1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại chuyện tiền nong trong gđinh. Các bác kíu em khẩn trương!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tuntooc, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuntooc

    tuntooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện tiền nong trong gđinh. Các bác kíu em khẩn trương!!!

    Trong nhà, em là người tay hòm chìa khoá. Tiền 2 vợ chồng làm được, em cất vào tủ và giữ chìa khoá. Ông xã vẫn có khoản riêng chủ động. Tiền em cất để mua sắm lớn, chi tiêu hàng ngày, dự trữ quốc gia.
    Em và ông xã vừa cãi nhau to. Vì sáng nay anh ấy bảo em đưa chìa khoá để lấy tiền, anh ấy có việc cần. Em mở tủ lấy tiền và cằn nhằn. Anh ấy phát cáu. Em tiếp tục nói sang chuyện thỉnh thoảng ông xã hay đi chơi tá lả, rằng nếu anh ấy không hay tiêu pha cho mấy vụ bài bạc, thì em chẳng phải chặt chẽ như thế...Chồng em rất giận giữ và nói rằng không thèm động đến "tiền của em". Em cứ việc khư khư mà ôm lấy cái tủ của mình. Rồi bỏ đi...
    Căn nguyên của chuyện cằn nhằn là em đang có ức chế sẵn, vợ chồng em đang giựn nhau. Em cần 1 lý do để xả stress- thế là nói càn...CHứ em không có ý cằn nhằn về chuệyn tiền nong. Dưng bác nhà em lại suy thẳng ra rằng em quá quắt. Em cũng ân hận lắm. Nhưng vẫn giận bác ấy. Em còn lo ngại rằng, sau chuyện này chồng em nghĩ là "mình đưa tiền về cho nó là mất tiêu luôn. Đừng hòng đụng tới được đồng noà nữa". Mà như vậy thì mất vui đúng không ạ!

    Em rất bối rối! Em rất sợ chuyện giựn nhau. Vì những lúc ấy em xìchét kinh khủng. Các bác cứu em với....Cứu người như cứu hoả! Em chân thành đa tạ!
  2. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Phụ nữ đúng là rất dở là nhiều khi nói là cứ nói cho lấy được sau đó lại bắt đầu kêu ân hận. Tớ cũng cực ghét bà xã cằn nhằn, có việc gì thì cứ vừa ôm nhau vừa tỉ tê vừa đỡ mệt đầu. Cứ nói chôm chôm lên là chẳng được việc gì. Chuyện của chị không khó để giải quyết. Đi chợ nấu ăn ngon vào, tắm rửa sạch sẽ vào, chị chủ động cho dzai uống rượu biêng biêng đi rồi rủ nhau lên đỉnh trường sơn ngắm gió mát trăng thanh. Sau khi nghĩ giải lao giữa hai hiệp thì bắt đầu câu chuyện bằng câu xin lỗi rồi mới phân bua chứ đừng có cái kiểu né tội của mình đổ hết lên đầu thằng có trym là lại không ổn. Tớ tin sau khi thủ thỉ xong chuyện này tinh thần thoải mái sẽ thổi còi để hiệp hai diễn ra đến phút thứ 90 mà cả hai vẫn rằng co tấn công ngang ngửa....
    Chúc bạn thanh công

Chia sẻ trang này