỉ chịu phép chuẩn tức là đồng chí không rửa tội nhưng chấp nhận những điều kiện nhà thờ đưa ra như: học xong khoá giáo lý hôn nhân, phải tuyên thệ trước Chúa và mọi người là phải cho con cái theo Đạo (cái này gọi là điều kiện hoá đức tin, hơi bị bất nhẫn), và tôn trọng để vợ theo Đạo như bình thường (cái này mình nghĩ ok).....
    Nói chung hôn nhân khác Đạo là rất mệt mỏi, nhưng đã trót yêu thì phải cố gắng, với đức tin thì rất khó để phân tích đạo lý đúng sai gì cả.. Những câu nói dân gian như " xuất giá tòng phu" hoặc "nhập gia tuỳ tuc" gần như không có giá trị với những người như ông bố vợ cực đoan của đồng chí.
    Chúc đồng chí mọi điều tốt lành, nhớ là luôn ở bên cạnh để động viên cô gái thánh thiện kia nhé.
  8. miss_you2t

    miss_you2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    0
    trường hợp này bạn sẽ phải đi học giáo lý, sau đó sẽ làm bài kiểm tra. Đạt thì tổ chức cưới không thì thôi. Cũng khá là vất vả đặc biệt là khi có 1 ông bố vợ như vậy
    Tôi có 1 người bạn cũng y hệt như bạn vậy. Ông bố vợ với cả cha xứ khu vực nhà vợ bắt thằng bạn phải theo đạo mới cho cưới. Thế là nó mới bàn với vợ là bây giờ trả vờ chửa. Rồi 2 đứa đến hứa hẹn là cưới xong rồi con sẽ học, rồi vào đạo. Cưới xong thì nó bùng luôn. Bác thử áp dụng xem sao, nhưng đừng có đục nước béo cò đấy
    Được miss_you2t sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 27/09/2007
  9. chiadetri

    chiadetri Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mọi người trên diễn đàn tư vấn hết sức nhiệt tình rồi đấy, chú cố lên nhé.
    Anh nói thật chú, lúc ít hơn chú vài tuổi, còn đang đi học mà dính tới gái theo đạo thì anh cũng phải gõ cửa thăm hỏi mấy bậc chức sắc như linh mục Phan Khắc Từ - chánh xứ nhà thờ Vườn Xoài hay ông Lê Toàn - cựu TBT báo Người Công giáo VN. Để rồi, anh thấm thía câu: Hay do mình, dở cũng do mình.
    Chú có bao giờ nghĩ về việc người ta đòi hỏi gì khác ở chú không, không đơn giản là những gì họ thể hiện. Họ cần một người chín chắn, trưởng thành; biết ứng dụng khéo léo, nhuần nhuyễn các giáo điều được học vào cuộc sống. Biết, hiểu giáo lý là một phần; biết, hiểu tâm tính những con người xung quanh là một phần; tự tìm ra cách ứng xử khéo léo là điều quyết định.
  10. sieucun1

    sieucun1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Cưới phắt đi !
    Để ý làm đếch jfi 3 cái chuyện lẻ tẻ !

Chia sẻ trang này