1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại chuyện theo Đạo. Tôi phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi RockMetal, 20/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RockMetal

    RockMetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là tôi hiểu chứ, mình đã dùng lý để chống lại chuyện vào Đạo, thì mình cũng phải cố gắng đảm bảo cái chuyện mẫu mực, chín chắn, mang lại hạnh phúc cho vợ ... như bác gì đã nói. Tôi đang hết sức cố gắng mà. Có điều là không có nghĩa cứ phải vào Đạo thì mới có được những điều ấy, đúng vậy không :-) bản thân ông ấy, sùng Đạo, tôn thờ Chúa, nhưng mối quan hệ với họ hàng, làng xóm, với những người xung quanh, rất tệ, ngay cả vợ con trong nhà cũng hay to tiếng, như vậy đâu thể thuyết phục tôi?
    Dù sao đọc những lời động viên của mọi người, cũng thấy tin tưởng hơn trước nhiều lắm lắm
  2. RockMetal

    RockMetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè tôi khi uống bia rượu nhiều đứa cũng khuyên tôi như thế cứ nhẫn nhịn, vâng vâng dạ dạ, hứa hẹn nọ kia, rồi cưới xong xù luôn. Tất nhiên là tôi làm được, nhưng mà như thế về sau bố ghét con, ông ghét cháu ... thì tội cho tất cả quá
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tin. Nhưng mà bạn có đạo hở?
    Chuyện theo đạo thì, theo tôi hiểu, người ngoài đạo cho là chuyện đó không có gì quan trọng lắm, nhưng người trong đạo thì rất lấy làm quan trọng chuyện đó.
    Giải pháp tôi có thể nghĩ tới: Người không có đạo ''nhường nhịn'' người có đạo. Vì đòi hỏi điều ngược lại là ép uổng người không có đạo dữ lắm! Ai lại nỡ ép uổng người mình thương kia chứ!
  4. chiadetri

    chiadetri Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, bé dịu dàng mát tay thì chăm sắp nhỏ đi, tát thằng ku đó làm gì. Chắc ku đó gặp mấy đứa khoác cái vỏ bọc tôn giáo, thánh thiện... mà toàn làm điều sai quấy nên ku đó sinh nói nhảm. Hoặc là ku đó non nớt quá, thấy anh chị chơi trội như bé trong giáo giới mà hãi, nghĩ xằng.
    Hỏi thêm bé nha, bé hay có về HP ko?
  5. ruada8x

    ruada8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    bạn à!bạn không theo đạo vẫn được phép tổ chức đám cưới,mình nắm rất rõ những điều này vì mình la 1 người công giáo.
    Bạn hãy cùng bạn gái bạn đăng kí và theo học những lớp chuẩn bị cho hôn nhân o nhà thờ nào mà bạn thấy gần nhà nhất.Ở đó ngoài giáo lí bạn sẽ học cả về đời sống vợ chồng,quan hệ vợ chồng,mang thai,ngừa thai..vv.Kết thúc khoá học bạn sẽ là người quyết định có theo hay ko,ko ai ép buộc bạn hết.
    Anh rể mình cũng là trưởng họ,anh ý vẫn rửa tội,vẫn thỉnh thoảng đi lễ vào những ngày lễ lớn và vẫn thờ cúng ông bà tổ tiên trong nhà.
    Nếu bạn muốn bạn gái mình vui thì rửa tội,cưới ở nhà thờ đi vì đấy là điều rất thiêng liêng với 1 ng con gái công giáo.Sau đó bạn ko cần đi lễ đều đặn đâu,ko cần thờ chúa trong nhà đâu,vì đó là quyền của bạn,bạn nhé!
    Có 1 câu đùa thế này:
    Lạy đức chúa trời ba ngôi
    Con lấy được vợ con thôi nhà thờ!!!!
    Bạn có gì thắc mắc cứ pm cho mình mình sẽ giúp.
    Chúc bạn hạnh phúc
  6. ruada8x

    ruada8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Trả lời bạn rồi mình mới đọc mọi người trả lời bạn.Mình xin chia sẻ thêm thế này.
    bạn có thể đến nhà thờ lớn,hàm long,thái hà đăng kí học đi,đi 1 mình cũng đươc,sau đó bạn rửa tội đi,thành người công giáo rồi chả bố mẹ nào cấm đươc,nếu cấm bạn hãy nhờ đến cha xứ chỗ nhà bạn giá bạn,nhờ thầy giáo ở lớp giáo lí.
    Sau cưới rồi chả có ông bố vợ nào bắt lập bàn thờ Chúa trong nhà đâu,chả điểm danh xem có đi lễ Chủ nhật ko(nhưng lễ lớn đi thì vui lắm!)Con bạn sinh ra có thể rửa tội ,ok nhưng mà sau này nó có theo hay ko ai bắt đưọc đâu!!!
    Hãy vì tình yêu của mình mà nghĩ thoáng đi,Đạo nào cũng là tốt đẹp,cũng dạy con người sống lương thiện mà.
    Cá nhân tớ thấy các cha trong nhà thờ Thái hà rất tâm lý,bạn thwr đến xem!
  7. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    ủa ủa ..chị đâu có làm gì mà chơi trội đâu cưng . mà ko chơi trội sao thằng bé dó nó thấy mà nói nhảm .ngộ hen cưng .. àh mà em hỏi chị có bay về HP hay ko chi vậy? có chuyện gì ko cưng? em ở HP hả cưng? chị về HP hay ko ko quan trọng mà quan trọng là chị vẫn giải quyết được những việc xảy ra ở HP .thân cưng
  8. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi cưng nha , ko cần viết 2 chữ nhường nhịn trong ngoặc kép đâu .. bởi vì có muốn cũng ko được đấy .đôi khi chị lại ko cho phép bất cứ đứa nào nhường nhịn mình , trường hợp khác thì ko bít .riêng cá nhân chị bảo đảm với cưng là ko cần nhường nhịn nha .
  9. chiadetri

    chiadetri Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, em bé dịu dàng, em siberi xa xôi à, ngoan nhé. Đồng hồ thời gian không quay ngược được để anh xoa đầu đút kẹo bé đâu, nhưng vẫn chạy đều để anh nựng sắp nhỏ nhà bé đấy. Thân.
  10. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    nham cut
    Được bediudang sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 29/09/2007

Chia sẻ trang này