1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại chuyện tình tay ba... cũ mèm! nhưng vẫn cần tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sota, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện tình tay ba... cũ mèm! nhưng vẫn cần tư vấn

    Chuyện của bạn em, con pé vừa khóc lóc tức tưởi trên phone với em, chẳng biết khuyên nó thế nào đành mang lên đây, hy vọng cả 3 nv chính không ai vào cái này .


    - Mày ơi, tao quyết định rút lui

    - Sao lại thế

    - Anh ấy nói với tao anh ấy có tình cảm với tao, nhưng anh ấy cũng có tình cảm với 1 người khác nữa và anh ấy không biết mình thực sự yêu ai

    - Ơ cái thằng khốn này...

    - Ko, mày đừng chửi anh ấy. Anh ấy cũng có muốn thế đâu, anh ấy thấy cả 2 người đều rất quan trọng trong cuộc đời anh ấy, anh ấy biết là bọn tao đều yêu anh ấy, anh ấy nghĩ đến cả 2 nhiều như nhau và không thể quyết định được... Tao biết là anh ấy không định bắt cá hai tay đâu

    - mịa, nghe cứ như Đoàn Chính Thuần!!!

    - Tao bảo không phải mà. Nhưng mà tao nghĩ, nếu tao ra đi, anh ấy sẽ có thể chuyên tâm dành tình cảm cho một người thôi, sẽ không phải dằn vặt trong sự lựa chọn như bây giờ nữa.

    - Mày chạy trốn à? Nhỡ nó yêu mày hơn thì sao?

    - Tao không biết, tao cảm thấy anh ấy yêu người kia hơn. Nhưng vấn đề không phải ở chỗ đó. Tao không chấp nhận được mối quan hệ này, tao không muốn ở vai trò "ứng cử viên người yêu", như là anh ấy đặt 2 người cạnh nhau, ngắm nghía xem xét, tiếp tục kéo dài quan hệ một thời gian xem mình sẽ chọn ai. Mẹ kiếp, tao không chịu như thế! Thà là tao ra đi.

    - Mày nhìn nó như nhìn một thằng họ Sở thế mà vẫn yêu được ah >_<

    - Tao đã bảo không phải mà, con ranh Chỉ là vì tính kiêu hãnh của tao quá lớn để có thể chơi trò đấu tranh cho hạnh phúc của mình. Nếu bảo tao lặng lẽ chờ anh ấy yêu mình thì còn được, nhưng đằng này... Khi trong lòng người tao yêu đã có người khác, tao sẽ rút lui và mong cho họ hạnh phúc, tao nói thật đấy

    - Tao vẫn biết mày là đồ coward. Nhưng mày nói với nó chưa?

    - Nói rồi :( anh ấy không muốn thế. Tao biết không có tao anh ấy sẽ rất cô đơn, nhưng tao cảm thấy như thể lòng tự trọng bị tổn thương...

    - Rồi mày định thế nào? Cắt đứt liên lạc ah?

    - Uh, chắc thế. Chẳng biết rồi tao có chịu được không, anh ấy là tất cả đối với tao. Nhưng tao chẳng làm thế nào khác được...

    -------------------------

    ôi ôi em chẳng có kinh nghịm gỡ rối gì mà sao bạn bè cứ nhè vào em mà hỏi. Ai đó làm ơn giúp em với help me help my friend... plzzzz
  2. yoko79

    yoko79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nếu là mình, mình cũng sẽ làm như bạn của Sota.
    **************************************
    Nếu có kiếp sau, quyết không làm con gái...
  3. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    bố khỉ, thèng ng` yêu "tạm" đó thành thật nhỉ
    chị mà là con bạn em thì cho ku ý 1 cục gạch vào đầu rồi
    nhưng đừng làm thế. 1 thằng bạn chị cũng vậy, chị nổi điên vì 2 em gái lại là em chị. (chị là bạn tin cẩn của nó). SN nó chị hỏi thẳng luôn, nó cố tránh nhưng chị vẫn huỵch toẹt. mấy năm tr''c rồi. bây giờ thì mất tình bạn sau buổi chuyện trò đó nó ko cư xử SK nữa. hoặc ít ra ko SK với 2 con bé. cuối cùng cũng chẳng đến với em nào.
    có lẽ quay lại ngày đó chị sẽ mặc kệ, có liên wan gì đến mình đâu mà xía vô.
    em nên hỏi ông anh nào từng đứng vai nam chính tình huống này để biết cách cư xử
    bạn em mặc xác lão ý có lẽ là tốt nhất
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Lời khuyên 1: Các em không nên dùng từ "mịa" hay "Mẹ kiếp".
    Lời khuyên 2: Bỏ thằng đó đi em. Lý do: trên đời này không có gì là tuyệt đối cả. Nó nói nó chỉ yêu mình em, có thể nó chỉ yêu em bằng 75% những gì nó nói thôi => nó nói nó yêu cả 2 em 1 lúc thì nó chỉ yêu em cỡ 38% thôi.
  5. never_forget_uandm

    never_forget_uandm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy giống giống, thôi được tui post lên đây cho bạn đoạn YM này, mong bạn của bạn có thể tìm ra câu trả lời.
    se: Này, cho tui hỏi
    me: uh
    me: sao
    se: khi tôi đang tìm hiểu một cô gái
    se: tôi có tỏ ra quan tâm
    se: nhưng cô bé tỏ ra rất bình thường
    me: uh
    se: và tôi cũng không thể hiện tc j cả
    se: chỉ quan tâm thôi
    se: ko nói j
    me: sao nua
    se: vì tôi đang tìm hiểu mà
    se: nhưng sau khi tìm hiểu
    se: tôi thấy ko hợp nhau lắm
    me: uh`
    se: và tôi đã "bớt quan tâm"
    me: sao nua~
    se: thì con gái sẽ thấy sao trong trường hợp nầy?
    se: mặc dù có thể cô bé không hề thích tôi?
    me: tuy` vao` em y'' thoi
    me: ah uh`
    se: co thấy hụt hẫng ko?
    me: the'' thi` cung~ co'' hoi hut hang that, con gai'' ma`
    se: vì tôi cũng chẳng gọi điện
    se: ko nhắn tin
    me: thực ra ko cần fải yêu mới tặng valentine
    me: nhưng tôi hiểu ông nói gì rồi
    se: nhưng những ngày thế này rất dễ hiểu lầm
    me:
    me:uh
    me:cứ làm những gì ông nghĩ đúng
    me: tôi cũng thấy ông làm thế đung''
    me: cam'' ơn ông
    me: tôi có thể hiểu vài phần suy nghĩ của hắn rồi
    se: vậy ah
    se: uh nhỉ?
    me: co'' lẽ giống ông
    se: tôi cũng ko nghĩ đến trường hợp của tôi và bà lúc tôi hỏi
    se: thực ra thì ko có ranh giới rõ ràng đâu
    me: uh`
    me: i see
    me: tôi đang nghe bài này
    me: hay lắm
    se: đôi khi người con trai có thể do nhút nhát, hay muốn chậm lại một chút, để nhìn lại, chắc chắn lại
    me: maybe
    se: nên họ hơi chững lại
    se: bà biết tại sao tôi chững lại ko?
    me: sao?
    se: vì ngày xưa, cấp 3, tôi thích một cô bé
    se: thích dã man
    me: uh
    se: chắc là có thể dùng từ "yêu"
    se: tất nhiên mọi chuyện ko thành
    me: uh`
    se: đến bây giờ tôi vẫn ko tìm lại đcj cảm giác của mình lúc đó với cô bé kia
    me: i see
    se: cảm giác mạnh
    me: the same to me
    se: mà sẵn sàng làm mọi thứ
    se: hqua tôi đánh đàn trên trường
    se: và cô bé cấp 3 đã hứa là sẽ đến
    se: nhưng lại ko đến
    me: uh
    se: nên tôi cũng buồn lắm
    se: bài này hay
    me: ông còn vương vấn
    me: uh
    me:
    me: hắn gửi cho tôi đó
    se: thực ra là đã một lần thôi đc
    sa: hồi lâu rồi
    se: làm bạn với nhau rất tốt
    se: cô bé cũng quí tôi lắm
    se: và tôi cũng đã có lúc rất bình thường, vô tư
    se: nhưng hqua cô bé ko đến, mà tôi lại mới nghe tin cô bé có bạn trai (tin ko xác thực)
    me: uh
    se: nên cũng hơi buồn
    se: thấy hơi chạnh lòng
    se: hơi
    se: chuối thật
    me:
    me:
    se: người ta hay bị vương vấn bởi tình cũ
    se: đau lòng
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    cứ làm như con gái thì không cần giải tỏa cảm xúc ấy. Đấm bàn thì đau tay, đập bát thì xót tiền, xé giấy thì rác nhà ặc ặc
    Vậy tất cả mọi người đều nghĩ bạn em quyết định ra đi là đúng phải không ạ? Em thì em cứ thấy tiếc tiếc cho nó, 1st love mà thế này bất hạnh quá :(( Hận nhất là bạn em quen thằng nhóc đó lâu lắm rồi, còn người thứ 3 kia mới xuất hiện 1 thời gian rất ngắn... Em đọc một vài đoạn chat giữa bạn em và tên đó (tất nhiên được sự cho phép của chính chủ) em thấy hắn cũng rất yêu bạn em; còn cô bé kia là ai em cũng chẳng biết nên không nói được gì.
    Tiếc là em chẳng quen ai đóng vai nam chính trong trường hợp này. Em tự hỏi đứa con trai đó có lỗi không, nó có phải người tồi tệ không hay là như bạn em cứ khăng khăng bênh vực "anh ấy cũng khó xử lắm, anh ấy cũng có muốn thế đâu blah blah blah..."
    btw, em cũng muốn cho nó cục gạch vào đầu lắm ạ nhưng có thể vì em là con gái, lại là bạn của "nạn nhân" nên không khách quan chăng?
    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 14/03/2006
  7. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ cách giúp bạn tốt nhất của em là giúp bạn em thật sự tỉnh ngộ (nó mới tỉnh được một phần thôi).Đừng có để cái thằng Sở Khanh kia nó làm mụ mị đầu óc thêm nữa,bạn em cần biết rằng nếu không có bạn em thì nó sẽ vô tư vui vẻ với cô nàng kia chứ không phải là"không có tao anh ấy sẽ rất cô đơn" đâu.Cái loại ấy thì còn vương vấn luyến tiếc làm gì,bạn em ra đi là rất đúng nhưng phải dứt khoát luôn trong tư tưởng thì mới được.Chúc em sớm giúp được bạn "tỉnh ngộ"
  8. imeasy

    imeasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã ở hoàn cảnh như bạn của bạn rồi và tôi quyết định ra đi, có thể đó là sự chạy trốn, nhưng thế còn hơn, tình yêu đâu có sự chia sẻ...
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    - Các chị các em xài ngôn ngữ phố phường ghê hé, chà chà, hoá ra các chị em cũng ghê thật
    - Lời khuyên là nên tỏ ra bình thường bông hoa hường thôi. Bây giờ mà cứ cố xong vào tranh giành thì lại càng phản tác dụng. Mà cu kia sao chán nhỉ, yêu cô nào thì chọn đại 1 cô, ỡm à ỡm ờ thế chán chết.
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Tớ từng như cô bạn của Sota rồi .Ban đầu cũng khó qua thật nhưng cuối cùng cũng đâu có vấn đề gì .Kiếm 1 người trọn vẹn cho mình chả thích hơn à ?

Chia sẻ trang này